Phụ nữ đừng nghĩ ly hôn là dấu chấm hết, dù có đau khổ cỡ nào, đàn bà cũng phải nhớ, đàn ông tệ thì phải bỏ, đã bỏ thì không tiếc. Và trước khi ra đi, nhất định phải mang bằng được 5 thứ này:
1. Con
Đàn bà khi ly hôn sống chết cũng phải mang theo con bằng được. Bởi phụ nữ có thể bỏ chồng chứ nhất định không thể để mất con. Chồng rồi sẽ là người dưng vô tình, chứ con là máu mủ, là ruột rà một đời. Chồng tệ có thể bỏ nhưng con mình sinh ra thì phải giữ thật chặt. Đừng vì chồng ngoại tình mà cam chịu để con sống cảnh gia đình đổ vỡ. Đừng vì mình chọn sai chồng tệ mà bắt con có một tuổi thơ không tốt đẹp. Chồng có thể là của kẻ khác nhưng con nhất định phải là của mình.
Đến lúc phải ra khỏi nhà, nhất định cũng phải đem con đi cùng mình. Đừng vì chồng tệ mà tệ theo chồng, đừng tự tuyệt đường của chính mình, đừng tự hủy tư cách nuôi con của mình. Với phụ nữ, đàn ông trong thiên hạ nhiều vô kể, không có kẻ này thì sẽ có người khác. Chứ còn con, lỡ không giữ được rồi thì cả đời hối hận cũng muộn màng.

Ảnh minh họa
2. Tiền
Đàn bà cũng phải có tiền, tiền của mình, tiền do chính tay mình làm ra. Đàn bà không cần phải kiếm tiền giỏi hơn chồng, nhưng chắc chắn phải kiếm được tiền. Tiền không là tất cả, nhưng tiền sẽ luôn giúp đàn bà có tiếng nói, bù đắp những thứ thiệt của đàn bà trong cuộc sống. Quan trọng hơn hết, tiền không dễ dàng bỏ đi, tiền tuyệt đối không phản bội đàn bà, như đàn ông. Đàn bà độc thân cần tiền để phù phiếm. Đàn bà có chồng cần tiền để khẳng định mình. Và đàn bà bỏ chồng càng phải có tiền để bảo vệ mình.
Một khi quyết định ra khỏi nhà phải nghĩ mình sẽ đem theo bao nhiêu tiền. Đừng ra khỏi nhà khi không có tiền, đừng ly hôn khi bản thân chưa thể nuôi được chính mình. Chồng đã ngoại tình rồi thì nhất định phải nghĩ nhiều hơn cho mình và con.
Nếu là một người vợ phụ thuộc tài chính vào chồng, hãy nghĩ về cách kiếm tiền trước khi vứt bỏ một người chồng tệ. Nếu đã là một người vợ độc lập có thể kiếm ra tiền, phải đòi được quyền lợi tài chính cho con. Đừng là người vợ ra đi tay không bấp bênh cuộc sống, hãy khôn ngoan và thực tế hơn. Đàn bà có chồng ngoại tình, nhất định phải bản lĩnh, mạnh mẽ và thực tế hơn bao giờ hết!
3. Bản lĩnh, sự can trường
Chẳng người đàn bà nào sinh ra đã sẵn sự kiên cường và mạnh mẽ cả. Nhưng càng đi qua tổn thương, đàn bà càng phải mạnh mẽ. Hãy bước ra khỏi nhà với lòng kiêu hãnh. Đã đi thì không quay đầu lại, đã kết thúc thì nhất định không để nước mắt rơi thêm.
Mình không sai, không việc gì phải khóc lóc trước mặt kẻ bội bạc cũng chẳng phải thiết tha dùng dằng làm gì. Đàn bà cầm lên được thì phải bỏ xuống được. Bỏ chồng tệ thì càng phải ra đi ngẩng cao đầu, càng phải sống tốt hơn để chồng hối hận về sau. Tình yêu mất rồi thì càng phải giữ lòng tự trọng của chính mình.
Cũng đừng lo thiên hạ ngoài kia nói gì, họ cũng có chịu đau khổ thay mình đâu. Chồng quay lưng đi trước rồi thì phụ nữ cũng đừng ngại bước ra khỏi nhà không ngoảnh đầu lại.
4. Sự bao dung
Tất nhiên, tha thứ cho kẻ đã phản bội mình là điều không hề dễ dàng. Nhưng người vợ đừng tự làm khổ mình bằng cách dằn vặt, căm phẫn chồng cũng như gia đình chồng. Gia đình chồng vốn không liên quan, còn kẻ bội bạc lại càng không đáng để phụ nữ phải lao tâm khổ tứ đến vậy.
Hãy đối đãi với nhau đúng mực như bạn bè, ít nhất là trước mặt con cái. Hãy cư xử trên cương vị như một người ban ơn, ban cho anh ta sự tha thứ. Đó chính là cách tốt nhất khiến anh ta dằn vặt và ân hận suốt đời, đông thời cũng khiến bản thân thanh thản và nhanh chóng quên đi những tổn thương…
5. Càng phải xinh đẹp, tươi tắn hơn
Sắc đẹp cũng là một thứ vũ khí của đàn bà. Đừng nghĩ rằng mình đã bỏ lại thanh xuân khi bước ra khỏi hôn nhân. Cũng đừng mang quan niệm rằng, bỏ chồng rồi thì đẹp đẽ có nghĩa gì. Đàn bà từng ly hôn thì càng phải đẹp. Đẹp để kiêu hãnh nói với đời rằng, vốn dĩ ta không hề sai, có gì phải sợ, phải trốn tránh?
Đừng nghĩ đã từng ly hôn rồi thì phải khổ sở mỗi ngày, sẽ phải bất hạnh về sau. Đàn bà từng ly hôn thì càng phải hạnh phúc. Hạnh phúc để nói với cả thế gian rằng, ta xứng đáng được như thế.
Một lần đổ vỡ không có nghĩa là cả đời đều sai. Một lần không có được hạnh phúc, không có nghĩa là cả đời bất hạnh. Đến cuối cùng, hạnh phúc đều là do bản thân lựa chọn. Yêu con, yêu bản thân mình, yêu người thân của mình, thì phải lựa chọn hạnh phúc. Càng phải can trường và mạnh mẽ.
St