Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 25/09/2015

Lý Sơn đang là một địa điểm rất hot hiện nay để các cặp đôi lựa chọn, nhất là khi mùa cưới đang đến gần.

App hoa anh đào

Khoảng 1 năm trở lại đây, từ một hòn đảo hoang sơ ít khách du lịch biết đến, Lý Sơn đã trở thành một địa điểm được giới trẻ in dấu chân, check-in nhiều nhất và đương nhiên, cũng là một trong những địa điểm chụp ảnh cưới hot nhất hiện nay. Dù ở thời điểm hiện tại, Lý Sơn đã có điện, có taxi, có rất nhiều dịch vụ phục vụ việc ăn ở của khách du lịch, tuy nhiên, để đến được Lý Sơn và thực hiện một bộ ảnh cưới tại thiên đường biển này vẫn khiến nhiều cặp đôi băn khoăn, lo lắng bởi thiếu thông tin.

Lần đầu vào tháng 11/2014 Trần Huỳnh Trang (sinh năm 1991) cùng chồng đến Lý Sơn thực hiện bộ ảnh cưới của hai người. Sau đó một năm cô gái này lại một lần nữa ra Lý Sơn với mục đích...chụp ảnh cưới. Tuy nhiên lần này, là để làm phù dâu và góp mặt trong bộ ảnh cưới của một người bạn thân. Trang cho biết, Lý Sơn là địa điểm mà cô nàng "không chụp ở đó thì dứt khoát sẽ không chụp ở đâu khác".

Để các cặp đôi sắp cưới có ý định thực hiện một bộ ảnh cưới khó quên ở thiên đường biển này, Huỳnh Trang sẽ chia sẻ những kinh nghiệm chụp ảnh cưới ở Lý Sơn cực thú vị và chi tiết của mình.

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới - 1
Tháng 11/2014, Huỳnh Trang lần đầu đặt chân đến Lý Sơn để thực hiện bộ ảnh cưới của mình.

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới - 2
Sau đó một năm, cô gái sinh năm 1991 này lại một lần nữa đến đây chụp ảnh cưới - nhưng trong vai trò của một phù dâu. 

Giữa vô vàn địa điểm chụp ảnh cưới đẹp, lý do vì đâu bạn và chồng quyết định lựa chọn Lý Sơn – một điểm đến khi đó còn rất xa xôi và khó khăn trong việc đi lại ăn ở?

Mình biết đến Lý Sơn qua những bức ảnh trên facebook của những bạn đã từng đến đó và chụp ảnh lại. Thực sự là quá đẹp so với những nơi mình đã từng được đi. Vợ chồng mình cùng bạn bè cũng đã rất nhiều lần có ý định đến Lý Sơn nhưng cứ trục trặc do không đủ thời gian và phương tiện đi lại cũng rất hạn hẹp. Mình đã từng ước có thể đến đây một lần thôi cũng được.

Chính vì thế, khi có ý định chụp ảnh cưới, mình chỉ nghĩ ngay đến Lý Sơn. Dù bạn bè và chồng có khuyên ngăn rằng Lý sơn quá xa và đi lại rất mệt mỏi nhưng mình nhất quyết chỉ chụp ở đấy, còn không thì sẽ không chụp đâu hết (cười).

Mình cũng không hiểu sao bản thân lại "lì" đến như thế nhưng cũng do mình quyết liệt quá nên chồng mình cũng đành ngậm ngùi ủng hộ quyết định này của vợ.

Đi chụp ảnh cưới ở một nơi rất xa và khá thiếu thốn, điều này đòi hỏi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi thứ. Bạn đã lên kế hoạch mất bao nhiêu lâu và đã chuẩn bị như thế nào trước khi thực hiện chuyến đi chụp cưới ở Lý Sơn của mình?

Bọn mình quyết định tổ chức đám cưới trước có nửa năm nên việc đi chụp ảnh cưới cũng không được chuẩn bị kỹ càng.

- Tìm nhiếp ảnh

Việc đầu tiên khi đó là liên hệ với nhiếp ảnh, vợ chồng mình và bạn ấy quen nhau rất tình cờ và có duyên. Thời điểm đó, bộ ảnh cưới Dũng ở trong Linh của nhiếp ảnh gia Tuấn Anh chụp tại Sa Pa hiện đang rất hot nên mình cũng có được xem qua. Mình rất thích cách Tuấn Anh chụp ảnh cưới, nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng lại rất nghệ. Chính vì vậy, chúng mình đã ngỏ lời nhờ Tuấn Anh thực hiện bộ ảnh cưới ở Lý Sơn cho bọn mình.

Ban đầu nhìn mặt Tuấn Anh rất lạnh nên mình cũng hơi lo lắng, chồng mình còn doạ, kêu là Tuấn anh xem ảnh mình trên facebook bảo mặt mình không diễn được, hơi béo...còn chồng thì được. Mình đang xịu mặt xuống thì bất ngờ nghe chồng thông báo Tuấn Anh nhận chụp rồi. Khi ấy, biết bị chồng trêu nhưng mình vẫn rất vui vẻ và còn hét lên rõ to.

Ngoài nhiếp ảnh, chúng mình còn được sự trợ giúp rất nhiệt tình của một người bạn cũng là nhiếp ảnh gia và một bạn quay phim nữa.

- Chuyện make up cô dâu

Điều mình lo ngại nhất chính là khoản make up. Nếu thuê người từ Hà Nội đi cùng sẽ rất tốn kém còn nếu thuê người trong Đà Nẵng thì không biết tay nghề của họ ra sao. Giữa khi mình đang phân vân thì chồng mình nói sẽ có người yêu của bạn quay phim đi cùng, em ý làm makeup artist. Lúc ấy mình cảm thấy bản thân quá may mắn vì mọi chuyện bước đầu đều thuận lợi không gặp chút trở ngại nào.

- Về ý tưởng chụp ảnh

Thực ra mình cũng tham khảo rất nhiều bộ ảnh cưới đẹp của Việt Nam cũng như nước ngoài. Thậm chí còn lưu lại để đinh "bắt chước" dáng đi mặt mũi do sợ mình không biết "diễn". Vậy nhưng hôm gặp Tuấn Anh, bạn ấy có khuyên mình là xem ít thôi không sẽ bị rập khuôn quá, ảnh sẽ không được tự nhiên. Vậy là mình cũng ngậm ngùi không xem nhiều nữa (cười).

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới - 3
Huỳnh Trang đã được thoả ước mong thực hiện bộ ảnh cưới của đời mình tại thiên đường biển Lý Sơn

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới - 4
Những bức ảnh của cặp đôi do nhiếp ảnh gia Tuấn Anh - người từng được biết đến với bộ ảnh cưới Dũng ở trong Linh thực hiện.

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới - 5
Chuẩn bị rất kỹ về ý tưởng nhưng cô bạn cho biết, bộ ảnh cưới của mình hoàn toàn là cảm xúc thật chứ không chạy theo một khuôn mẫu có sẵn nào

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới - 6
Những khung cảnh tuyệt đẹp chỉ có tại Lý Sơn khiến nhiều người "nín thở"

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới - 7
Những bức hình ngập tràn cảm xúc

Dành lời khuyên cho những cặp đôi cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp trước ngày hôn nhân tại Lý Sơn. Bạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm gì?

- Đi lại từ Hà Nội đến Lý Sơn

Mình bay từ Hà Nội - Đà Nẵng, tiền vé máy bay khi đó vào khoảng 1,6 triệu/người. Ngoài máy bay, các cặp đôi còn có thể đi ô tô giường nằm hoặc tàu hoả để đến Đà Nẵng. Chi phí đi ô tô hay tàu hoá khá rẻ nhưng thay vào đó, các bạn sẽ mất một ngày để đi lại và rất là mệt mỏi để đi tiếp những chặng sau.

Đến Đà Nẵng thì có thể bắt xe khách từ bến xe Đà Nẵng đến bến xe Quảng Ngãi sau đó đón taxi vào cảng Sa Kỳ. Nếu đi đông, các bạn có thể thuê xe taxi di chuyển thẳng từ sân bay Đà Nẵng về cảng Sa Kỳ. Thời gian sẽ nhanh hơn đi xe khách, mất tầm 3 đến 3 tiếng rưỡi.

Ở cảng Sa Kỳ giờ đã có 2 chuyến tàu vào lúc 8 giờ sáng và 1 giờ chiều để đến Lý Sơn nên mọi người có thể chọn cho mình thời điểm thích hợp. Nếu đi chuyến sáng, mọi người phải ngủ lại cảng một đêm. Hiện giờ ở cảng Sa Kỳ có rất nhiều nhà nghỉ giá rẻ, tầm 200 nghìn/phòng có thể ngủ được 4 người. Nếu đi đông, các bạn có thể gọi điện trước để đặt vé ra đảo, vé tầm 100-120 nghìn/lượt.

Từ cảng Sa Kỳ vào Lý Sơn sẽ mất tầm 1 tiếng rưỡi đến gần 2 tiếng. Vì đi lâu nên sẽ rất mệt và say sóng. Do đó bạn nào bị say tàu xe thì nên uống thuốc trước khi lên tàu.

Đến Lý Sơn thì bây giờ đã có rất nhiều dịch vụ đưa đón và có cả một vài xe taxi nữa nên chuyện đi lại trên đảo không còn quá khó khăn. có thể thuê xe máy luôn tại nhà nghỉ, giá là 80 nghìn/xe.

