Quen Ngân vào lúc Lâm chuẩn bị tốt nghiệp, đến khi anh nói với người yêu là ra trường sẽ có người xin việc cho ngay thì lúc đó Ngân mới biết Lâm là công tử trong gia đình giàu có. Anh còn hứa khi nào người yêu ra trường sẽ nhờ người xin việc cho cô luôn.
Nhưng thực tế thì Ngân không cần điều đó, gia đình cô hoàn cảnh cũng rất tốt, bố mẹ đều là bác sĩ. Vì thế, khi bố mẹ Lâm gặp Ngân, họ rất hài lòng và lập tức đồng ý để 2 người cưới nhau khi Ngân vừa ra trường.
Trước đây mẹ chồng Ngân đã từng đuổi thẳng cổ người yêu cũ của anh chỉ vì gia đình cô ta nghèo khó, không phù hợp về làm dâu nhà bà. Bởi vì gia đình Lâm có 1 công ty rất to, kinh doanh phát đạt nên mẹ chồng Ngân luôn muốn kén chọn con dâu môn đăng hộ đối.
Đến bây giờ kể cả đã chọn được nàng dâu ưng ý, mẹ chồng vẫn thường xuyên nói con dâu rằng được con trai bà lựa chọn là may mắn rất lớn của Ngân. Nhưng tất nhiên, đó cũng là vinh dự của nhà họ khi có 1 cô con dâu xinh đẹp, xuất thân sang trọng như Ngân. Vì thế, điều mẹ chồng mong mỏi là cả 2 sẽ chung sống hòa thuận đến đầu bạc răng long.

Ảnh minh họa
Ngân rất nghe lời mẹ chồng, vì mặc dù bà có vẻ coi trọng gia thế nhưng lại đối xử với con dâu rất tốt, còn thường xuyên mua quà cho cô, lần nào cũng là những món đắt đỏ khiến Ngân rất hạnh phúc.
3 tháng sau khi cưới, Ngân có thai. May mắn thay mẹ chồng lại không có quan niệm phong kiến, nghe tin con dâu mang bầu, bà chỉ cầm tay nói:
- Gái hay trai đều vui hết, miễn là con sinh ra được 1 đứa cháu khỏe mạnh xinh đẹp cho gia đình ta là được.
Ngân gật đầu vui mừng, nhưng đến tối hôm đó thì thấy chồng cô vẻ mặt âm u đi vào phòng, Ngân hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
Lâm ngập ngừng 1 lúc rồi nói:
- Mẹ bảo em phải cắt tóc ngắn đi.
Ngân trợn mắt ngạc nhiên:
- Tại sao? Đang yên đang lành lại bắt cắt tóc?
- Mẹ bảo phụ nữ mang thai mà để tóc dài ăn bao nhiêu chất dinh dưỡng cũng vào tóc hết, không vào con được, nên bắt buộc em cắt tóc. Hơn nữa, đến lúc sinh con xong kiểu gì tóc cũng rụng hết, cắt luôn từ bây giờ đi là tốt nhất.
Ngân im lặng không nói gì, vốn dĩ mẹ chồng cũng chỉ có ý muốn tốt cho đứa con trong bụng. Nhưng mái tóc đã nuôi hơn 20 năm quý như báu vật của Ngân cô lại không nỡ cắt đi. Hơn nữa, mỗi lần cắt tóc là cô lại sinh bệnh, hồi còn nhỏ đã có lần Ngân bệnh mãi mà không dứt, người cứ thiếu hẳn sức sống. Mẹ Ngân để ý sau đó mới phát hiện, sau mỗi lần cắt tóc là Ngân lại phát bệnh, cũng nhiều lần chạy chữa nhưng chắc do cơ địa của Ngân là vậy, cô đành chịu, vả lại nuôi mái tóc dài thế Ngân cũng rất thích, cô cảm thấy rất tự hào với mái tóc có chút khác biệt và ấn tượng này so với đám bạn gái chơi chung. Vậy nên bao năm qua cô không cắt tóc lần nào nữa.
Ngân bèn lật đật qua phòng mẹ chồng nói sự thật đó, nhưng bà không tin, cho rằng con dâu bao biện, gian dối.
1 tháng sau, vẫn chưa thấy Ngân cắt tóc mặc dù mẹ chồng giục rất nhiều lần. Đêm đó, nhân lúc con dâu ngủ say, mẹ chồng liền vác kéo lén lút mở khóa vào phòng cắt phăng mái tóc dài nuôi hơn 20 năm của cô chỉ với 1 nhát duy nhất. Ngân giật mình tỉnh dậy giằng co với mẹ chồng, cầu xin bà nhưng lúc đó bà nhất quyết không nghe, còn bắt con trai giữ vợ để bà tiện hành xử. Cuối cùng, sau trận cắt tóc tốn sức đó, mái tóc Ngân trở nên nham nhở, ngắn cũn cỡn khiến cô bật khóc nức nở. Sau đó, y như rằng Ngân bị sốt cao và phải nhập viện ngay lập tức.
Suốt 1 tháng điều trị trong viện nhưng Ngân vẫn thường xuyên lên cơn sốt rất nặng, Ngân vốn cơ địa đã yếu lại thêm cú sốc lần này nữa. Có ráng gượng mấy thì lòng cô cũng đau đớn, tâm trạng lúc nào cũng bất ổn, đau buồn. Và cuối cùng thì bác sĩ nói phải phá thai. Tin đó khiến cả nhà cô suy sụp vô cùng, còn mẹ chồng thì sợ hãi.
Tối đó, bà cùng với Lâm lén lút bàn tính chuyện gì đó ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng đi vào phòng Ngân, Lâm đưa chiếc phong bì cho vợ:
- Trong này là 50 triệu, mẹ bảo...anh đưa cho em...em đừng kể lại chuyện này cho bố mẹ đẻ biết nhé, cả những người khác nữa. Đừng kể với ai.
Ngân nghe thấy thế thì bật cười đau đớn:
- Anh mang đi, 50 triệu có đổi được mạng sống của con anh không? Mang đi cho khuất mắt tôi.
Nói rồi cô quay mặt đi khóc mặc cho chồng dỗ dành thế nào.
Sáng hôm sau, mẹ đẻ đến thăm, thấy con gái như thế, bà gặng hỏi ai đã ép con cắt tóc thì Ngân lại nhất quyết nói rằng:
- Không ai ép con cả, con nghe nói tóc dài quá không tốt cho thai nhi nên đã liều cắt đi. Tất cả là do con...
Mặc kệ mẹ không tin đó là sự thật, Ngân vẫn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi chỗ khác rồi thở dài. Còn mẹ chồng đứng bên ngoài thì rưng rưng nước mắt. Bà vô cùng hối hận vì chuyện mình đã gây ra. Đáng lẽ bà phải nên tỉnh táo hơn trước mọi việc, đáng lẽ bà phải lắng nghe con dâu nhiều hơn, tìm kiếm phương án tốt nhất cho cả hai mẹ con cô. Đằng này chỉ vì sự ích kỷ, nóng vội bà đã hại cả con dâu, cả đứa cháu nội mà bà mong ngóng bấy lâu nay. Sẽ chẳng có cơ hội nào nữa để bà phải hối hận suốt cả cuộc đời này, căn nhà tưởng sẽ rộn ràng tiếng cười trẻ con giờ sao đìu hiu, vắng lặng thế này...
St