Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mẹ chồng bắt dâu bầu 8 tháng bê cốt pha, mẹ đẻ vứt 500K: "Tôi thuê luôn bà"

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 25/04/2018
Mẹ chồng bắt dâu bầu 8 tháng bê cốt pha, mẹ đẻ vứt 500K: "Tôi thuê luôn bà"

Có mẹ nào bầu 8 tháng rồi mà vẫn bị mẹ chồng bắt bê cốt pha quần quần như mẹ Ngọc dưới này không ạ?

Ngọc bầu đến tháng thứ 5 thì mới tổ chức đám cưới, lý do vì bên nhà trai đi xem ngày về bảo phải đến lúc đó mới có ngày tốt hợp với tuổi của cô. Gia đình Ngọc cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều vì biết phận gái chửa trước đã thấp hơn người ta một vế, sớm hay muộn họ vẫn cưới cho là may mắn rồi .

Nhà cô chẳng phải dạng nghèo hèn, bố mẹ đều là công chức, cô cũng đang làm việc văn phòng về truyền thông nhưng từ tháng mới có bầu cơ thể chưa ổn định, sức khỏe yếu, thai nhi dọa sẩy, thương con nên cô quyết định nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng, sinh xong tính đi làm lại cũng không muộn.

Ngọc chẳng nghĩ nhiều về mọi chuyện, chỉ duy nhất cô nghĩ đó là cô yêu Minh. Tuy chưa thể làm đám cưới ngay nhưng Minh rất từ lâu coi Ngọc là vợ chính thức của mình rồi, chỉ là trên thủ tục thì chưa thôi, anh rất quan tâm chăm sóc cho hai mẹ con Ngọc.

Cũng vì lẽ đó nên dù không đồng ý thì bố mẹ Minh cũng chẳng thể ngăn cản được tình yêu này. Biết mẹ mình khó tính lại không ưa Ngọc ngay từ đầu vì “thói con gái chửa trước thì đều không ra gì cả” nên anh thường an ủi Ngọc:

Ảnh minh họa

- Em gắng ở cùng mẹ một thời gian nhé, khi nào tích cóp được chút tiền chúng mình sẽ ra ngoài ở riêng.

Chỉ cần nghe có vậy thôi là Ngọc đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cô tự nhủ sẽ nhất định sống thật hòa thuận với mẹ chồng để anh yên tâm làm việc.

Hôm đầu tiên về nhà chồng, Ngọc đã nghe mẹ chồng chì chiết:

- Thế từ giờ định ở nhà ăn bám chồng hay sao. Mới bầu có mấy tháng mà đã lười ỉ lại rồi. Định làm gánh nặng cho chồng hả?

Từng câu từng chữ của mẹ chồng cứa vào trái tim Ngọc, sự nhạy cảm của một mẹ bầu khiến Ngọc chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

- Con đã xin việc viết nách thêm ở nhà rồi nên cũng không ăn bám chồng đâu ạ. Mẹ yên tâm.

- Gớm, tôi chả tin có cái việc nào mà chỉ ngồi ở nhà thôi cũng có tiền như thế nhé. Không phải lòe tôi.

Ngọc chẳng nói thêm nữa vì biết có giải thích bà cũng chẳng hiểu được đâu.

Nhà mẹ chồng Ngọc đang xây sửa lại thêm cho thuê cốt pha, nuôi hẳn thêm 2 người thợ để làm còn mẹ chồng chỉ ngồi đó chỉ tay 5 ngón và nhận hợp đồng thôi.

Những hôm chồng đi vắng là mẹ chồng Ngọc lại tìm cách bắt bẻ con dâu phụ giúp vào việc bê cốt pha và những thứ khác như cát, đá, vữa... Do công việc nặng nhọc, sợ ảnh hưởng đến con nên ngay lúc đầu Ngọc phản kháng:

- Công việc đó nặng nhọc với bà bầu quá, sức khỏe con lại yếu sợ ảnh hưởng đến con. Con làm công việc viết nách là vừa với sức của con rồi ạ.

- Á à, vừa mới về đã trốn việc rồi, về làm dâu mà việc nhà chồng không làm được là sao, biết không làm được sao còn lấy về nhà này chứ.

Vì sợ chồng suy nghĩ nên Ngọc nhắm mắt làm để mọi chuyện trong nhà được êm ả. Cũng vì biết cô bầu bí nên hai người làm cho nhà cô đều rất nhiệt tình đỡ đần công việc giúp cô, công việc vừa tầm sức nên cô cố chịu đựng được. Tất cả những chuyện này Ngọc đều giấu chồng và bố mẹ đẻ.

Ngày tết Ngọc chỉ được về nhà đẻ đúng hôm mùng 1 tết mặc dù cách nhà mẹ đẻ có chưa đến 30 cây số. Thương con gái không về thăm mẹ được nhiều, lại muốn lấy lòng thông gia cho con gái đỡ cực khổ nên mùng 3 tết bố mẹ cô quyết định đến tết thông gia tiện thể thăm con gái luôn. Họ cứ thế đi mà không báo trước cho Ngọc biết.

Vừa đến cổng, nhìn vào trong thấy con gái đang còng lưng bê tấm cốt pha bà Hoa khụy xuống, phải nhờ chồng vực dậy. Bà thương con, xót cháu quá. Lúc ở nhà Ngọc vốn là con cưng đâu phải làm việc gì nặng nhọc, vậy mà...

Bà Hoa lấy lại bình tĩnh tiến vào gần con gái, Ngọc thấy mẹ thì hoảng hốt làm rơi cả tấm gỗ, suýt thì vào chân:

- Mẹ, sao mẹ lại đến đây, sao mẹ không báo trước cho con một tiếng?

- Mẹ thông báo trước thì liệu có được nhìn thấy cảnh con bầu 8 tháng rồi vẫn phải quần quật bê cốt pha thế này không. Mẹ cho con đi lấy chồng để được yêu thương chứ không phải làm công cho người ta thế này. Mẹ đã hết sức chịu đựng rồi.

Bà Hoa cố tình nói to để mọi người trong nhà kia bao gồm có bà mẹ chồng độc ác đó nghe thấy. Thấy thông gia đến, mẹ chồng Ngọc hốt hoảng chạy ra. Bà Hoa nhìn bà ta từ đầu đến chân rồi chẳng thèm nói gì cũng không thèm chào hỏi mà tiếp tục quay sang con gái:

- Thằng Minh có biết việc con phải làm này không? Nó đi đâu rồi?

- Dạ không ạ! Anh ấy đi tết cụ bên nội với bố chồng con rồi ạ. Chắc lát nữa mới về.

- Vậy mà mẹ còn tưởng thằng đó nó biết mà vẫn để con phải làm việc này.

Nói rồi bà Hoa quay sang bà thông gia, giọng đay nghiến:

- Còn chỗ công việc này để tôi thuê người làm thay rồi đưa con gái tôi về.

Bà Hoa vứt xuống đất 500 nghìn rồi bảo:

- Tôi thuê luôn bà.

Nói rồi, bà Hoa quay sang con gái:

- Thế này đủ rồi đó, về thôi con.

Ngọc theo mẹ đi về, bỏ lại bà mẹ chồng vẫn đang còn kinh ngạc trước thái độ bất ngờ từ bà thông gia, vậy mà trước giờ bà vẫn tưởng gia đình đó hiền lành và nhẫn nhịn lắm.

Chồng Ngọc biết chuyện mẹ anh bắt con dâu bầu 8 tháng quần quật bê cốt pha thì ân hận lắm, nên gọi điện năn nỉ xin lỗi đủ kiểu để mong mẹ vợ và vợ tha thứ và hứa sẽ ra ngoài ở riêng. Lòng cô thì không còn trách chồng nữa, nhưng giờ để mẹ cô tin tưởng thì chắc anh sẽ phải kiên trì và gian nan rất nhiều.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep