Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mẹ chồng ghê gớm bảo chửa trước cấm được đòi hỏi, bố em độp thẳng: "Vậy nhà tôi tiễn khách"

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 21/08/2018
Mẹ chồng ghê gớm bảo chửa trước cấm được đòi hỏi, bố em độp thẳng: "Vậy nhà tôi tiễn khách"

“Chị thông gia nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nó bầu thì không cần ăn hỏi tử tế à?” - Mẹ em mím môi hỏi. “Có bầu trước khi cưới khác gì bôi tro trát trấu vào mặt nhà chồng.

App hoa anh đào

Em và người yêu hiện tại có thời gian tìm hiểu hơn 2 năm rồi mới chính thức ra mắt gia đình và quyết định đám cưới vào cuối tháng 10 âm tới. Không giống như nhiều cặp đôi khác, yêu nhau cũng lâu nhưng chúng em chưa từng đi quá giới hạn lần nào.

Nói thật thì em là người khá bảo thủ. Em không muốn trao thân quá sớm khi chưa có gì chắc chắn. Người yêu em lúc đầu cũng hờn dỗi nhưng sau thấy em cương quyết thì cũng phải nghe theo. Với lại cả hai đã xác định nghiêm túc với nhau nên anh ấy dù sao cũng là của mình, thôi thì đợi đến tân hôn cho ý nghĩa cũng được.

Tuy nhiên bọn em không đợi được đến lúc đó. Ngay khi hai nhà bàn bạc chuyện đám cưới xong xuôi thì anh bắt đầu gạ gẫm em. Anh ấy cứ nài nỉ giờ coi như đã thành vợ chồng rồi thì cần gì phải giữ nữa.

“Em coi như là vợ anh rồi còn gì?”, anh ấy cứ thủ thỉ với em vậy.

Ảnh minh họa

Nghe cũng xuôi tai thế là bọn em hẹn nhau đi nhà nghỉ. Vì không muốn mang bầu trước nên em cẩn thận dùng thuốc tránh thai. Thế mà không hiểu sao em vẫn bị “dính”. Hôm ấy đang ăn cơm với bố mẹ thì em thấy tức ngực, buồn nôn liên tục.

Mẹ em thấy biểu hiện thì bảo luôn: “Con có bầu đấy à?” xong đi ra hiệu thuốc mua luôn que thử, kết quả là 2 vạch đỏ chót. Gia đình em thì vui mừng lắm, coi như song hỉ lâm môn, thế nhưng gia đình nhà người yêu thì khác hẳn.

Mẹ người yêu nghe tin em có bầu thì đen mặt lại, thái độ rất khó chịu. Nhẩm tính đến lúc cưới là bụng em hơn 4 tháng, bà ấy bực dọc bảo: “Thế này hôm cưới thì ễnh bụng ra à? Rồi họ hàng, láng giềng người ta thấy thì rõ đẹp mặt. Con gái con đứa gì không biết giữ…”

Biết mẹ chồng tương lai ghê gớm nhưng em vẫn sốc. Ngày nay thiên hạ thiếu gì cặp có bầu rồi mới cưới đâu? Huống hồ bọn em đã xác định cưới xin, 2 gia đình đàng hoàng nói chuyện với nhau rồi mới “vượt rào”. Chứ em đâu phải kiểu đi úp sọt con trai bà ấy bằng cái bụng bầu!

Em tủi thân lắm, khóc lên khóc xuống. Người yêu thì lo cho con nên vội dỗ dành, bảo mẹ anh mồm miệng không giữ thế thôi nhưng tốt tính lắm. Chẳng qua bà lo hôm cưới người ta không biết lại dị nghị linh tinh. Anh ấy nói thế nhưng sự thật thì hoàn toàn khác.

Suốt từ hôm em mang bầu, mẹ chồng tương lai không hề sang thăm hay gọi điện hỏi thăm em lấy 1 lần. Trước bà ấy còn hay hỏi mấy câu xã giao chứ giờ tuyệt nhiên không. Em có cảm giác bà ấy khinh mình lắm. Và sự thật đúng là như vậy.

Đầu tuần vừa rồi là đám ăn hỏi của em. Ngay từ sáng sớm, cả nhà em đã dậy chuẩn bị quần áo tươm tất, trang điểm đẹp đẽ để đón nhà trai. Trước hôm ăn hỏi, người yêu em cũng nói là mẹ đã đặt 9 tráp tươm tất lắm. Thế nhưng lúc đoàn đến, em ngỡ ngàng vì chỉ có 3 tráp, đã vậy bên trên còn lèo tèo hết sức.

Bố mẹ em ngỡ ngàng lắm, và cũng xấu hổ với họ hàng nữa bởi vì trước đây ai cũng biết em lấy được chồng tử tế, gia đình khá giả. Em quay sang liếc người yêu thì anh ấy cũng bối rối, lắc đầu. Lúc lên cúng gia tiên, thấy cả nhà em ai mặt cũng xám xịt, bực tức, mẹ người yêu em mới nói thẳng luôn:

“Cháu nó có bầu trước, tôi nghĩ không cần thiết bày vẽ tốn kém làm gì nữa.”

“Chị thông gia nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nó bầu thì không cần ăn hỏi tử tế à?” – Mẹ em mím môi hỏi.

“Thì anh chị cũng hiểu mà. Có bầu trước khi cưới khác gì bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ chồng. Thôi thì cháu nó trót dại, mình người lớn đành chịu. Nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất nên làm giản dị, chứ giờ cưới hỏi rùm beng, to tát quá người ta lại đồn thổi không hay.”

Làm gì có ai rảnh hơi mà đồn thổi chứ? Chẳng qua bà mẹ chồng ghê gớm khinh em chửa trước. Bà sợ đến hôm cưới ễnh bụng khiến gia đình nhà chồng xấu hổ nên mới cố tình dằn mặt cho bõ ghét. Em vừa ức vừa nhục, cứ thế đứng lau nước mắt.

Bố em từ nãy không nói gì, thấy con gái khóc mới lên tiếng. Ông chỉ thẳng mặt bên nhà trai bảo: “Thôi tí mấy người mang hết tráp về đi. Tôi không gả con nữa. Cháu tôi, tôi nuôi được. Chưa về làm dâu mà đã coi thường đến thế thì lúc về còn hành hạ thế nào? Thôi khỏi thắp hương, nhà này không dám nhận rể nữa.”

Vừa nói, bố em vừa xua tay kiểu tiễn khách. Bà ấy sốc lắm, cứ há hốc mồm ra, không nghĩ nhà em lại cương quyết, cứng rắn như vậy. Người yêu em rối rít xin lỗi thay mẹ nhưng không làm dịu được cơn giận của bố vợ tương lai.

Từ hôm đấy đến nay đã gần 1 tuần, không khí giữa 2 gia đình vẫn căng thẳng lắm, chỉ tội cho người yêu em cứ phải chạy đi chạy lại giữa 2 bên. Hôm trước, bố em tuyên bố, nếu anh ấy muốn lấy em thì sau đám cưới phải dọn ra ở riêng, nếu không thì dẹp.

Dù thương người yêu khó xử nhưng em cũng không phản đối vì nếu phải ở với bà mẹ chồng ghê gớm, tương lai 2 mẹ con em chắc khó sống…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep