Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em ơi, em ở đâu... Lễ đường chỉ có 1 mình anh!

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 19/03/2018
Em ơi, em ở đâu... Lễ đường chỉ có 1 mình anh!

Xe đường dài chạy tuyến Lào Cai – Hà Nội đã dời bến được 30 phút. Nam đang mơ màng ngủ thấy tiếng phanh xe gấp định nhổm dậy thì Ly – bạn gái bất ngờ nhổm dậy che kín người hét lớn:

App hoa anh đào

- A…. Không được. Anh giữ chắc vàoooo….

Sau tiếng hét đó là chuỗi dài những tiếng động lớn cùng tiếng két dài của bánh xe, Nam thiếp đi. Anh chìm vào trong giấc ngủ sâu cứ mê man mãi không tài nào mở mắt được. Trong cơn mơ, Nam nhớ lại những kỉ niệm về tháng ngày đẹp đẽ ở bên Ly, cô chính là người con gái anh muốn dành cả cuộc đời.

Hôm nay, Nam với Ly lên Lào Cai để chụp bộ ảnh cưới chuẩn bị cho lễ cưới 3 tuần nữa diễn ra, kết thúc chuỗi ngày tháng làm người yêu gần 10 năm của nhau. Ly trông thật xinh đẹp và rạng rỡ trong chiếc váy trắng muốt tinh khôi.

Nam miên man trong giấc ngủ của kí ức, Nam có cảm giác tiếng Ly đang đâu đó thì thầm gì đó bên tai:

- Nhất định anh phải sống, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Không hiểu bạn gái đang nói cái gì nên anh cố vùng dậy khỏi cơn mê gọi lớn:

- Ly à!!! Đừng bỏ anh...

Ảnh minh họa

Nhưng... Ly không có ở bên cạnh giường. Xung quanh anh là một màu trắng toát, tay cắm đầy kim truyền, Nam cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Hình như xe gặp tai nạn rồi anh ngất đi...

Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, mẹ chạy vào ôm chầm lấy Nam khóc nức nở:

- Con trai, cuối cùng con đã tỉnh dậy rồi. Mẹ lo cho con quá. Tạ ơn ông trời, tạ ơn tổ tiên.

- Mẹ… Có chuyện gì thế này? Ly đâu rồi. Cô ấy có làm sao không?

Thấy thái độ khó hiểu cùng biểu cảm đau khổ của mẹ, Nam càng thêm tin chắc Ly đã xảy ra chuyện gì đó, anh cố lết xuống giường nhưng dường như tác dụng của thuốc mê vẫn còn, Nam ngã gục xuống đất.

- Con mới tỉnh lại, phải nghỉ ngơi.

- Mẹ nói cho con biết. Ly đâu rồi. Ly đâuu!!! Nếu mẹ không nói con sẽ tự đi tìm cô ấy.

- Ly… Ly… không qua khỏi được. Ly... đi rồi con ạ.

- Cái gì… Mẹ nói dối con có phải không? Con không tin, Ly không thể chết được. Rõ ràng, rõ ràng con vẫn còn nghe thấy tiếng cô ấy nói chuyện với con trong cơn mê mà. Mẹ nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Chiếc xe khách lao xuống vực, Ly đã dùng cơ thể để che cho con… Lúc người ta đưa đến bệnh viện thì… con bé đã chết rồi. Nam à, mẹ biết con đau lòng nhưng con vừa mới tỉnh dậy, phải nghỉ ngơi…

Nhìn cơ thể mình chỉ bị 1 vài vết xước ở phần mềm trong khi mẹ nói chiếc xe lao xuống vực. Nam nghẹn lòng, hóa ra, mạng của anh là do Ly đổi lấy sao?

- Không... Mẹ nói dối con. Ly chưa chết, Ly không chết được đâu.

- Nam à, con phải bình tĩnh nghe mẹ nói. Ly cũng không mong muốn thấy con như thế này đâu. Con phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã.

Nam lúc này chỉ muốn chết quách đi còn hơn, Ly mất rồi anh cũng chẳng muốn sống nữa. Nhưng nhìn sang khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt trũng sâu của mẹ, Nam không nỡ. Anh biết mình không thể chết được, ít nhất là lúc này.

Nam nằm trong bệnh viện suốt 2 tuần liền, ngày trở về nhà bỗng dưng thấy vẻ mặt khác lạ của mẹ, anh hỏi:

- Ai vừa đến đấy mẹ? Chuyển đồ gì vậy?

- À... không có gì đâu. Con lên nhà nghỉ đi, vừa mới về vẫn cần nghỉ ngơi thêm nhiều vào.

- Mẹ không nói thì con tự đi vào đó.

- Kìa... nhà cái Ly đến trả lại lễ. Dù sao... đám cưới cũng bị hủy nên họ đem đến...

- Mẹ à, lễ cưới… cứ giữ nguyên như cũ, không có gì thay đổi cả.

- Nam à, mẹ biết con đau lòng nhưng mà… Ly đã… Lễ cưới… Chẳng ai làm thế cả đâu

- Mẹ cứ nghe con đi. Xin bố mẹ đấy. Bố mẹ mang đồ lễ đưa trả lại đi.

- Ừ, bố mẹ biết rồi. Chỉ cần con cố gắng an dưỡng cho khỏe, cái gì bố mẹ cũng làm cho con.

Chuyện cô dâu đã chết nhưng đám cưới vẫn được tiến hành như dự định khiến quan khách đến dự không khỏi bàng hoàng và khó hiểu. Những bức ảnh ghi lại kỉ niệm của 2 người trong 10 năm cùng bộ ảnh cưới được chiếu lên màn ảnh thì cả hội trường lặng đi.

Tiếng khóc rấm rứt của mẹ Ly vang lên rồi những người bạn bè của 2 người cũng khóc. Lúc này, Nam ôm di ảnh của Ly tiến vào lễ đường, nhìn bức ảnh cô mặc váy cưới cười rạng rỡ trên màn chiếu. Giọng anh lạc đi trong tiếng nấc:

- Ly à, dù có thế nào... kiếp này em vẫn sẽ là vợ anh. Còn nếu có kiếp sau, anh tin vào nhân duyên của chúng mình nhất định sẽ gặp lại. Đời này tuy có duyên bên nhau 10 năm nhưng không có phận sống với nhau cả đời. Anh sẽ cố gắng sống, cố gắng nguyện cầu cho em sớm được siêu thoát, được đầu thai làm một kiếp người hạnh phúc. Khi ấy, anh sẽ tìm em cho bằng được, để lại được ở bên em, lo lắng cho em, cùng em sống 10 năm, 20 năm, 30 năm, đến khi nhắm mắt xuôi tay. Hãy đợi anh, nhất định phải đợi anh, Ly nhé.

Lời vừa dứt thì không khí trong hội trường chợt tĩnh lại, những tiếng khóc rấm rứt đã chuyển thành tiếng khóc lớn. Chẳng ai có thể ngờ Nam lại thâm tình đến như vậy, ai nấy đều thương tiếc cho đôi trẻ yêu nhau say đắm mà không đến được với nhau.

Quả đúng là con người có thể chết đi nhưng tình yêu thì mãi mãi là bất diệt. Hi vọng kiếp sau, Nam có thể tìm được Ly rồi 2 người lại được ở bên nhau trong 1 thân phận khác nhưng không chỉ là 10 năm mà là cả đời.

St

 

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep