Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Hạnh phúc của bà vợ vừa béo lại vừa xấu khiến bạn phải hờn ghen

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 09/07/2015

8 năm cưới nhau, sáng nào anh cũng dậy dắt xe cho chị đi làm và chưa bao giờ anh quên hôn chị vào mỗi sáng. Người ta phải hơn ghen với hạnh phúc của chị

App hoa anh đào

Chị đi từ thiện hay đi đâu đều có chồng tháp tùng, 8 năm cưới nhau, sáng nào anh cũng dậy dắt xe cho chị đi làm và trong 8 năm ấy chưa bao giờ anh quên hôn chị vào mỗi sáng. Người ta ngưỡng mộ khi chị xấu mà lại có chồng lịch lãm, đẹp trai như vậy đã thế họ lại còn rất hạnh phúc.

Chị- một giáo viên dạy tiếng anh ở một trường chuyên Hà Nội. Chị dạy rất giỏi, tốt tính nhưng hình thức thì chẳng biết liệt vào hàng gì, chị béo ú, tóc lại ngắn, mặt to… nói chung mới đầu nhìn chị chẳng ai muốn tán tỉnh chứ chưa nói gì tới chuyện muốn lấy chị. Nhưng ở chị có nét duyên ngầm, chị vui tính, hào phóng và có tấm lòng nhân hậu.

Anh- một doanh nhân thành đạt, đẹp trai phong độ bên anh có biết bao người theo đuổi. Vậy mà anh yêu chị, yêu say mê ấy chứ. Nhìn họ đúng là một đôi đũa lệch, vậy mà họ quấn lấy nhau cả ngày.

Ngày anh và chị cưới nhau ai cũng ngỡ ngàng, khi anh phong độ trong bộ vest lịch lãm còn chị chật vật trong bộ áo cưới rộng nhất có thể. Ấy vậy mà họ đã có một đám cưới vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn.

yeu vo beo blogtamsuvn

8 năm lấy nhau chưa một lần anh quên hôn chị vào mỗi buổi sáng (Ảnh minh họa)

Gia đình hai bên đều khá giả, lại là dân gốc Hà Nội nên cưới nhau về họ có chung cư riêng để ở. Đêm nằm ngủ anh lọt thỏm bên chị, chị mà ngủ quên gác chân lên cổ anh thì chỉ có nước… ngạt thở. Họ sống hạnh phúc bên nhau, rồi chị hạ sinh hai bé gái đáng yêu giống nhau như lột.

Chúng đẹp đẽ và xinh xắn vô cùng, hai đứa sinh đôi nên mặc gì cũng giống nhau lại còn hòa thuận nữa, nhìn yêu lắm. Chị sắm cho chồng con không thiếu thứ gì, chị béo nên chẳng có cơ hội diện đồ đẹp. Nhưng nhìn chị ai cũng hiểu rõ một điều chị hạnh phúc, khuôn mặt chị luôn bộc lộ rõ điều đó. Chị luôn cười vui vẻ, chị khoe chồng, khoe con trên facebook khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Chị đi từ thiện hay đi đâu đều có chồng tháp tùng, 8 năm cưới nhau, sáng nào anh cũng dậy dắt xe cho chị đi làm và trong 8 năm ấy chưa bao giờ anh quên hôn chị vào mỗi sáng. Anh làm thơ tặng chị mỗi dịp quan trọng, trong thơ anh vẫn hóm hỉnh nói chị béo nhưng dù béo anh vẫn yêu vì chị khiến anh có một mái ấm hạnh phúc. Tình yêu anh chị dành cho nhau khiến ai cũng phải hờn ghen và ngưỡng mộ. Nhiều người hỏi chị bí quyết, chị chỉ cười trừ. Nhiều hôm tôi đi từ thiện với chị, nhưng trưa về lại thấy anh đậu ô tô đứng chờ. Anh hỏi chị có vui không, có mệt không? nhìn họ như vậy khiến tôi thấy thèm.

Ai bảo phụ nữ béo, phụ nữ xấu là không có cơ hội hạnh phúc hay không có quyền hạnh phúc. Nếu họ đẹp ở tâm hồn và có trái tim ấm áp thì nó sẽ khiến người khác cảm nhận được và yêu những nét đẹp ấy mà thôi.

Chị may mắn khi gặp được tấm chồng tử tế, biết yêu thương gia đình. Nhìn họ đi bên nhau ai cũng xì xầm sao chị xấu mà lại lấy được chồng đẹp trai thế. Nhưng dù đi đâu anh cũng nắm tay chị, chị là cô giáo nên chị rất tự tin, sự tự tin vui vẻ của chị khiến bao người phải ghen tỵ.

Nhìn chị hạnh phúc, nhìn chồng chị, con chị ai cũng thấy thèm. Có lẽ nào chị có bí quyết đặc biệt khi luôn khiến chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực như thế. Hôn nhân để hạnh phúc và vững bền đâu phải cứ cần vợ đẹp, chồng điển trai mới là hạnh phúc. Tất cả là nhờ vào cách ăn ở, cư xử mà thôi, hãy yêu thương và quan tâm nhau ở những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy trao yêu thương bằng cả con tim mình, rồi bạn sẽ tự thấy mình hạnh phúc và cũng khiến người khác hạnh phúc.

Nguồn: blogtamsu

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep