Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đi trang điểm cô dâu trúng đám cưới bạn trai cũ, cô gái vẫn làm nhưng khi nhà trai tới đón dâu thì sốc ngất trước cảnh có 1-0-2 ấy

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 25/04/2017
Đi trang điểm cô dâu trúng đám cưới bạn trai cũ, cô gái vẫn làm nhưng khi nhà trai tới đón dâu thì sốc ngất trước cảnh có 1-0-2 ấy

Mối tình 3 năm với Đại cậu bạn trai học cùng đại học Hạnh đã ngỡ sẽ đơm hoa kết trái bằng 1 đám cưới hạnh phúc ngọt ngào. Nhiều lần Đại muốn vượt quá giới hạn nhưng Hạnh cố gắng giữ mình để không gặp sự cố ngoài ý muốn khi mình đang còn đi học.

App hoa anh đào

Để rồi trong lần sinh nhật của Đại cũng là thời điểm Hạnh vừa ra trường, cô đã không thể nào cự tuyệt được đòi hỏi của bạn trai nữa. Cuối tháng ấy Hạnh có bầu. Cô vui mừng tột độ báo tin cho Đại, ai ngờ:

- Em có thai hả, trời ơi sao em không cẩn thận tí nào vậy. Thời điểm này công việc của anh đang khó khăn, cưới sao được.

- Sao lại bảo em không cẩn thận, chính anh đòi hỏi không dùng ‘bao’ khi quan hệ còn gì. Anh về nói với bố mẹ đi, khó khắn thì bố mẹ 2 bên giúp.

Đại cũng đồng ý về nói chuyện với bố mẹ khiến Hạnh thêm tin tưởng vào đám cưới sắp diễn ra. Nhưng rồi chẳng biết Đại đã nói gì mà chiều tối ấy mẹ anh gọi điện ngay cho cô:

- Không cưới xin gì hết, có thai rồi thì bỏ đi. Tôi xem thầy rồi tuổi cô và tuổi con trai tôi không hợp nhau đâu, số cô sát chồng, cưới cô về con tôi đoản mệnh thôi.

Dứt lời bà tắt máy luôn không thèm nghe Hạnh nói câu nào. Hạnh nước mắt ngắn dài gọi cho Đại nhưng cả đêm ấy anh ta không nghe máy. Gần trưa hôm sau Đại tới phòng trọ của Hạnh, đưa cho cô bọc tiền rồi bảo:

ảnh minh họa

- Đây là 10 triệu em cầm mà lo giải quyết cái thai, anh xin lỗi mình không cưới được đâu vì mẹ anh nhất quyết không đồng ý em.

- Anh…, tôi không cần tiền của anh.

Hạnh cầm tập tiền ném thẳng vào người bạn trai. Đại vẫn lạnh lùng bỏ đi và từ đó cắt đứt liên lạc luôn với Hạnh. Đau đớn uất hận nhưng Hạnh không nỡ bỏ đi giọt máu của mình. Cô quyết định giữ con lại, may mắn bố mẹ cô cũng ủng hộ con gái và dang tay giúp đỡ đứa con lầm lỗi.

Thời gian mang bầu Hạnh không về quê mà ở lại thành phố đi học trang điểm cô dâu cùng với người chị họ. “Giờ bầu bí xin việc được ở đâu nữa, học nghề này cùng chị sau sinh con xong thì có cơ hội kiếm việc làm luôn. Mà khéo tay thì lương cao phải biết chứ nghề văn phòng của em lương cũng chỉ ba cọc ba đồng, 1 mình không nuôi nổi con đâu”.

Bố mẹ lại một lần nữa đầu tư cho Hạnh đi học trang điểm cô dâu, con được hơn nửa năm thì bà ngoại đưa về quê chăm cho Hạnh đi kiếm việc làm. Và đúng như những gì người chị họ nói, nhờ khéo tay mà Hạnh đã thạo nghề khá nhanh xin được một chỗ làm tử tế. Sau 1 năm đi làm ngoài 2 chị em quyết định chung vốn mở cửa hàng cho thuê váy cưới và trang điểm cô dâu. Bố mẹ Hạnh cầm cố cả tài sản ở nhà để vay tiền cho con gái đầu tư.

May mắn làm sao mới được nửa năm mà khách đã đông nườm nợp. Hôm ấy con ở nhà ốm nên Hạnh về thăm con 2 tuần, con khỏe cô đưa luôn lên thành phố chơi. 2 mẹ con vừa lên tới nơi thì người chị bảo cô tới trang điểm cô dâu ngay cho cặp vợ chồng đã hẹn lịch vì chị ấy không về kịp. Hạnh để con cho nhân viên trông còn mình lấy xe máy phóng thẳng tới địa chỉ người chị đưa cho luôn để rồi tới nơi mới ngã ngửa khi biết cô dâu chính là vợ sắp cưới của người yêu cũ.

- Ơ chị không phải là chị trang điểm cho em hôm chụp ảnh cưới.

- À ừ, chị với chị ấy cùng là thợ chính ở cửa hàng mà, chị mới từ quê lên. Vừa rồi chị ấy đi trang điểm cô dâu khác không về kịp. Nhưng em yên tâm, chị sẽ làm cho em trở thành cô dâu xinh nhất hôm nay.

Nhờ sự vui vẻ, dí dỏm của Hạnh mà cô dâu ấy cũng thoải mái để cho cô trang điểm. Trước khi đến Hạnh còn mang theo thêm 1 bộ váy cô dâu cho cô ấy chọn theo như đề nghị lúc trước vì bộ váy cô ấy mang về có vẻ hơi rộng. Nhìn mình trong gương cô dâu rất ưng ý và hạnh phúc tột cùng, bạn bè tới cô ấy vội vàng sang phòng bên cạnh chụp ảnh cùng bạn bè còn để Hạnh dọn dẹp đồ đạc. Hạnh lặng lẽ gọi 1 cú điện thoại cho người chị họ.

30 phút sau nhà trai tới đón dâu, Đại và bố mẹ mặt mũi tươi cười hớn hở vì nhà gái giàu có thế cơ mà. Nhưng rồi khi chú rể bước vào đón vợ ra ngoài thì tất cả hội trường cưới sốc ngất trước cảnh tượng có 1-0-2 ấy, khi mà đám cưới xuất hiện thêm 1 cô dâu nữa. Hạnh đã mặc chiếc váy cưới còn lại từ bao giờ và trang điểm cho mình như cô dâu trong ngày cưới, người chị họ còn bế con trai của cô tới nữa.

- Trời ơi 1 đám cưới sao lại 2 cô dâu thế này. Hôm nay là ngày cưới của người ta, sao cô lại…

- Vâng, nay là ngày cưới bố của con trai cháu. Cháu đưa con cháu tới dự đám cưới bố nó. 3 năm trước cháu có bầu nhưng nhà bác ấy không cho cưới, hôm nay cháu muốn cho con cháu được chứng kiến cảnh mẹ nó mặc váy cưới cùng với bố nó thôi mà.

- Chị nói sao… Chị có con với anh Đại ư…

Cô dâu choáng váng ngã quỵ, 2 họ nháo nhào. Mẹ Đại định lao vào cào cấu Hạnh nhưng bị mọi người ngăn lại. 10 phút sau bố cô dâu tuyên bố hủy hôn vì quá khứ không ngờ của chú rể. Nhiều người chứng kiến đều ủng hộ: “Cái nhà vô lương tâm ấy thì tốt nhất đừng gả con gái vào kẻo về con mình lại khổ”. Bế đứa con trai trở về Hạnh thấy lòng mình nhẹ nhõm, từ nay cô sẽ cố gắng nuôi dạy con cho tốt, gia đình ấy rồi sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep