Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mẹ chồng khó tính con dâu đi tự tử

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 02/09/2015
Mẹ chồng khó tính con dâu đi tự tử

Bà chê Hằng xấu xí, con nhà nghèo, không có công việc ổn định lại thêm phần khuôn mặt Hằng có gò má cao mang tướng sát chồng.

Yêu nhau được hai năm Quân và Hằng quyết định đi đến hôn nhân. Ngày đầu tiên khi đưa Hằng về ra mắt gia đình, mẹ Quân có vẻ không thích. Bà chê Hằng xấu xí, con nhà nghèo, không có công việc ổn định lại thêm phần khuôn mặt Hằng có gò má cao mang tướng sát chồng. Khi biết Hằng đã đã từng có chồng nhưng đã mất trong một cuộc tai nạn giao thông. Bà lại càng tức giận  và phản đối việc Quân lấy Hằng một cách quyết liệt hơn. Bà tỏ ra khó chịu mỗi khi Quân đưa Hằng tới nhà chơi, có lúc khi vừa nhìn thấy bóng Hằng trước ngõ bà đã vội đã vào phòng không thèm tiếp chuyện. Mỗi bữa ăn do Hằng nấu, bà chê bai đủ điều thậm chí còn bắt Hằng nấu lại toàn bộ. Trong mắt bà bao giờ Hằng cũng luôn không xứng đáng với Quân. Bà lo sợ lấy Hằng về bà sẽ mất đi đứa con trai.

Mẹ chồng khó tính con dâu đi tự tử
 

Bà tỏ ra khó chịu mỗi khi Quân đưa Hằng tới nhà chơi - Hình minh họa

Dù đã nhiều lần khuyên nhũ rồi cấm cản Quân nhưng không được, bà cũng phải đồng ý chấp thuận cuộc hôn nhân này. Những ngày tháng  làm dâu ở với mẹ chồng đối với Hằng chính là quãng thời gian sống dỡ chết dỡ. Mỗi khi nhìn thấy Hằng là như nhìn thấy cái gai trong mắt, bà quyết tâm phải nhổ cái gai đó cho bằng được. Bà hạch sách Hằng đủ điều, ép Hằng phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Vì Quân là con trai một, bà không muốn suốt ngày cứ phải thấp thỏm lo âu, sợ con trai mình sẽ xảy ra chuyện gì. Bà cố tình tìm đủ mọi cách để đuổi Hằng đi, có hôm bà bày trò rồi than nhà có trộm để đổ lỗi cho Hằng chính là kẻ ăn cắp. Hằng khóc nức nở không nhận, bà lại mắng chửi: “Mày không lấy thì ai trong cái nhà này lấy”. Khi Quân đi làm về, chưa hiểu chuyện gì đã vội xông vào đánh Hằng tới tấp. Đã thế bà đi nói xấu miệt thị Hằng với bà con hàng xóm một cách tồi tệ rằng: “Con dâu hư hỏng, lại có bồ nhí ở bên ngoài, gia đình vô phúc nên mới rước đứa con dâu như thế”. Vì thương Quân, Hằng nhẫn nhịn mẹ chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình được êm ấm, thế nhưng đêm nào Hằng cũng tủi thân nằm khóc suốt đêm.

Mẹ chồng khó tính con dâu đi tự tử
Bà đi nói xấu miệt thị Hằng với bà con hàng xóm một cách tồi tệ - Hình minh họa

Một lần vì phải làm việc quá sức, Hằng bị bệnh nặng nhưng bên cạnh không có ai chăm sóc, Quân thì đi làm tối ngày còn mẹ chồng thì không thèm ngó ngàng gì tới sự sống chết của Hằng. Sáng sớm vì quá mệt nên Hằng không dậy nổi để chuẩn bị bữa sáng. Bà lại nổi cơn tức giận nói Hằng: “Thứ con dâu lười biếng không biết làm việc gì”. Nằm trong phòng mà chảy nước mắt, Hằng cố ngồi dậy trong sự đau đớn tột cùng trước sự vô cảm của mọi người, trước những gì mà Hằng phải chịu đựng.

Lấy nhau được hơn một năm, Hằng mang thai đứa con đầu lòng. Tưởng đâu mẹ chồng sẽ yêu thương và đối xử tốt với Hằng hơn. Thế nhưng bà lại tỏ thái độ giống như không mong chờ đứa cháu này một chút nào. Đối với những người phụ nữ bình thường khác, quãng thời gian mang thai sẽ được chăm sóc chu đáo và bồi bổ. Thấm thoát, Hằng cũng đến kỳ sinh nở, bà lại càng tỏ thái độ thất vọng hơn bao giờ hết. Những ngày nghỉ sinh là quãng thời gian vô cùng nặng nè với Hằng. Bà không cho Hằng kiên cử bất cứ việc gì hết, bà bắt Hằng phải giặt quần áo, đi chợ nấu cơm nấu nước. Bà luôn lườm nguýt Hằng trong mọi việc. Có hôm Hằng đi làm cả ngày bà chỉ cho cháu uống có một bình sữa nhỏ, Hằng xót con cằn nhằn mẹ chồng có mấy câu thì bà lại bảo: “Trẻ con uống sữa chi cho nhiều”. Hằng thương con đến thắt lòng, Hằng biết con khóc không phải vì đòi mẹ mà khóc vì quá đói. Quá ấm ức Hằng nói lại: “Tại sao mẹ lại đối xử với con và cháu như thế, con đã làm gì nên tội…” Hằng chưa nói dứt câu, bà đã xông vào lôi Hằng ra trước cửa nhà, dùng gậy đánh đập Hằng trước mặt bao nhiêu người. Quá xấu hổ Hằng ôm con khóc nức nở, khóc cho thân phận mình, khóc cho đứa con mấy tháng tuổi không được chào đón. Quân vừa đi làm về, bà đã vội vàng chạy ra khóc trước mặt con trai ăn vạ: “Con về đây mà xem, đứa con dâu hổn láo dám đánh cả mẹ”. Quân không thèm nghe dù là một lời giải thích lao vào đánh đập vợ không thương tiếc. Chỉ một ngày mà Hằng phải chịu hai trận đòn từ mẹ chồng và Quân, đau đớn đến tột cùng, mọi ấm ức trong lòng Hằng như muốn chấm dứt tất cả. Hằng không thể nào sống trong căn nhà này thêm một phút giây nào nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng kia cũng không thể nào níu giữ được thực tại. Hằng ôm con vào lòng thật lâu, hôn lên trán rồi từ từ đặt con xuống.

Đêm đó, Hằng bỏ nhà đi không về. Sáng ra người ta phát hiện thi thể một người phụ nữ chết tại bờ sông. Phải chăng cái chết với Hằng là một sự giải thoát hay chết đi bỏ lại một đứa trẻ mồ côi mẹ…

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep