Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đưa bạn gái đi liên hoan rồi gán cho sếp, ai ngờ vừa vào nhà nghỉ cô bạn gái đã khiến 2 gã đàn ông được phen điêu đứng

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 24/04/2017
Đưa bạn gái đi liên hoan rồi gán cho sếp, ai ngờ vừa vào nhà nghỉ cô bạn gái đã khiến 2 gã đàn ông được phen điêu đứng

Ngọc đeo chiếc kính đen lên rồi chầm chậm kéo vali đi ra sân bay, có người nói cô đang chạy trốn nhưng cô lại nghĩ mình đi để tìm lại chính mình. Cô muốn rời xa nơi đây để có thời gian suy nghĩ lại tất cả và quên đi những chuyện buồn đã qua.

App hoa anh đào

Ngày Minh đến bên cuộc đời cô khi ấy cô cứ ngỡ anh là người đàn ông cuối cùng của mình. Sau những tổn thương của mối tình đầu tan vỡ để lại giờ đây Ngọc đã có thể mở lòng và yêu lại lần nữa. Mỗi lần Minh đưa bạn gái đi chơi, ai cũng xuýt xoa khen 2 người thật đẹp đôi.

Ngọc cao ráo, thân hình đồng hồ cát nóng bỏng và đặc biệt cô có nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng. Mỗi ngày họ đều quấn quýt bên nhau, thỉnh thoảng Ngọc lại đến chỗ Minh chuẩn bị bữa tối rồi chờ anh về.

Nhìn bạn gái ngủ quên trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của mình khiến Minh lại dâng tràn ham muốn. Họ lao vào nhau như thiêu thân, trong cơn đê mê Minh nói trong hơi thở còn tràn đầy dục vọng:

- Em đẹp quá, em luôn khiến anh mê mệt, ôi vợ của anh.

- Đã cưới đâu mà anh gọi em là vợ.

- Với anh từ lâu em đã là bà xã của đời mình rồi.

ảnh minh họa

Ngọc nở nụ cười hạnh phúc, cô yêu người đàn ông này mỗi ngày 1 nhiều hơn. Cô luôn tin vào lời anh nói, nhưng sau này cô mới ngẫm ra. Đàn ông chỉ hứa cho vui mà thôi, còn làm hay không lại là việc khác. Còn phụ nữ luôn mù quáng tin vào những lời hứa đầu môi đó để tự chuốc lấy đau khổ cho riêng mình.

Từ 1 cô gái kiêu ngạo đầy cá tính giờ đây khi yêu Minh, Ngọc trở nên hiền lành vô cùng. Cô như con mèo ngoan trong vòng tay anh, cô học nấu ăn, cắm hoa và sắm đủ đồ đôi cho cả hai. Tủ quần áo của Minh có 1 phần 3 là váy ngủ của Ngọc. Mỗi lần đến đó cô đều mặc chúng rồi đi khắp nhà 1 cách thoải mái nhất.

Mọi chuyện diễn ra dường như rất tốt đẹp nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay họ sẽ làm đám cưới. Ngọc rất háo hức chờ đợi ngày đó đến vì dù sao họ cũng đã yêu nhau hơn 2 năm rồi. Quãng thời gian đó đủ để cô hiểu mình yêu người đó bao nhiêu và cần người đó nhiều thế nào.

Nhưng rồi 1 bữa tiệc liên hoan đã khiến mọi mơ mộng tràn ngập màu hồng của cô vỡ nát. Hôm đó Minh dặn Ngọc ăn mặc thật đẹp để đi dự tiệc với anh. Ngắm nghía trước gương cô xịt ít nước hoa rồi mỉm cười đứng dậy đi ra xe nơi bạn trai cô đang chờ. Minh nhìn bạn gái từ đầu tới chân tỏ vẻ hài lòng:

- Hôm nay em quyến rũ quá.

- Bộ ngày thường thì không hả??

- Đâu có chỉ là quyến rũ hơn thôi, lên xe đi em.

- Dạ.

Xe họ chuyển bánh đến 1 nhà hàng sang trọng, tại đó Ngọc nhận ra toàn những ông thành đạt. Minh giới thiệu Ngọc với mọi người, bao ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, đặc biệt là sếp của Minh. Gã ta dành cho cô những lời khen có cánh.

Ngọc không thích nơi này nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ vì bạn trai. Trong bữa tiệc cô bị ép uống khá nhiều, mỗi lần như thế cô đều nhìn Minh cầu cứu nhưng anh cứ mỉm cười:

- Không sao đâu, hôm nay là ngày vui, mình xõa bữa đi em.

Ngọc đành ngậm ngùi uống, tiệc tàn đầu óc cô lảo đảo cô ngã vào vai bạn trai đầy mệt mỏi.

- Ngọc ơi, Ngọc….

Ngọc nằm trên ô tô mềm nhũn không có phản ứng gì vì cô vừa ngấm thuốc ngấm rượu, chiếc ô tô vội vã đưa cô đến 1 khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Nhưng người bên cạnh cô không phải Minh mà là gã sếp dê già kia. Tỉnh dậy Ngọc thấy mình không mảnh vải che thân còn bên cạnh lão già kia đang nằm ễnh ra ngủ sau khi đã no nê hưởng thụ. Cô bủn rủn ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy thì bỗng máy lão kia có tin nhắn:

- Anh hài lòng chứ, chức vụ trưởng phòng kia nhất định phải là em làm nhé. Anh xong việc chưa để em đến thế chỗ, nếu không cô ta phát hiện ra thì lại rắc rối.

Biết mình đã bị bán đứng cô đau đớn sợ hãi vô cùng. Nghĩ tới nghĩ lui Ngọc lấy máy chụp ảnh lại hình gã sếp cũng 1 bên đùi trắng nõn của mình. Xong cô mặc đồ vào và nhanh chóng đi ra khỏi đó. Lên xe cô khóc như mưa, cô không nghĩ Minh lại làm điều tồi tệ ấy với mình. Lúc đó cô thực sự muốn giết người thậm chí muốn tự tử, những nỗi đau cô đã nhận cô nhất định bắt anh ta trả gấp đôi.

Sáng ngủ dậy gã sếp đó hốt hoàng khi Ngọc đã bốc hơi, đêm qua gã uống nhiều nên ngủ quên mất. Vừa mặc đồ vào thì gã nhận được những bức ảnh trần truồng của mình kèm theo 1 tin nhắn:

- Nếu giờ vợ ông thấy mấy bức ảnh này thì sao nhỉ??

Ông ta run rẩy gọi lại cho Ngọc:

- Cô muốn gì, xin cô đừng làm vậy.

- 1 kẻ háo sắc dâm dê như ông cũng biết sợ vợ cơ à, thằng Minh ông đuổi việc nó cho tôi. Tôi cho ông 2 ngày để làm điều đó, nếu không đừng trách tôi vô tình.

Minh tìm Ngọc khắp nơi, nhưng cô tắt máy nghỉ làm và không về chỗ trọ. Cuối ngày anh nhận được tin nhắn:

- Đồ khốn nạn rồi anh sẽ biết tay tôi.

Minh bị 1 đám người đánh cho tím tái, hôm sau lên công ty lại nhận ngay quyết định cho thôi việc.

- Ông điên à, sao đuổi việc tôi chẳng phải hôm nay tôi sẽ làm trưởng phòng ư?

- Cậu mơ đấy à, cô bồ của cậu quá ranh ma, tôi đang bị cô ta uy hiếp gửi ảnh cho vợ đây này. Cậu tự lo liệu đi, tất cả là do cậu hết đấy.

- Ông… Ông nhớ mặt đấy.

Minh mất tất cả, tình yêu lẫn sự nghiệp còn Ngọc nỗi đau này không biết sẽ theo cô đến khi nào. Nhưng qua lần này cô học được 1 bài học xương máu đó là đừng bao giờ quá tin tưởng vào ai đặc biệt là đàn ông.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep