3 tháng đầu, sự phát triển của thai nhi vẫn trong giai đoạn khởi động. Theo đó, 2 tháng đầu tiên, thai nhi có kích thước bé tí xiu. Tuần thứ 12, bé chỉ dài khoảng 5.4cm, nặng xấp xỉ 14g, to tương đương một quả lê nho nhỏ. Giai đoạn này mẹ bầu nên chú ý ăn uống, sinh hoạt cẩn thận để bảo vệ cho sức sống rất mỏng manh, non nớt của thai nhi.
Bước vào tam cá nguyệt thứ 2, hầu hết các mẹ bầu đều cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với giai đoạn đầu hay cuối. Ốm nghén, đau đầu, mệt mỏi, kén ăn, dần đỡ hơn hoặc chấm dứt. Lúc này, chính là giai đoạn mẹ ăn bù để tăng tốc cho sự phát triển của thai nhi đạt chuẩn. Bé đang phát triển nhanh chóng về chiều dài lẫn trọng lượng.
3 tháng cuối, mẹ bầu thường tăng cân rất nhanh, do nhu cầu dinh dưỡng và phát triển của bé con tăng cao. Mỗi tuần, thai nhi tăng khoảng 200g, nhanh mẹ bầu nhỉ. Đến khoảng 34 tuần tuổi, thai nhi đã phát triển đầy đủ các cơ quan, bộ phận, nếu sinh non nhưng vẫn có cơ hội phát triển bình thường.
Mẹ tham khảo những hình ảnh ngộ nghĩnh so sánh sự phát triển của thai nhi theo tuần với rau củ và trái cây sau nhé. Đảm bảo sẽ làm mẹ cảm thấy vô cùng thích thú:

Tuần 1-4, thai nhi mới chỉ là một túi thai rất nhỏ có kích thước khoảng 0,35-0,6mm.

Từ tuần 5-8, mẹ có thể thấy thai nhi đã có sự phát triển khá đáng kể về kích thước, theo đó bé to dần từ hạt táo sang hạt đậu, phúc bồn tử rồi đến quả nho nhỏ xinh.

Tuần 9-12, sự phát triển của thai diễn ra khá mạnh mẽ ở giai đoạn này, từ quả ô-liu tuần 9, sang đến tuần 12 con đã to bằng một quả lê.

Tuần 13-16, bé con trong bụng đang tăng tốc phát triển về trọng lượng và kích thước. Đến hết tuần 16, con đã to bằng một quả bơ.

17-20 tuần tuổi, sự phát triển của con được so sánh với những lại củ quả sau: Hành tây, khoai lang, xoài, chuối. Dễ thương quá mẹ nhỉ!

Khi thai nhi được 21-24 tuần tuổi, con đã lớn hơn rất nhiều. Thai nhi to gần bằng quả dưa gang khi tròn 24 tuổi mẹ nhé!

Tuần 25-28, thứ tự so sánh kích thước của con với rau củ quả có thể như sau: Búp bông cải trắng, búp bắp cải, bí ngô xanh, quả cà tím.

Hết tuần thứ 32, mẹ se có cảm giác như đang mang một quả bí ngô vàng to trong bụng vậy, nặng nề lắm phải không mẹ ơi?

33-36 tuần, con đã phát triển đầy đủ các cơ quan, bộ phận trong cơ thể, để chuẩn bị cho hành trình chào đời phía trước. Cuối tuần 36, con to như quả dưa vàng.

Mẹ con mình cán đích rồi đấy, tuần 39 trở đi, con mẹ với kích thước như quả dưa hấu đang mong chờ từng giờ một để được gặp nhau!
Nguồn 1000ngayvang.vn
Nguồn: Tổng hợp