- Chuyện ăn ở, lưu trú

Giá phòng tại Lý Sơn cũng rất rẻ. Tầm 200 - 250 nghìn là có thể thuê được một nhà nghỉ bình dân cho 4 người. Chuyện ăn uống thì có thể đặt luôn người ở nhà nghỉ đó nấu, trung bình 50 nghìn/bữa. Bây giờ ở Lý Sơn cũng đã có thêm nhiều nhà hàng mọc lên nhưng mình vẫn chỉ ăn cơm ngay tại nhà nghỉ vì thấy đã quá ngon (cười).

- Những khung cảnh đẹp của Lý Sơn để chụp ảnh cưới

Ở Lý Sơn có rất nhiều địa điểm đẹp như đỉnh Thới Lới, cổng Tò Vò, hang Câu, chùa Hang, ngọn Hải Đăng, đình An Vĩnh....rất phù hợp để cho các cặp đôi thoải mái sáng tạo khi chụp ảnh cưới.

Ngoài ra, các bạn có thể dành một ngày để đi sang đảo bé vì đảo bé tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp. Bạn có thể sáng đi chiều về hoặc có nhiều người cũng ngủ lại đảo bé một đêm. Giá vé tàu đi đảo bé là 50 nghìn/người, một ngày chỉ có duy nhất một chuyến đi buổi sáng và một chuyến về buổi chiều.

- Thời điểm thích hợp để chụp ảnh cưới tại Lý Sơn

Lý Sơn đẹp nhất từ khoàng tháng 6 đến tháng 9. Nếu đi muộn hơn có thể sẽ gặp bão và trời sẽ không được đẹp như những ngày nắng chói chang.

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới - 8
Đỉnh Thới Lới - ngọn núi lớn nhất trong 5 ngọn núi ở Lý Sơn và cũng là điểm mà bất cứ bạn trẻ nào cũng muốn được đặt chân tới để ghi lại những khoảnh khắc đẹp

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới - 9
Những ruộng hành tỏi Lý Sơn xanh bạt ngàn dưới nắng gió miền biển

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới - 10

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới - 11
Và đương nhiên không thể không nhắc đến những bãi biển xanh ngắt, trong veo

Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cưới - 12

Được biết, bạn vừa thực hiện chuyến đi lần thứ 2 ra Lý Sơn để hỗ trợ chụp ảnh cưới cho bạn mình. Cảm giác của bạn lần thứ 2 quay lại Lý Sơn thế nào?

Đợt vừa rồi mình có cùng bạn bè quay trở lại Lý Sơn để chụp ảnh cưới cho một người bạn. Lý Sơn giờ đã thay đổi khá nhiều so với một năm trước. Trên đảo đã có taxi đưa đón khách, dịch vụ xe ôm cũng nhiều hơn. Nhà nghỉ, khách sạn cũng đã xây dựng nhiều và đẹp hơn trước. Có cả quán cafe nữa.

Cảm giác đến Lý Sơn vẫn rất khó tả, không khí trong lành và biển vẫn xanh như thế. Nhưng Lý Sơn giờ đã được nhiều người biết đến, các dịch vụ mọc lên nhiều quá làm mất đi vẻ hoang sơ của Lý Sơn. Rác của những khách du lịch để lại cũng ngày một nhiều lên làm cảm giác yên bình cũng đã giảm đi một nửa so với lần đầu tiên mình đến.

Trong quá trình chụp ảnh cưới tại Lý Sơn, có kỷ niệm nào khiến bạn nhớ mãi và muốn chia sẻ?

Lần đi chụp ảnh cưới ở Lý Sơn, mình đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Vì đợt đó là tháng 11 nên nhà nghỉ có nhắc mình rằng có thể có bão. Mình cũng đã lên ý tưởng chụp ảnh dưới mưa, mua ủng mua ô để mang từ Hà Nội vào, đề phòng trường hợp xấu nhất. Vậy nhưng khi đến Lý Sơn, thời tiết lại quá tuyệt vời, ekip chụp ảnh dù là những người bạn mới gặp nhưng ai cũng đều nhiệt tình và hết mình, khiến vợ chồng mình vô cùng cảm động.

Đêm cuối ở Lý Sơn, mọi người rủ nhau lên đỉnh Thới Lới. Trời đêm nhiều sao, tiếng sóng biển bên tai, gió mát, bật nhạc ầm ĩ và chỉ có 5 người với nhau cười nói rất vui vẻ, cảm giác quá tuyệt vời. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà ai trong bọn mình cũng cảm thấy khoảng thời gian đó rất đáng quý, thậm chí có phần hụt hẫng khi phải quay về Hà Nội.

Nguồn: eva

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep