Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mẹ chồng bày chiêu hiểm giúp con dâu đang bụng mang dạ chửa khiến chồng thất kinh

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 28/06/2018
Mẹ chồng bày chiêu hiểm giúp con dâu đang bụng mang dạ chửa khiến chồng thất kinh

Mẹ chồng em biết chuyện nhưng cũng chẳng làm gì được vì có nói anh cũng không buồn nghe. Em thấy thế chán nản vô cùng. Nhiều lúc, thấy chồng về em góp ý nhỏ nhẹ anh đã không chịu nghe thì thôi còn định dơ tay đánh em.

App hoa anh đào

Em và chồng yêu nhau 3 năm rồi mới cưới. Hồi đó anh nổi tiếng là công tử chịu chơi, lăng nhăng. Nhưng từ khi yêu em, anh thành một con người khác hẳn, không chơi bời, đàn đúm nữa mà lo làm ăn. Mẹ chồng em cũng vì thế mà ưng em ngay từ khi còn chưa về nhà bà.

Rồi sau đó, do có bầu trước nên đám cưới của bọn em diễn ra sớm hơn dự định một năm. Thời gian đầu, chồng em chuyên tâm vào công việc kinh doanh nhà hàng của gia đình, ngoài công việc ra chỉ biết có vợ con, em vui lắm. Được chồng yêu thương, quan tâm lại có mẹ chồng tốt tính, đúng là không ai đi làm dâu mà sướng như em.

Nhưng ở đời đâu ai biết trước được điều gì. Khi em mang thai đến tháng thứ năm thì chồng em bắt đầu quay lại con đường hư hỏng thời xưa. Từ khi lấy em, mẹ chồng em cho anh được tự quản lý tiền kinh doanh. Có tiền sẵn trong tay anh nghe theo lời rủ rê của bạn bè đi thâu đêm suốt sáng.

Mẹ chồng em biết chuyện nhưng cũng chẳng làm gì được vì có nói anh cũng không buồn nghe. Em thấy thế chán nản vô cùng. Nhiều lúc, thấy chồng về em góp ý nhỏ nhẹ anh đã không chịu nghe thì thôi còn định dơ tay đánh em. May mà có mẹ chồng em can ngăn kip thời chứ không em cũng xác định là bỏ luôn rồi.

Nghĩ mà phát ức, người ta bầu bí thì được chồng quan tâm, đằng này chồng em thì cứ đi biền biệt. Có lúc nhìn thấy mặt vợ, anh còn chẳng thèm nói lời nào vì nghĩ rằng tại em mà mẹ anh mới biết chuyện, mới suốt ngày gọi điện trách mắng.

Không ít lần em định xách va li về nhà mẹ đẻ, bỏ quách cái ông chồng không ra gì này nhưng mẹ chồng em lại khóc lóc khuyên em ở lại:

 

Ảnh minh họa

- Con thương mẹ thì ở lại để lúc con sinh nở mẹ còn chăm sóc cho hai mẹ con. Chứ con về bên ấy mẹ lại không được chăm cháu nội của mẹ.

Nghĩ thương mẹ chồng quá nên em đành cắn răng ở lại, học dần cách không quan tâm tới chồng nữa để đỡ phải ức chế.

Ngày em trở dạ, chồng em cũng chẳng thèm đoái hoài gì. Anh chỉ nói đúng với mẹ một câu:

- Mẹ đưa con dâu mẹ đi đẻ nhé. Con phải đi có việc.

- Nửa đêm mà mày còn có việc gì hả thằng trời đánh kia. Mày có còn là con người không hả? Vợ con mà mày cũng không thèm quan tâm à?

Bỏ ngoài tai lời trách mắng của mẹ. Anh leo lên xe rồi đi mất hút luôn trong đêm. Lúc ấy, em đau quá chẳng còn biết gì nữa. Mẹ chồng đỡ em ra cổng rồi leo lên một chiếc taxi đi thẳng tới bệnh viện. Vừa đi, mẹ vừa quay sang nói với em:

 

 

- Con cứ yên tâm mà đẻ đi. Thằng Tùng ngày mai thế nào cũng phải về mà quỳ dưới chân con xin lỗi. Mẹ đẻ ra nó, làm sao mẹ chịu thua nó được.

Sau mấy tiếng vật lộn trên bàn sinh cuối cùng con em cũng ra đời mạnh khỏe. Nhìn sang nhà người ta có chồng ở bên vỗ về em tủi thân lắm. Nhìn con rồi lại nhìn mẹ chồng mà khóc không thành tiếng.

Mệt quá thế là em thiếp đi từ lúc nào không hay… Được một lúc thì tiếng mẹ chồng khiến em tỉnh giấc:

- Nay anh lại vác cái mặt này về rồi cơ à? Sao anh không đi luôn đi còn về làm gì để tôi lấy chồng mới cho vợ anh.

Chồng em cứ thế quỳ tại chỗ, mặt cúi gằm xuống:

- Con xin lỗi mẹ, anh xin lỗi vợ. Con sai rồi. Từ giờ có cho thêm tiền con cũng không dám nữa ạ.

Chừng 15 phút sau mẹ chồng em mới chịu lên tiếng:

- Biết lỗi rồi thì đi ra mua đồ ăn sáng cho tôi với vợ anh nhanh. Định để cho mẹ con tôi chết đói à?

Anh đi khuất rồi, mẹ chồng mới nháy mắt em cười cười:

- Mẹ làm thế nào mà anh ấy hôm nay ngoan ngoãn thế ạ?

- Chẳng qua lúc trước mẹ muốn để cho nó tự sửa chữa thôi nhưng đến hôm qua thì mẹ không nhịn được nữa. Mẹ thuê daàu gấu đến đập phá cái quán bar mà nó hay chơi ấy để họ không cho nó đến nữa. Mẹ cắt hết các khoản viện trợ của nó rồi. Không có tiền xem có thằng bạn nào còn chơi với nó nữa không. Quan trọng nhất, mẹ dọa cho con đi lấy chồng mới nên nó mới sợ thế đây.

Nằm trong phòng bệnh, tôi cười tít mắt vì chiêu độc của mẹ chồng, thi thoảng lại lại nhăn nhó vì cười làm vết thương đau. Người ta nói hơn nhau ở tấm chồng nhưng tôi lại thấy: phụ nữ hơn thua nhau ở mẹ chồng. Nếu không có mẹ chồng luôn bên cạnh chắc tôi đã chẳng có được ngày hôm nay. Tôi yêu và quý trọng mẹ chồng có khi còn nhiều hơn mẹ đẻ ấy chứ!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep