Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Luôn Trách Người Khác Ở Nhà Trông Con ‘Nhàn Quá Hóa Rồ’, Có Con Rồi Mẹ Trẻ Bật Khóc Vì Kiệt Sức

KENHPHUNU.COM  | 17:00 , 26/02/2020
Luôn Trách Người Khác Ở Nhà Trông Con ‘Nhàn Quá Hóa Rồ’, Có Con Rồi Mẹ Trẻ Bật Khóc Vì Kiệt Sức

“Mẹ ở nhà trông con là gì, đó là quên mất mình là ai, bởi vì toàn bộ sự tồn tại của bạn bây giờ xoay quanh đứa trẻ đó”

App hoa anh đào

Khi là một thiếu nữ trẻ, cô luôn chê trách những người mẹ ở nhà trông con. Trong mắt cô, họ luôn kêu ca phàn nàn về mọi thứ, trong khi họ còn chẳng chịu bất kì áp lực nào về công việc. Nhưng khi trở thành một người mẹ, người thiếu nữ ấy một ngày nọ nhìn vào gương và bật khóc bởi mọi dấu ấn của thời thanh xuân đều đã đi qua chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm làm mẹ. Cô gái năm xưa bây giờ là một bà béo sồ sề với những lằn đỏ vằn vện 2 mắt. Sự cô đơn bao trùm đến nỗi cô chẳng biết tỏ bày cùng ai ngoài những con người vô danh có tên “cộng đồng mạng”

Một người phụ nữ ở bang Minnesota, Hoa Kỳ đã chia sẻ về thực tế của việc làm mẹ ở nhà, theo chính những kinh nghiệm của mình. Bridgette Anne Armstrong, 25 tuổi, thậm chí còn nói rằng mình không có bất kỳ người nào xung quanhđể cô có thể bày tỏ sự thất vọng của mình.

Ảnh minh họa

“Tôi muốn có một sự trấn an nào đó, tôi cho rằng, đôi khi tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy, rằng tôi không bị điên khi có những cảm xúc tiêu cực này. Việc khổ sở khi chăm sóc con khiến tôi cảm thấy mình là một bà mẹ tồi”

Trong bài đăng đầy cảm xúc vào ngày 30 tháng 1, Armstrong cảm thấy khó kìm được nước mắt khi cô thừa nhận rằng trong quá khứ, cô đã từng cho rằng các bà mẹ ở nhà trông con mà cứ hay phàn nàn đúng là “sướng quá hóa rồ”. Cô cho rằng việc giữ con dễ như trở bàn tay, so với việc căng não nghĩ ra những chiến lược marketing mới. Nhưng sau khi có con, người mẹ trẻ đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình. cô từng nghĩ rằng đó là một buổi biểu diễn dễ dàng mà không cần phải làm việc thực sự, nhưng sau đó đã thay đổi quan điểm của mình theo cách của cô kinh nghiệm thử thách.

Tính tới thời điểm này, đã có hơn 62.000 lượt chia sẻ, hơn 23.000 bình luận chia sẻ về trải nghiệm làm mẹ ở nhà trông con toàn thời gian của cô. Điều đó cho thấy thông điệp mà cô muốn truyền tải hẳn đã chạm tới trái tim của rất nhiều người. Chia sẻ có nội dung như sau:

“Mọi người đều nghĩ rằng việc ở nhà mẹ toàn thời gian thật dễ dàng. Thật may mắn khi không phải đến công sở mỗi ngày, đánh vật với những con số, áp lực công việc. Thậm chí đó còn không phải là một công việc thực sự, nếu người chồng buộc phải khai về nghề nghiệp của vợ trong bản lí lịch: nội trợ.

Ở nhà trông con là gì? Là vô cùng sung sướng, là không nên phàn nàn. Nhưng sự thật, nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn và quá tải đến kiệt sức”

Armstrong tiếp tục chia sẻ về những trải nghiệm làm mẹ của mình: Gần như không thể có được thời gian một mình (ngay cả khi cô đi vệ sinh), không thể duy trì sự chăm sóc bản thân và chìm giữa các công việc gia đình vì sự chú ý của cô hoàn toàn dành cho cô con gái 18 tháng tuổi.

“Tôi không có một giây phút nghỉ ngơi, trừ khi con ngủ. Còn nếu tranh thủ lúc đó để dọn dẹp, thì coi như cứ quần quật cả ngày. Tôi mặc cùng một bộ quần áo có mùi mồ hôi và nước mắt trong nhiều ngày vì nó đã bị ố, thậm chí còn không thể tệ hơn được nữa vì đã quá tệ rồi”

Người mẹ cũng đề cập đến việc sức khỏe đầu óc cô phải làm việc liên tục để vừa giữ con, vừa nấu ăn, dọn dẹp, rửa chén, giặt đồ, lại còn phải kiếm gì đó để dụ khị đứa nhỏ chịu chơi một mình, dù chỉ trong 5 phút để mẹ rảnh tay.

“Làm mẹ thì ra là như thế đó. Bạn quên mất ý nghĩa của việc trở thành một cá nhân độc lập ;bởi vì toàn bộ sự tồn tại của bạn bây giờ xoay quanh đứa trẻ đó. Bạn nhìn vào các bà mẹ đang làm việc và ghen tị vì bạn ước mình có thể có một cái cớ để có một cuộc trò chuyện với một ai đó không bị gián đoạn.

Để đối phó với cảm xúc của mình, người mẹ trẻ cho biết đôi khi cô sẽ tự nhốt mình trong phòng tắm và hét vào một chiếc khăn, trong khi những giọt nước mắt tuôn tràn. Kể cả khi làm vậy, cô cũng cảm thấy mình thật có lỗi.

“Khi bạn nói rằng mình mệt mỏi và kiệt sức, tất cả mọi người sẽ tròn mắt và hỏi: Ủa, có chuyện gì mà phải khóc? Chị được ở nhà chứ đâu phải đi làm vất vả như tụi tôi. Ở nhà giữ con chứ có phải làm gì đâu mà khóc? Tôi không trách được vì tôi cũng đã từng phán xét những người mẹ khác như vậy”

Với một người mẹ, vài phút giấu mình trong phòng tắm khi có người trông con giúp có lẽ là điều hạnh phúc nhất.

Bởi vì người mẹ ấy cần một vài phút yên tĩnh trong khi nước mắt tuôn rơi.

Bởi vì người mẹ mệt mỏi đến nỗi kiệt sức, chỉ muốn ngả lưng trên sàn nhà lạnh ngắt.

Bởi nỗi hối hận khi lỡ to tiếng với con, vì những điều vô nghĩa khiến người mẹ cảm thấy có lỗi.

Bởi sự tuyệt vọng khi cố gắng ních người vào một chiếc quần jean vì muốn trông xinh và mặc chúng để cảm thấy bản thân đỡ xuề xòa hơn

Bởi sự cô đơn đến tuyệt vọng, không có ai có thể lắng nghe. Những người lịch sự nhất cũng cho rằng: Ừ thì dù sao chị cũng ổn, ở nhà có làm gì đâu.

“Có nhữngngười nói rằng họ sẽ ở bên cạnh tôi để giúp đỡ, nhưng tất cả đã biến mất, và bạn bị bỏ lại với cảm giác thất bại tràn trề.

Có những ngày tôi bồn chồn đi lại trong nhà, nghe những tiếng động kì lạ xung quanh. Những âm thanh bình thường bỗng trở nên đáng sợ. Tôi nghĩ đến những tên cướp sẽ đột nhiên xông vào nhà, chúng có làm hại mẹ con tôi không?

Một lần khi ẵm con đi siêu thị, lúc ra đến chỗ lấy xe, tôi thấy 1 người đàn ông với khuôn mặt gầy gò đứng gần bãi xa. Nếu muốn đi đến nơi đỗ xe của mình, tôi phải đi ngang qua hắn. Thế rồi tôi cứ đứng đó, chờ 1 người nào đó đến lấy xe để tôi có thể đi cùng. Nhưng không có ai cả, và tôi cứ đứng lặng lẽ ôm con mình trong tay, trái tim loạn nhịp không biết gã đàn ông đó có ý định làm hại mình không.

Nhà tôi không sạch sẽ, tôi không sạch sẽ, bát đĩa cũng không. Có những lúc tôi hét lên, khóc lóc và cảm thấy rất tội lỗi khi con tôi chứng kiến điều đó. Nhưng tôi chỉ có một mình. Và tôi cô đơn. Ngoài kia luôn nghĩ rằng các bà mẽ ở nhà trông con rất sung sướng, nhưng thật sự chúng tôi KHÔNG ổn.”

Thông điệp của người mẹ trẻ về việc mẹ ở nhà giữ con đã được hồi đáp, rất nhiều lời chia sẻ tích cực và ấm áp đã được gửi đến Bridgette Anne Armstrong. Nhiều bà mẹ cảm thấy chính bản thân mình trong những giọt nước mắt của cô. Họ cũng đã từng vùi mặt khóc trong nhà tắm, tuyệt vọng khi thấy bản thân mình trong gương… Nhưng có lẽ mọi sự vất vả cũng không đáng buồn bằng cảm giác cô độc, không có ai để chia sẻ, không có ai để chuyện trò. Nỗi cô đơn ngay trong chính tổ ấm của mình khiến họ ngày càng tự ti, buồn bã, cho dù có một thiên thần nhỏ cạnh bên.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep