Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Được mẹ chồng chiều thì đi làm dâu còn sướng hơn cả ở nhà đẻ

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 21/09/2018
Được mẹ chồng chiều thì đi làm dâu còn sướng hơn cả ở nhà đẻ

Chắc nói không mấy người con gái tin tưởng rằng trên đời vẫn còn có những người mẹ chồng như thế. Chỉ đến khi đọc xong câu truyện này có lẽ con gái sẽ đặt niềm tin thêm một lần nữa vào người mẹ chồng tương lai.

Thực hư chuyện con dâu được mến thương trong đời sống hiện đại không phải không từng xuất hiện, thậm chí xuất hiện cũng nhiều. Chỉ mất điều khi cái xấu, cái tiếng mẹ chồng – nàng dâu không thể hòa thuận nó đã mang từ lâu khiến người ta e ngại và đặt niềm tin nơi nhà chồng đặc biệt là đối với mẹ chồng mà thôi.

Cô chưa từng nghĩ mình có thể được mẹ chồng yêu quý vì trước nay tự cảm nhận thấy bản thân chưa từng may mắn đến vậy. Cô quen với Hòa được gần 8 năm nay và mới chỉ về ra mắt mẹ chồng được đâu đó vài lần. Phần vì ngại, phần vì cô không dám tới nhiều sợ mẹ chồng để ý quá vì mặt mẹ chồng khá nghiêm khắc và cũng không nói chuyện với cô nhiều.

Ảnh minh họa

Rồi cô và Hòa làm đám cưới, mẹ chồng vẫn với cô lắm, chẳng hỏi han gì nhiều. Ngờ đâu, ngày cưới kết thúc đang đi qua phòng mẹ chồng cô vô tình nghe mẹ chồng quát con trai mình:

-Uống rượu thì uống vừa thôi, ngày vui thì vui nhưng cũng phải để tâm đến vợ. Vợ một ngày dài cũng đủ mệt rồi phải quan tâm con bé chứ. – chồng cô ấm úng:

-Con… con.. con vẫn quan tâm Linh mà mẹ.– Mẹ nói để con biết mà thương vợ hơn. Từ nay Linh là con dâu của mẹ rồi, mẹ sẽ yêu thương con bé chứ không như ngày hai đứa yêu nhau nữa nên liệu hồn mà đối xử tốt với vợ vào. – chồng cô phụng phịu:-Mẹ dặn thế này con không biết con hay Linh mới là con ruột của mẹ nữa.

– Tất nhiên là cả hai rồi. Nhưng Linh nó là con gái, xa nhà đến đây sống với nhà mình còn lạ nước lạ cái thì phải quan tâm yêu thương nó hơn chứ.

Lục D.u.c có vẻ tiếng chồng cô đi ra, cô vội vã về phòng mình nằm chờ chồng. Hai vợ chồng đã có đêm tân hôn ngọt ngào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mẹ chồng dậy sớm nấu bữa sáng cho chúng ta, cô nhìn mẹ chồng ái ngại:

-Con… con xin lỗi mẹ hôm qua con ngủ muộn quá nên là…

– Thôi không sao đâu, nhanh ngồi xuống đây bữa sớm rồi còn đi làm kẻo muộn con.

– Dạ. Con cảm ơn mẹ.

– Thôi ăn đi, ăn đi còn đi làm.

Linh ngồi xuống bữa sớm, cầm hộp cơm mẹ đưa cho đi làm, sữa mẹ đổ sẵn cho 1 lọ vừa đủ. Đến công ty mở hộp cơm ra mà cả hội người mẹ xúm vào:

-Gái vừa lấy chồng có khác, tự nhiên chịu khó nấu ăn thế. – Linh lắc đầu:

– Mẹ chồng em chuẩn bị cho đấy, sáng nay em còn ngủ quên cơ.

– Mày đúng là số hưởng, đi làm dâu mà còn được chăm thế này. Xưa mẹ chăm cũng vậy mà mẹ chồng còn chăm kỹ hơn nữa. – Linh gật đầu nói:

– Đúng rồi, em cũng thấy vậy. Về làm dâu được mẹ chồng chiều em thấy còn sướng hơn cả ở nhà đẻ ý. Về em chẳng phải động tay vào đồ vật gi cả, mẹ chồng thương em lắm.

– Thôi đi cô, khoe nữa chúng tôi lại ghen tỵ chứ hay ho gì.

Cả nhóm bà tám ở công ty mỗi người bỏ hộp cơm ra ăn chung. Nhìn hộp cơm mẹ chồng chuẩn bị cho lòng Linh bỗng thấy ấm cúng lạ. Trên đời cô vẫn có thể đặt niềm tin ở mối quan hệ mẹ chồng – con dâu và có được cái kết êm đềm như cô đang có.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, sống với mẹ chồng đến nay đã gần 6 năm, chưa khi nào cô có mình đang sống ở nhà chồng mà luôn có như mình đang sống ở nhà ba mẹ. Phận làm con gái được gả vào một nhà chồng như vậy, được mẹ chồng chiều hơn nguyên con đẻ thế này thì bất kỳ cô gái nào cũng nguyện cầu, ước ao mình được như thế. Con dâu sống trong nhà chồng được mẹ chồng chiều thì còn sướng hơn cả ở nhà đẻ ấy chứ.

Theo qtcs

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep