Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ghét con dâu, bà nội dạy cháu nói tục, nhưng sững người khi nghe thấy cháu bi bô nói câu này!

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 18/04/2018
Ghét con dâu, bà nội dạy cháu nói tục, nhưng sững người khi nghe thấy cháu bi bô nói câu này!

Cuộc sống vợ chồng có thể nói là hạnh phúc. Nhưng từ khi tôi sinh con đầu lòng được 6 tháng và đi làm trở lại thì phải nhờ mẹ chồng ra trông cháu. Từ đó, mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu bắt đầu nảy sinh, trong nhà thỉnh thoảng có những tiếng cãi vã khi mẹ chồng không ưa con dâu nên bất đồng cả về cách chăm cháu.

Khi tôi lấy Long, mẹ anh có vẻ không thích con gái thành phố thôi chứ không ghét ra mặt như bây giờ. Nhưng từ khi vợ chồng tôi nhờ bà lên chăm cháu, bà chê bai con dâu đủ điều, nào là vụng ăn, vụng ở, rồi ẻo lả tiểu thư…

Có 1 điều làm tôi bức xúc đó là, bà có không vừa lòng chuyện gì thì không bao giờ nói để tôi sửa đổi mà lại đi xúi giục chỉ nói với con trai rồi xúi anh bỏ vợ.

Khi nhờ mẹ chồng lên ở cùng chăm con giúp, tôi đã xác định chấp nhận những việc này những có những việc bà làm theo cảm tính, tôi thấy phi khoa học, ảnh hưởng tới con thì đành phải lên tiếng.
– Mẹ ơi, sữa công thức thì phải pha đúng ạ.
– Chị cứ vẽ chuyện, cho thêm có 1 muỗng thì đáng kể gì, sữa đâu mà nhạt, chẳng có vị gì, bảo sao nó không thích uống.
– Nhưng mẹ cho thêm sữa như vậy hại thận cháu mẹ ơi.
– Chị không hài lòng thì nghỉ việc ở nhà mà chăm con. Tôi đây chẳng thích mua dây buộc mình.
Mỗi lần như vậy là mẹ chồng lại giãy nảy lên đòi bỏ về quê. Vậy là chồng tôi lại phải xuống nước xin xỏ bà ở lại.

Ảnh minh họa

Ngay cả khi nấu cháo cho cháu, bà cũng làm ngược lại với những gì tôi dặn trước khi đi làm. Thường thì tôi sẽ nấu đủ cho con ăn trong ngày, nhưng hôm nào về tôi cũng thấy mẹ để cháo thừa trong tủ, hôm sau cho cháu ăn tiếp. Tôi tham gia thì bà bảo:
– Ngày xưa còn chẳng có cháo mà ăn đâu, thế mà tôi nuôi chồng chị vẫn lớn như thổi đấy.
– Mẹ không thể so sánh như vậy được, cháu nó còn nhỏ, cho ăn đồ ăn thừa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường ruột.
– Tôi già rồi, lại nhà quê nên chỉ được có vậy thôi.

Đúng là tôi phải chịu thua trước lý luận cùn của mẹ chồng. Lo cho sức khỏe của con nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi bàn với chồng:
– Anh ơi, hay là mình thuê người giúp việc đi.
– Em đang chê mẹ anh không biết chăm cháu đấy à? Làm gì có giúp việc nào thương con mình bằng bà chứ.
– Em không có ý đó, nhưng như là mẹ đang chọc tức em vậy, bà cho thằng bé ăn uống như thế nên mới bị đi ngoài cả tuần rồi chưa khỏi.
– Em cứ nhẫn nhịn mẹ 1 chút, bà ở đây cũng bí bách đủ điều, em phải biết thông cảm chứ.

Bức xúc hơn nữa là khi con trai tôi bắt đầu tập nói, bà hay nói tục cho thằng bé học theo. Tôi không biết là ở quê bà hay nói như vậy hay do ghét con dâu mà mẹ chồng cố tình nói những từ thiếu lịch sự như thế. Có lần, thằng bé đái dầm, bà đi rửa cho cháu rồi nựng: “Cha bố cái con mẹ vụng, đóng bỉm quanh năm ngày tháng bảo sao mà hăm thế”.

Có hôm công ty tăng ca về muộn, vừa vào tới cửa đã nghe tiếng mẹ chồng ở trong phòng bảo cháu:
– Con mẹ sề bước đi theo thằng nào mà giờ này chưa về, để giống bà chết đói rồi đây.
Tôi nghe thế mà tức điên trong khi chồng nằm xem ti vi trên giường cũng chẳng có ý kiến gì. Tôi góp ý nhẹ với mẹ chồng:
– Con đi làm mới về ạ. Cháu đang tập nói, mẹ đừng dùng mấy từ nhạy cảm như thế dễ mà nó học theo lắm ạ.
– Trẻ con chưa đầy 2 tuổi thì biết gì mà học, chị cứ làm như thánh không bằng.
– Người lớn thì nên nói những lời hay, ý đẹp để không ảnh hưởng đến cháu thôi mẹ.
– Chị không phải dạy tôi.

Tôi thấy mệt mỏi trước những cuộc tranh luận không có hồi kết với mẹ chồng như thế này lắm rồi. Chỉ mong nhẫn nhịn bà thêm vài tháng nữa, cho con đi lớp rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi. Không ngờ, có 1 lần, cả nhà phải ngỡ ngàng trước câu nói của bé con. Đặc biệt là mẹ chồng, bà cảm thấy mất mặt trước con dâu vì cứ khăng khăng quan điểm của mình đúng.

Hôm đó, tôi đang làm việc trong phòng, bố và bà nội chơi với con ngoài phòng khách. Chồng tôi dỗ con: “Ngoan lắm, bước đến thơm bà nội 1 cái bố xem nào…”, thằng bé bước từng bước đến sát bà nội nhưng không thơm, nó dí đồ chơi đang cầm trên tay vào bà rồi bi bô bảo: “Bà cút đi”. Chỉ có như vậy thôi mà khiến mẹ chồng tròn mắt ngạc nhiên, bà lật đật chạy vào nói với con dâu:

– Thảo ơi, con nói đúng con ạ, mẹ đã dạy sai thằng cu rồi. Mẹ tưởng nó nhỏ vậy không biết gì, thế mà nó vừa mới nói mẹ bước đi.
– Trẻ con giờ thông minh mà học theo nhanh lắm mẹ ạ. Mẹ hiểu ra thì tốt rồi.

Tôi mừng vì cuối cùng mẹ chồng cũng đã nhận ra cái sai của mình. Mẹ chồng ghét con dâu là 1 chuyện, không thể lấy đó làm lý do làm ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ nhỏ. Tôi tin chắc, sau lần này thì bà cũng nhận ra nhiều điều và bớt soi mói với con dâu hơn.

Theo phunuthudo

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep