Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Gia đình bạn gái phản đối vì chúng tôi có quan hệ họ hàng xa

KENHPHUNU.COM  | 08:00 , 01/10/2015

Lý do mẹ em đưa ra và không chấp nhận chỉ vì chúng tôi có quan hệ bà con, nhưng đã là đời thứ năm rồi.

App hoa anh đào

Tôi và em yêu nhau gần 2 năm, là người trong một xóm chúng tôi rất rất hiểu nhau. Em rất ngoan, lễ phép với mọi người, trong làng tôi và em rất được mọi người quý mến, vì vậy nhiều bà con hàng xóm chúc phúc, mong muốn chúng tôi đến với nhau. Ban đầu chúng tôi không dám công khai tình yêu, chỉ yêu trong im lặng và có hai người biết, mọi người hỏi chúng tôi chỉ cười cho qua thôi. Cả hai đều nghĩ đây chưa phải lúc công khai chuyện tình cảm vì một vài lý do học hành, công việc, chúng tôi muốn xây dựng tương lai thật ổn định rồi mới công khai. Ai ngờ gia đình biết và cấm chúng tôi yêu nhau. Lý do mẹ em đưa ra và không chấp nhận chỉ vì chúng tôi có quan hệ bà con, lấy nhau sẽ ảnh hưởng tới các con sau này.

gia-dinh-2514-1443661534.jpg

Ảnh minh họa

Tôi cũng hỏi mấy người cao tuổi trong xóm, ai cũng bảo yêu được. Tôi cũng đọc đi đọc lại về luật hôn nhân gia đình nên nghĩ nếu tính theo luật về quan hệ huyết thống thì đời của chúng tôi là đời thứ năm, hơn nữa lại là bên ngoại. Tôi cố giải thích nhưng gia đình em không chịu, cho là trái đạo lý (sợ dân làng chê cười vì không biết dạy con cái) và bắt em phải chia tay tôi với em, nếu còn đến với nhau thì không gặp mặt em nữa. Em bị mẹ mắng và chịu áp lực rất nhiều, tôi rất thương em nhưng không thể làm được gì, vì chúng tôi đến với nhau thật lòng.

Tôi thử cố quên em rồi dần chia tay để em bớt áp lực gia đình nhưng càng cố quên tôi càng nhớ và yêu em nhiều hơn. Giờ lòng tôi rối bời, không biết làm cách nào để khuyên gia đình em đồng ý nữa. Mong được sự tư vấn, chia sẻ của các bạn.

Tùng

Nguồn: ngoisao.net

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep