Nếu một ngày em nhìn lại, vài ba mảnh tình vắt vai nhưng chẳng đi đến bến bờ hạnh phúc mà em mong đợi...
Nếu một ngày nào đó em chán yêu thương một người nào đó nồng nhiệt như cái thuở ban đầu em vụng dại mối tình đầu tiên - Em chán mỗi tối phải trông ngóng một người "lạ" mà "quen", chán bước cùng nhau qua những con phố cũ mòn, lặp lại những hành động mà người ta gọi là "yêu thương" không cảm xúc...
Hay một ngày nào ai đó bỏ em đi, mặc em với những thăng trầm từng cùng nhau trải qua mà bước tiếp...
Em có cô đơn không?
Cô đơn được định nghĩa ra sao, là mất đi những thứ em trân trọng? Là em đơn độc chống chọi với cuộc đời này? Nhiều người mặc nhiên có cho mình một định nghĩa cô đơn rồi tự vùi mình trong cái vỏ ốc đó, hay chăng em cũng như vậy...
Thì em ơi, em chẳng bao giờ cô đơn cả. Người thân gia đình em vẫn luôn hướng về em từng ngày từng giờ. Em có thể sống một cuộc đời đầy mới mẻ ngoài kia, vấp ngã vô số lần ở nơi ấy nhưng khi em cần một điểm tựa thì gia đình vẫn luôn ở đó chào đón em trong vòng tay đầy yêu thương. Nếu một ngày chẳng may em lạc lối, bên cạnh em chẳng phải còn những người bạn quan tâm đến em đấy sao, tình yêu có đôi lần lạc nhau rồi tìm hoài chẳng thấy giữa chốn đông người, nhưng tình bạn thật sự sẽ chẳng bao giờ kết thúc ngay cả khi em nghĩ nó đã chẳng còn vướng bận. Cuộc sống này vẫn yêu em ngay cả khi một gã ngốc nghếch nào đó không còn yêu em nữa.
Và quan trọng hơn thế nữa, thế giới của em không chỉ có một người,thế giới của em được tạo nên bởi chính em chứ không bởi người nào đó mà em đã cố gắng níu giữ bằng đôi tay gầy của mình trong vô vọng. Bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái cảm giác trong trẻo mà em ngỡ đánh mất từ lâu đi cô gái, làm những điều mình thích mà không cần chú ý tới cái cau mày của một ai, như vậy là đã đủ cho một cô nàng độc thân nhưng không cô đơn.
Có một người là bến đỗ cho suốt phần đời yên an còn lại quả là điều mà mọi cô gái đều mơ ước. Thế nhưng điều đó không có nghĩa nếu em chưa tìm được người đó trên dòng đời tấp nập này thì em sẽ cô đơn. Hãy sống một cuộc sống một mình thú vị với con mèo lười bên cửa sổ, với bạn bè, với gia đình... và em sẽ thấy thế giới này còn nhiều điều rực rỡ hơn cả tình yêu mà em tưởng chừng đã đánh mất .
- Gửi cô gái đang cô đơn