Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em LẤY CHỒNG XA thấy thích đấy chứ, sướng khổ là do mình cả thôi!

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 11/07/2018
Em LẤY CHỒNG XA thấy thích đấy chứ, sướng khổ là do mình cả thôi!

Các mẹ cứ bảo lấy chồng xa chịu nhiều thiêt thòi và khổ lắm, nhưng em thấy cũng có nhiều điều thú vị mà. Em và chồng đã lấy nhau 10 năm, em ở Bắc Ninh, còn chồng em ở Ninh Bình, dù nhà chồng cách xa nhà em tới mấy trăm cây, nhưng vợ chồng em đều rất thoải mái và cùng thu xếp mọi thứ sao cho hài hòa.

Hiện tại, vợ chồng em đang sống và làm việc tại Hà Nội, mỗi lần dịp Tết đến, là các con lại rối rít, phấn khởi muốn về quê thăm ông bà. Em nghĩ, cứ chỉ nói đến những điều thiệt thòi, những nỗi khổ khi lấy chồng xa thì tất cả chị em mình đều sẽ rất mệt mỏi. Điều gì cũng có cái được, cái mất, vì thế, hãy cùng em chia sẻ những điều tuyệt vời, thú vị khi chúng mình chọn lấy chồng xa nhé!

1. Lấy chồng xa, các con cháu có tới 2 quê để về

Khi lấy chồng xa, các cháu sẽ có tới những 2 quê, đến nghỉ hè, tha hồ được du lịch. Mỗi lần, các cháu được về chơi với ông bà đều rất thích thú. Vợ chồng em đã thỏa thuận với nhau và sắp xếp đưa ra lịch về thăm quê ông bà sao cho hợp lý. Ví dụ như quê ngoại ở Bắc Ninh gần hơn thì sẽ về chơi với ông bà thường xuyên hơn. Nhưng những đợt nghỉ lễ có thời gian dài, thì sẽ dành về thăm ông bà nội.

Mỗi năm sẽ lần lượt, 1 năm tết ở nhà nội, 1 năm tết ở nhà ngoại, nên mọi thứ không căng thẳng mà rất nhẹ nhàng, các con đều thích thú, thương yêu, gần gũi các ông bà.

Ảnh minh họa

2. Mỗi lần về quê ngoại được thoải mái ở lại chơi với ông bà

Em nghe nhiều mẹ kể, lấy chồng gần nên rất ít khi được ngủ lại bên nhà ngoại, chỉ sang chơi lúc nhác, chứ vì nhà gần quá nên chẳng được ở lại ngủ. Hihi, ấy vậy thì lấy chồng xa đi mấy mẹ ơi. Mỗi lần đã về nhà ngoại chơi, là được 'đóng đô' ở đấy luôn. Thích và thoải mái lắm.

Cảm giác được về với bố mẹ, chồng con cùng ở lại với ông bà. Thấy ông bà vui, mình cũng cảm thây rất hạnh phúc và ấm áp. Nhiều lúc nhớ mẹ, có thể trốn chồng về ngủ với mẹ mà không phải lo bị nhà nội phát hiện rồi bảo: "Về quê mà không về chào bố mẹ chồng!"

3. Được hiểu thêm về nhiều nền văn hóa vùng miền

Vì em lấy chồng xa, nên em hiểu thêm cả được văn hóa quê chồng, biết thêm nhiều địa điểm đẹp, biết ăn và biết nấu nhiều món ăn ngon. Đặc biệt là các cháu, vì có 2 quê, được về chơi 2 quê thường xuyên, nên các cháu được trải nghiệm thêm ít nhất 2 nền văn hóa vùng miền, được trải nghiệm nhiều, nên tư duy, suy nghĩ và cảm nhận của các cháu tốt hơn.

Theo em, điều quan trọng của 1 cuộc hôn nhân, không phải là lấy chồng gần hay xa, mà điều quan trọng là mình lựa chọn lấy ai và sống với họ như thế nào. Điều quan trọng là bạn lấy được 1 người chồng biết quan tâm, chăm sóc và ở bên bạn những lúc khó khăn. Chính điều đó sẽ giúp bạn hạnh phúc, ngay cả khi lấy chồng xa nhà.

Ngày nay khoảng cách địa lý không còn là điều đáng ngại, phương tiện cũng rất hiện đại và thuận tiện hơn rất nhiều. Thêm vào đó, công nghệ thông tin phát triển, các mẹ và gia đình muốn nhìn thấy nhau lúc nào cũng được, chỉ cần lên mạng, gọi video-call là xa cũng thành gần và điều quan trọng nhất không phải là gần nhau mà là trong tim mỗi người lúc nào cũng có nhau

Không ai nói được trước tương lai vì rất nhiều người dù lấy chồng gần nhưng cũng đâu có được hạnh phúc. Điều quan trọng vẫn là tình yêu, sự hòa hợp, thấu hiểu của hai người. Là phụ nữ ai cũng sẽ phải đi lấy chồng và phải sống ở một nơi khác rời xa bố mẹ nhưng chúng ta đều phải chấp nhận, thích nghi.

Vẫn biết để hôn nhân viên mãn cần rất nhiều yếu tố, nhưng yếu tố cơ bản nhất vẫn là vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau. Thế nên chị em à, thay vì than thân, trách phận đã chọn lấy chồng xa, thì chúng mình nên vun đắp tình cảm gia đình, chăm sóc yêu thương chồng, để chồng hiểu, cảm thông và trân quý chúng ta hơn. Có như vậy, em tin tất cả chúng ta sẽ đều hạnh phúc!

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep