Con dâu tôi cũng chẳng có gì để tôi phải than phiền. Vừa về làm dâu là nó đã sốt sắng “tranh” làm hết chuyện nhà với tôi. Thấy thế tôi bảo nó:
- Con cứ nghỉ đi, mới đám cưới xong còn mệt, mẹ làm được rồi
- Không sao đâu mẹ à! Mẹ con dặn làm dâu là phải biết lo toan cho nhà chồng. Con có gì sơ sót mẹ dạy con nhé!- Con bé vừa ôm tôi vừa nũng nịu nói
Đấy con dâu thế đấy hỏi sao tôi không thương cho được. Con dâu tôi làm kinh doanh nên công việc của nó rất nhiều, có những ngày phải mang cả công việc về làm tới khuya, nhìn con dâu hao mòn vì công việc lại phải chu toàn việc nhà tôi thấy xót lắm. Gọi con trai lại tôi thỏ thẻ:
- Con xem nhắc vợ con đừng tham việc, khéo lại đổ bệnh vào thân
- Mẹ! Giờ mẹ thương con dâu hơn con trai rồi!
- Thằng khỉ chỉ giỏi bày trò

Ảnh minh họa
Không biết con trai nói thế nào, sáng hôm sau con dâu đã bưng sẵn ly sữa đến cho tôi và nói:
- Mẹ đừng lo cho con, làm việc kiếm tiền không phụ thuộc vào chồng là hiển nhiên, còn công việc nhà là chuyện phải làm mà mẹ!
- Cô lo mà giữ cái thân rồi sinh cho nhà này thằng cu là tôi mừng rồi!
Nhà cửa từ ngày có con dâu về, sạch bong. Hôm đó, con dâu không có nhà, tôi cầm cây chổi quét sân thì bà hàng xóm qua chơi thấy thế rồi bảo:
- Trời, có con dâu về làm gì mà phải cực thân quét sân vậy hả? Nhìn cái dáng nó là thấy không biết làm gì rồi! Bà hiền quá, nó trèo đầu cởi cổ rồi phải không? Qua tôi chỉ cho một khóa trị dâu!
- Bà đừng nói vậy, công việc nhà là một tay con dâu tôi lo hết đấy!
- Bà cứ khéo đùa! Thời này làm gì có con dâu như vậy!
Nhìn là biết bà ta ganh tỵ khi tôi có con dâu ngoan hiền chứ nào như con dâu nhà bà ta, suốt ngày cứ nằm ườn ra ngủ tới trưa rồi tối lại diện áo đi chơi. Ngày nào mà tôi lại không nghe bà ấy tru tréo chửi con dâu nên chẳng lạ gì.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có ngày hôm đó. Tôi có chuyến đi du lịch 2 ngày 3 đêm cùng mấy bà bạn, chồng thì đi chơi cùng hội cờ tướng tới cuối tuần mới về rồi nên nhà chỉ còn có con dâu. Nhưng vì thời tiết không thuận lợi nên chúng tôi chỉ đi chơi gần tới xế chiều là về. Định cho con dâu bất ngờ, tôi mua hẳn món gà quay tại chổ nó thích, chắc mẫm con bé sẽ mừng lắm khi thấy tôi, nên tôi không báo trước. Cũng vì vậy mà tôi chứng kiến cảnh không ngờ. Bước vào nhà, tôi thấy đồ đạc tứ tung, vỏ bánh kẹo bầy hầy đầy bàn, ti vi thì bắt đó không ai xem, nhìn quanh quất mãi không thấy con dâu đâu sợ có chuyện gì tôi định lên giọng gọi thì thấy con dâu đang hớ hênh nằm vắt chân lên ghế:
- Há há tao không ngờ tao diễn giỏi vậy mày ạ! Làm dâu hiền được tận th.á.n.g rồi cơ, mẹ chồng tao ngơ lắm đâu biết là tao đã nghe anh Hải nói từ trước cưới là ổng bả chuẩn bị mua căn biệt thự mấy chục tỷ ở Phú Mỹ Hưng, chỉ cần lấy được lòng, sau này bà ta cho tụi tao căn nhà bên đó thì nhé… khỏi diễn, khỏi làm gì hết, tao sẽ cho bà ấy biết ai là chủ trong nhà này!
Tôi choáng váng khi nghe con dâu nói chuyện điện thoại với bạn thân nó, trời ơi thì ra tất cả từ đầu từ cuối đều là một màn kịch hoàn hảo sao? Con dâu ngoan hiền mà tôi hãnh diện mấy lâu nay thì ra chỉ vì căn nhà bên Phú Mỹ Hưng mà có! Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà, hiện giờ tôi chưa muốn vạch mặt con dâu, vì tôi vẫn muốn tin những điều con dâu làm trước giờ là thật lòng, với tính của chồng tôi nếu biết được chuyện này chắc hẳn ông ấy sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà mất. Nhưng cứ thấy nó đon đả ngọt xớt trước mặt là tôi lại không chịu được! Thật là khổ với dâu mà… Tôi nên nói chuyện riêng hay vạch trần bộ mặt của nó trước cả nhà đây?
a