Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Lần ra mắt đầu tiên đã đánh vỡ cái ấm trà, mẹ chồng tương lai chì chiết: Thôi cháu cứ ngồi đấy để bác hầu, cô gái có màn đáp trả thông minh hết sảy

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 02/01/2018
Lần ra mắt đầu tiên đã đánh vỡ cái ấm trà, mẹ chồng tương lai chì chiết: Thôi cháu cứ ngồi đấy để bác hầu, cô gái có màn đáp trả thông minh hết sảy

Về ra mắt nhà bạn trai luống cuống đến nỗi làm đánh vỡ cái ấm pha trà mẹ chồng tương lai lại chì chiết cô gái lại có màn đáp trả thông minh vô cùng.

Bất cứ người con gái nào khi lần đầu tiên về ra mắt gia đình bạn trai cũng sẽ gặp phải những lo lắng hồi hộp ban đầu. Cô cũng vậy, một cô gái ở quê bố mẹ chỉ là nghề nông lại quen với một chàng trai nhà thành phố lại còn có điều kiện nên cô càng lo lắng hơn.

Yêu nhau cũng được gần 3 năm rồi anh mới đưa cô về ra mắt gia đình mình. Thật sự cô hiểu rất rõ rằng người đàn ông ấy thật sự thương yêu mình thì anh ấy mới làm điều ấy. Tuy nhiên trước khi về anh đã dặn rất kĩ:

-Mẹ anh khá là khó nên em về cẩn thận nhé.

– Em lo quá anh à.

– Đừng lo quá, có anh ở bên cạnh em mà, anh sẽ đỡ việc phụ em khi ở nhà.

Ảnh minh họa

Thế rồi cô cũng gật đầu đồng ý về nhà bạn trai. Nghe anh nói mẹ anh khó nên cô cũng muốn mình trở nên chu đáo nhất có thể. Thế nên cô gái ấy đã dành thời gian để chuẩn bị hẳn một túi quà to bọc cẩn thận để đến nhà anh. Vừa đến nơi được mời vào nhà cô rón rén theo sau. Mẹ chồng tương lai nói:

-Mời cháu ngồi.

– Dạ. – cô vội vã đáp lại. Mẹ anh có nét gì đó rất quý phái nhưng lại vô cùng khó tính và để ý khiến cô càng sợ. Ngồi xuống chưa kịp định thần mẹ anh đã hỏi:

– Hai đứa yêu lâu chưa?? Định khi nào cưới??

– Con chả kể với mẹ rồi còn gì??

– Mẹ hỏi mày à??

– Dạ, dạ cháu với anh ấy yêu nhau được gần 3 năm rồi ạ. Còn chuyện cưới xin thì cháu nghĩ là cũng phải đến khi nào ra mắt hai gia đình xong xuôi đã ạ.

– Ừ đúng rồi đấy. Mà nhà cháu ở đâu??

– Dạ cháu ở quê ạ. Bố mẹ cháu ở dưới quê, còn cháu thì đang trọ…

– Thôi thôi, đã ở quê đi thuê trọ còn cố tình yêu trai thành phố làm gì cho mệt hả cháu.

– Dạ…

– Mẹ, mẹ nói cái gì vậy??

– Mẹ thấy đúng mà.

Nghe thế nhưng cô vẫn nhịn vì đã yêu người yêu mình nên không muốn xích mích ban đầu. Nào ngờ, mẹ anh giục vào pha hộ ấm trà thì trong lúc luống cuống đánh vỡ ấm nước mẹ chồng tương lai lập tức chì chiết:

-Thôi cháu cứ ngồi đấy để bác hầu chứ không hỏng hết đồ lấy đâu ra tiền mà mua mới suốt. Rồi quát con trai:

– Mày tìm đâu ra được con người yêu như thế, đã nhà quê lại còn không biết làm gì ra vẻ tiểu thư này nọ. – lúc này mọi uất ức của cô trào lên, cô đã không còn nhường nhịn nữa lập tức đứng dậy đáp:

– Cháu xin lỗi phải nói câu này với bác. Cháu là con gái nhà quê, nhưng ở nhà bố mẹ cháu cũng coi cháu như công chúa vậy. Cháu chỉ vô tình làm vỡ cái ấm pha trà chứ không phải cố ý. Cháu đến để ra mắt làm dâu nhà mình không phải để làm ô sin cái gì cũng nhất định phải biết. Nếu như bác cần ô sin đến thế thì có thể bỏ tiền ra thuê ô sin không cần phải rước con dâu về làm gì cho mệt. Cháu cũng có công việc của mình, cháu cũng kiếm ra tiền không phụ thuộc vào chồng hay gia đình chồng nên cháu mong rằng bác cũng nên tôn trọng cháu. Còn làm dâu nhà mình thì thôi cháu xin phép không dám. Bố mẹ cháu cũng không gả cháu đến một ngôi nhà như thế đâu ạ. Chào bác cháu về.

– Này…- chưa kịp nói câu nào cô gái đã bỏ ra tận ngoài cửa.

Thấy con trai chạy theo cô gái mà không kịp quay vào trách mẹ:

-Mẹ làm con thất vọng quá đấy. Con đưa Thanh về ra mắt làm con dâu mẹ cơ mà, giờ cô ấy bỏ con thì con ở vậy không lấy vợ nữa cho mẹ vừa. Chứ có đưa ai về thì cũng bị mẹ khiến cho sợ mà chạy mất thôi.

Nghĩ lại bà mới thấy hối hận quá. Đáng ra mình không nên quá khắt khe với cô con dâu tương lai như vậy để giờ hối hận cũng muộn mất rồi.

Theo: Kenhsao

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep