Thế nhưng đôi khi may mắn ấy lại không song hành với nhau thì phải. Người ta nói ít ai có thể vẹn toàn được là thế. Giống như có những cặp vợ chồng mẹ chồng ghét cay ghét đắng con dâu, thế nhưng được cái con dâu được chồng yêu thương và bênh vực. Với 1 người phụ nữ thì đôi khi chỉ cần như thế là đã quá đủ.
Nhưng cũng có nhiều người phụ nữ không có được may mắn đó. Đôi khi được chồng yêu thương, thế nhưng mẹ chồng thì không hề như vậy. Bản thân chị tưởng rằng mình là một người vô cùng may mắn khi có được chồng yêu thương. Vậy nhưng về sống chung rồi chị mới nhận ra rằng anh không yêu chị nhiều như chị nghĩ.
Chị là người khá bận rộn với công việc của mình, trước kia thì có thể không nhưng sau khi lấy chồng kết hôn rồi thì chị lại bận hơn với công việc. Người ta nói phụ nữ không nên tham vọng quá, thế nhưng ít nhất chị muốn bản thân mình có một công việc thật tốt để không phụ thuộc vào chồng.
Cũng vì thế mà lúc nào chị cũng cố gắng để làm việc hết mình. Cưới nhau về được có 1 năm, chồng chị đã thay đổi hoàn toàn. Anh không yêu thương chị như trước nữa mà bắt đầu hạnh họe với chị. Chỉ 1 chút không hài lòng cũng khiến anh cáu gắt thậm chí là đánh chị thâm tím mặt mày. Tính cách của chồng ngày càng đổ đốn khi anh cá cược vụ bóng đá và không còn tiền trong người. Gia đình chồng có tiền của nhưng bố mẹ chồng vô cùng nghiêm khắc mà không chịu trả tiền cho con trai. Cũng vì thế anh càng hành hạ vợ mình nhiều hơn.

Ảnh minh họa
Thời gian ấy chị phải đi công tác xa nhà chừng 1 tuần. Mẹ chồng chị là người hiểu đạo lý và biết ai đúng ai sai. Thấy con dâu chịu khổ cùng làm cảnh phụ nữ với nhau nên mẹ chồng vô cùng đồng cảm. Cũng bởi thế mà bà nhân tiện lúc con dâu đi công tác trong Sài Gòn thì bà đã chuyển khoản cho con dâu số tiền 1 tỷ đồng. Tất cả tài sản của bà trong ngân hàng đều rút hết ra rồi nhắn với con dâu: “Lấy vốn làm ăn, 3 th.á.n.g sau đón mẹ vào”.
Nghe như thế phận làm con dâu cũng chỉ biết nghe lời mẹ chồng và chị tin tưởng rằng người mẹ chồng của chị đã có tính toán từ trước. Chị bắt đầu cố gắng vì công việc của mình. Tìm mối rồi kinh doanh. Sau hơn 1 th.á.n.g công việc kinh doanh đi vào ổn định chị nghỉ hẳn công việc của mình để tập trung vào kinh doanh cho có lãi. Đúng 3 th.á.n.g sau, việc phát triển ngày càng tốt hơn. Công việc mọi thứ thuận lợi và cũng thực hiện đúng lời hứa chị ra ngoài bắc đón mẹ chồng vào.
Thật không thể tin được rằng ngày đón mẹ chồng ở bến xe, đúng 3 th.á.n.g sau cô con dâu ra đón mẹ chồng thì lại sốc và vô cùng choáng váng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Đó chính là người chồng ăn chơi cờ bạc của mình đang cười rạng rỡ cùng mẹ ở cổng chờ đợi mình đến đón. Chạy ra ôm chầm lấy mẹ chồng cô con dâu nức nở khóc. Mẹ chồng mới mỉm cười:
- Con thành công rồi, giờ cả nhà mình chuyển vào trong đó sống nhé. Con đừng lo lắng, 3 th.á.n.g qua mẹ đã dạy dỗ lại con trai mẹ cẩn thận rồi. Giờ mọi thứ phụ thuộc vào con nên mẹ trông cậy ở con đấy!!
- Đều là tiền mẹ đã gửi cho con mà, nếu không sao con có được ngày hôm nay.
- Mẹ cho con tiền, nhưng con đã khiến số tiền ấy có lãi chứ không phải tiêu nó hết dần đi. Với mẹ đó là một thành công rồi. Mẹ còn thấy may mắn hơn khi có 1 cô con dâu như con.
- Con cảm ơn mẹ.
Đúng lúc ấy chồng chị tiến đến nắm lấy tay chị nói lời xin lỗi. Cả gia đình họ cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Hạnh phúc ấy chẳng phải nên mỉm cười 1 lần nữa hay sao. Chị tin tưởng mẹ chồng mình và cũng cho chồng thêm 1 cơ hội. Có những chuyện diễn ra vẫn cần phải được cùng nhau làm như thế. Chỉ có cùng nhau cố gắng thì mới có thể thành công. Nhìn con dâu và con trai, người phụ nữ như bà tự thấy được an ủi. Chỉ hi vọng sau này, con trai bà sẽ biết trân trọng đứa con dâu tốt này hơn mà thôi.
St