Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ghét con dâu, mẹ chồng đổ cả lọ muối vào canh đãi thông gia. Mẹ đẻ: Bà đẹp mà xấu tính thế

KENHPHUNU.COM  | 14:00 , 13/07/2018
Ghét con dâu, mẹ chồng đổ cả lọ muối vào canh đãi thông gia. Mẹ đẻ: Bà đẹp mà xấu tính thế

Tôi kết hôn được 2 năm nhưng chưa có con. Đó chính là lí do khiến mẹ chồng ghét con dâu là tôi. Lúc mới cưới, mẹ đối xử với tôi tốt lắm. Nhưng từ sau lần sảy thai đầu tiên tới giờ chưa có bầu lại thì mẹ lại quay ra ghét tôi. Thậm chí còn thẳng mặt gọi tôi là “cái máy đẻ lỗi”…

App hoa anh đào

Nhà tôi cách nhà chồng 2km. Khi mẹ chồng còn thương tôi, coi như con gái ruột thì nhà có công việc gì bà cũng mời mẹ tôi sang ăn cơm. Có lần bà còn bảo mẹ ngủ lại để tôi đỡ buồn những hôm chồng đi công tác. Sáng chủ nhật, vợ chồng tôi buồn thiu mang kết quả khám bệnh về báo tin cho mẹ chồng, rằng tôi đã bị thai lưu 11 tuần khiến bà làm rơi vỡ choang cốc nước cam trên tay.

- Làm sao thế được? Mẹ chăm sóc, để con kiêng khem cẩn thận như thế mà. Có nhầm lẫn gì không?

- Dạ, không nhầm đâu mẹ. Con đưa vợ đi siêu âm 3 nơi rồi, kết quả đều giống nhau. - Chồng tôi lên tiếng.

- Ừ, đành coi như đứa bé không có duyên với nhà mình. Con dâu cố gắng ăn uống để sớm có thai lại.

- Con e là hơi khó mẹ ạ. Con bị buồng trứng đa nang, phải cần có thời gian.

- Ui trời ơi là trời, tôi làm gì có tội mà rước phải cái cục nợ về thế này?

Ảnh minh họa

Mới nghe tôi nói vậy mà mẹ chồng đấm ngực thùm thụp than trời đất. Từ hôm đó, mẹ chồng bắt đầu căm ghét con dâu. Bà giao phó hết mọi việc trong nhà cho tôi, tìm đủ mọi cách để hành hạ tôi. Sau mấy lần vợ chồng dắt díu nhau đi gặp bác sĩ làm các xét nghiệm đều nhận lại cái lắc đầu vô vọng. Nhưng tôi không nản chí, vẫn cố gắng làm vừa lòng mẹ chồng, lại hoàn thành công việc ở công ty.

Tối thứ 7, tôi xin phép mẹ ngày mai 2 vợ chồng về ngoại giỗ bố đẻ tôi mà bà chẳng đáp 1 lời. Sáng hôm sau, lúc tôi đang thay đồ thì mẹ ôm đống chăn ga ném thẳng vào người tôi.

- Tuần này sao chưa thay ga, giặt giũ rồi phơi lên cho nó khô đi.

- Mẹ. Con đã xin phép mẹ về giỗ bố rồi mà.

- Giỗ ông trời thì cũng thế thôi. Mở mắt ra đã về bên ấy làm gì trong khi việc nhà không lo. Chỉ việc ăn thì trưa về.

- Trưa về thì ai nấu cỗ cho mà ăn hả mẹ? Nhà giờ có 1 mình mẹ con, dù thế nào con cũng phải về bây giờ.

Tôi nói rồi xách túi bước qua đống chăn dưới sàn, mẹ chồng gọi với theo để chửi.

- Cô giỏi lắm, đúng là mất nết. Đã không biết đẻ còn hỗn láo... rồi thì tôi tống cổ cô đi.

Cả ngày hôm đó ở nhà ngoại mà tôi lo lắng không yên, biết kiểu gì về nhà cũng có chuyện vì dám cãi mẹ chồng. Nhưng không, khi tôi về bà lại đon đả bảo cuối tuần muốn mời mẹ tôi qua chơi vì lâu rồi 2 bà không gặp nhau. Tôi vui lắm, lâu rồi không thấy mẹ chồng nhẹ nhàng với tôi như vậy.

Sáng chủ nhật, mẹ chồng bảo bà đã đặt hết thức ăn ngoài hàng rồi, chỉ phải nấu nồi canh nhưng để đích thân bà nấu. Tôi thấy lạ nhưng cũng không dám thắc mắc gì nhiều. Đến bữa, tôi hỏi mẹ xem khi nào người ta giao đồ ăn đến thì bà cười khẩy.

- Đây. Tôi đãi mẹ cô cả nồi canh măng, cổ vịt to tướng thế này còn hỏi gì nữa.

- Ơ… nhưng mà…

- Đổ ra bát đi, còn nhưng nhị gì nữa.

Không biết là bà định giở trò gì nhưng tôi vẫn phải làm theo. Mẹ đẻ tôi thấy vậy cũng chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên.

- Lâu lâu bà mới qua chơi, tôi chiêu đãi bà món canh đặc sản. Mời bà nếm thử rồi tôi thưa chuyện.

Mẹ tôi giữ phép lịch sự nên múc thìa canh cho vào miệng mà phát sặc phun cả ra mâm. Mẹ chồng nguýt dài.

- Mẹ con bà giống nhau, làm gì cũng vô phép tắc. Đặc biệt là con bé này, không coi lời nói của tôi ra gì.

Không biết đẻ lại còn hỗn láo. Tôi mời bà sang đây để chỉnh lại cách dạy con của bà.

Cả tôi và chồng đều thảng thốt không nói nên lời. Tôi múc vội thìa canh nếm thử thì thấy mặn đắng. Thì ra vì mẹ chồng ghét con dâu nên đã đổ nguyên lọ muối vào nồi canh để trả thù. Lúc này, mẹ tôi mới lên tiếng.

- Bà thông gia ạ, tôi không nghĩ người đẹp như bà mà lại vụng, xấu tính đến như thế đâu.

- Bà…

- Bà không phải tức giận, bà coi con trai bà là vàng thì con gái tôi cũng là kim cương. Bà lấy cớ gì mà làm khó, hành hạ nó các kiểu. Con gái tôi cố gắng rồi mong ngóng từng ngày muốn có con thì bà lại làm khổ nó. Tâm lí không ổn định thì sao có bầu được, cái tối thiểu đó bà phải hiểu chứ. Còn nếu bà cảm thấy không chấp nhận được thì tôi dẫn con gái về, bà hỏi con trai bà xem nó có đồng ý không?

- Không, dù thế nào con cũng không bao giờ bỏ vợ. Nên mẹ đừng làm khó vợ con nữa để chúng con yên tâm, thoải mái thì mới có con được chứ ạ.

Chồng tôi lên tiếng khiến mẹ chồng tức tối. Còn tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng với cuộc sống hôn nhân kiểu này… Theo mẹ về thì không đành, mà ở lại đây mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ rồi coi là cái máy đẻ bị hỏng nữa…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep