- Ai mà kiêu sa, xinh đẹp thế kia? Mấy cô trẻ ở phòng mình chắc thua hết.
- Nghe đâu nhân viên mới phòng kế toán đấy.
Bao nhiêu ánh mắt của đám đàn ông trong công ty đều đổ dồn về hướng Thủy, cô nàng nóng bỏng có dáng người cao, ba vòng đẫy đà đâu ra đấy. Ngay cả Phong - anh trưởng phòng đẹp trai, phong độ là người tình trong mộng của biết bao cô gái cũng phải ngoái đầu nhìn theo.
Trong suốt bữa tiệc chào mừng nhân viên mới, Phong không rời mắt khỏi gương mặt kiều diễm của Thủy dù chỉ một giây. Chả thế mà mấy cậu nhân viên còn bảo nhau:
- Sếp thế kia là trúng tiếng sét ái tình rồi. Nhưng nghe đâu mẹ sếp khó tính lắm. Anh ấy lấy vợ trước cũng là do bị mẹ sắp đặt đấy, làm dâu bà ấy sớm muộn cũng chết, bị mẹ chồng soi mói suốt ngày, có khi còn chơi chiêu mời dâu cũ đến ở để trêu tức dâu mới thì đúng là bó tay.
Sợ cô nàng bị người khác cướp mất, ngay lúc ra về, anh chủ động đến giới thiệu và ngỏ ý muốn đưa Thủy về. Mới lần đầu gặp mà như thể đã quen lâu lắm rồi, cả hai người cười nói vui vẻ suốt cả chặng đường.

Ảnh minh họa
Phong công khai tán tỉnh cô nàng bằng sự chín chắn, điềm đạm của mình. Chỉ một tháng sau, cả công ty ai nấy đều thấy ghen tị khi biết anh với Thủy chính thức là một đôi. Nhưng cũng chính từ khi ấy, Thủy mới biết anh đã có một đời vợ. Cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc vì anh Phong bị ép cưới người mình không yêu. Theo lời anh nói thì vợ cũ không phải là người phụ nữ biết lo cho gia đình, chỉ giỏi nịnh mẹ chồng và tối ngày đàn đúm với đám bạn ở quán bar, vũ trường. Phong không chịu nổi bản tính ấy của vợ nên chủ động ly hôn chỉ sau 1 năm chung sống.
Yêu và đặt hết niềm tin cho anh, Thủy sẵn sàng chấp nhận dành tình cảm cho người đàn ông đã có một đời vợ và quyết lấy anh làm chồng. Bản thân Thủy cứ nghĩ mình vừa có nhan sắc lại khéo léo, tài giỏi trong công việc thì thế nào cũng được mẹ Phong quý mến nhưng nào ngờ mới ngày đầu về ra mắt cô đã phải chứng kiến sự soi mói, lạnh nhạt của bà. Trong suốt bữa ăn, bà Hương - mẹ Phong không nở được một nụ cười, toàn so sánh cô với người con dâu trước:
- Cháu vẫn còn vụng lắm, vợ trước thằng Phong làm gà rán ngon hơn nhiều.
Phong cố lái mọi chuyện sang hướng khác để Thủy đỡ tự ái nhưng bà Hương vẫn không biết ý, liên tục khơi gợi chuyện về con dâu cũ.
Thủy biết mẹ chồng tương lai của mình không phải người dễ tính nên lúc nào cũng cầu toàn, làm mọi chuyện tốt nhất có thể để lấy lòng bà nhưng dường như vẫn công cốc hết. Ngày cưới, bố mẹ Thủy tươi cười bao nhiêu thì bà Hương lại nhìn con dâu mới mà mặt cứ đăm đăm, khó chịu.
Vừa đám cưới được 2 tháng thì Thủy mang bầu luôn, cũng từ ngày ấy thì cô mới biết thế nào là bi kịch khi sống chung với mẹ chồng. Cái bụng ngày một to lên nhưng tự tay Thủy vẫn phải đảm nhận hết mọi việc trong nhà từ nấu nướng, dọn dẹp đến giặt giũ quần áo. Bà Hương không giúp con dâu mà tối ngày chỉ vắt chân buôn dưa lê với bạn hoặc đi spa, mua sắm. Thủy ngỏ ý muốn thuê giúp việc nhưng bà không cho.
Có hôm, cô vô tình nghe thấy mẹ chồng mình nói chuyện với hàng xóm:
- Con Thủy đẻ đến nơi rồi sao bà còn bắt nó làm nhiều thế.
- Tại nó lề mề, chậm chạp ấy chứ, phải con Thương - vợ trước của thằng Phong thì nháy mắt là xong. Con bé ấy rõ nhanh nhẹn, tháo vát thì thằng Phong chê đi rước về cục nợ.
Thủy nghe xong tức anh ách nhưng sợ làm bà mất mặt trước hàng xóm nên lại nén hết vào trong lòng. Mọi chuyện chỉ lên đến đỉnh điểm vào cái ngày Thủy vừa sinh con gái được 1 tháng thì thấy mẹ chồng nói chuyện điện thoại với ai đó rồi chạy vào cười tươi bảo:
- Phong ơi, mai cái Thương về nước, mẹ gọi nó đến nhà mình ăn cơm đấy.
Anh nghe nhưng vẫn mặt xuống đọc báo, chỉ dửng dưng bảo:
- Sao mẹ làm thế?
- Lâu không gặp nó mẹ nhớ quá, mẹ con muốn hàn huyên lại chuyện cũ tí, anh làm gì khó tính thế, hay là sợ...?
Thấy thế, Phong vội dìu vợ con vào phòng, mặc kệ mẹ ngồi đó chưng hửng một mình.
Sáng hôm sau, anh vừa đi làm thì có tiếng chuông cổng, Thủy chạy ra rồi khá ngỡ ngàng khi nhận ra người đàn bà đứng trước mặt là vợ cũ của chồng bởi có mấy lần anh cho cô xem ảnh. Bà Hương từ trong nhà chạy ra:
- Con dâu của mẹ, vào nhà đi con.
- Đây là vợ mới của anh Phong hả mẹ? Cô ấy nhìn dịu dàng, xinh đẹp quá nhỉ.
Bà Hương nguýt dài Thủy một cái rồi kéo ngay con dâu cũ vào nhà, coi dâu mới như người vô hình. Thủy vào phòng với con, do phòng cô ở ngay gần phòng khách, cửa lại không đóng nên nghe rõ mồn một những lời mẹ chồng cố tình nói:
- Vợ thằng Phong mới sinh con mà lại là con gái. Nó làm như mình nó biết sinh con ấy, cứ làm mình làm mẩy, suốt ngày kêu mệt với đau ốm để sai chồng. Con bé này chẳng bằng một góc của con.
Thương chỉ cười còn bà Hương lại tiếp tục bảo:
- Dạo này con có hay liên lạc với thằng Phong không?
- Dạ... không mẹ ạ.
Thủy nghĩ thầm:
- Ly hôn rồi còn liên lạc làm gì?
Bà Hương cố tình muốn giữ con dâu cũ ở lại để trêu tức con dâu mới nên bảo:
- Con về được mấy ngày, hôm nay cứ ở đây với mẹ để hai mẹ con mình còn ôn lại kỉ niệm với nhau, không phải ra kia thuê khách sạn làm gì cả.
- Nhưng như thế liệu có tiện không ạ?
- Vợ mới của thằng Phong á? Sợ gì nó. Dù gì con cũng từng là con dâu trong cái nhà này thì cũng coi như người nhà.
Đến lúc này, bao nhiêu uất ức trong lòng Thủy đều vỡ tung ra hết, cô bước ra nói một câu không kiêng nể gì nữa:
- Như thế không tiện đâu, con nghĩ để chị ấy ra ngoài thuê phòng khách sạn thì hơn.
- Nhà mình còn thừa một phòng cơ mà, tôi bảo được là được.
Thủy cười khểnh nói:
- Con sắp mua một đàn chó, chiều họ mang tới cho, không thừa chỗ cho chị ấy ở đâu ạ.
- Cái gì, con chó của cô mà bằng con dâu cũ của tôi à?
Thủy nhìn mặt vợ cũ của chồng bảo:
- Chị thông cảm nhé, để em gọi điện đặt phòng giúp chị luôn nha? Mấy con chó cảnh em mua nó ưa sạch sẽ, đêm ngủ phải nằm giường mới chịu cơ.
Biết bị đuổi khéo, Thương kéo hành lí đi thẳng, không quên lườm Thủy một cái, mặt đỏ phừng lên vì tức. Còn bà Hương thì chỉ mặt con dâu bảo:
- Cô làm cái gì đấy? Định làm bà tướng trong cái nhà này à? Để tôi gọi thằng Phong về dạy dỗ lại cô.
Ngay 30 phút sau, Phong chạy xe về nhà vì tưởng có chuyện gì gấp, sau khi nghe mẹ giãi bày một hồi, anh ngán ngẩm kéo tay vợ vào phòng:
- Em cứ bình tĩnh, đừng để bụng làm gì. Anh sẽ nói mẹ thay đổi còn nếu không hai vợ chồng mình dọn ra ngoài ở riêng cho em đỡ khổ.
Được chồng ủng hộ, Thủy quyết định từ giờ sẽ không chịu đựng nữa mà thẳng thắn "đấu tranh với mẹ chồng". Nếu cứ cam chịu thì chắc chắn hôm nay người thiệt sẽ là cô khi bị mẹ chồng mời dâu cũ ở lại để trêu tức.
St