Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mẹ chồng ở quê lên mê tít con dâu phố, ai bảo mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng là thiển cận!

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 07/11/2016
Mẹ chồng ở quê lên mê tít con dâu phố, ai bảo mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng là thiển cận!

Mẹ chồng em là mẫu phụ nữ truyền thống, tảo tần, hay lam hay làm, cứ quần quật luôn tay luôn chân, chẳng bao giờ chịu lên nhà vợ chồng em chơi lấy một lần.

Bà cứ bảo không hợp với thành phố đâu, lên đấy chán lắm. Em nghe mà đắng ngắt trong lòng, không biết mẹ có đang nghĩ là con dâu phố cũng chán, không được như những cô gái quê mà mẹ vừa mắt không nữa.

Đợt này, mẹ bị ho dai dẳng mà không khỏi. Đi khám mấy nơi rồi, mỗi nơi nói môt bệnh và cho thuốc khác nhau, còn ho thì vẫn cứ ho. Em sốt ruột quá bảo chồng thuyết phục mẹ lên nhà mình ở để còn đưa đi khám cho yên tâm. Nói mãi mẹ mới chịu lên.

Lúc mẹ lên nhà bọn em tá hỏa luôn, vì mẹ lên khám bệnh mà tay xách nách mang cả tá thứ, không chỉ rau, chà bông mẹ tự làm mà còn có cả một con gà sống. Mẹ đang ho, bác sĩ bảo kỵ nước nên bảo em đi làm gà. Em cầm con dao mà muốn khóc một chục dòng sông, con gà nó đang sống thế này thì em biết phải làm sao, chưa kể nó còn nhìn vào mắt em kiểu như đang hỏi “Sao cô lại muốn giết tôi?”. Em thiếu điều vừa khóc vừa trả lời nó là “Tại vì thịt mày ngon!”. 

Thấy em lúng túng, mẹ vội lao vào định làm, chép miệng bảo “Thôi ngâm nước một tí chả sao đâu, con đi đun nước sôi đi để mẹ cắt tiết”. Em hết cả hồn vội giằng lại, bảo, con lo được, mẹ cứ nghỉ ngơi đi.

Ảnh minh họa

Em đem con gà ra chợ gần nhà nhờ người ta làm giùm, xong hớn hở xách về, bắt lên nấu. Mẹ ngạc nhiên lắm, có chuyện làm gà giùm nữa cơ à. Em cười hì hì bảo, có tất mẹ ạ. Mẹ lên đây là để khám bệnh, để bọn con chăm sóc.

Chiều em dắt mẹ đi gội đầu, em dặn cô bé ở tiệm dùng nước ấm, mẹ tỏ vẻ thích thú lắm. Lúc massage đầu và mặt, mẹ cứ nằm cứng ngắc. Em nằm cạnh nắm lấy tay mẹ vỗ nhè nhẹ để mẹ thả lỏng. Lúc xong xuôi ngồi soi gương sấy tóc, mẹ nở nụ cười với em qua tấm gương, em chợt thấy mẹ trẻ ra cả chục tuổi. Sau đấy em lại dắt mẹ đi massage chân. Mới đầu mẹ la oai oái vì nhột, luôn miệng bảo em thích cái trò gì mà kỳ cục. Em cười ngất bảo, lúc đầu con cũng vậy á, làm riết rồi quen, ghiền luôn. Lát sau mẹ có vẻ cũng thích nghi được, khoan khoái tận hưởng. Lúc đi bộ về nhà, mẹ bảo là, kỳ thật con ơi, mẹ có cảm giác như bay luôn cũng được.

Sáng hôm sau đi khám bệnh theo lịch, em xin nghỉ hẳn một buổi để đưa mẹ đi. Lúc em gọi GrabCar tới mẹ tròn mắt “Chúng mày sắm xe ô tô luôn á?” Em bảo xe này như taxi à mẹ ơi. Vậy mà mẹ nhất quyết không chịu lên xe, bảo “Chắc đắt tiền lắm. Mẹ lên đây đi khám bệnh đã tốn bộn rồi, không thể lãng phí như thế nữa. Bệnh viện bao xa mẹ đi bộ, cỡ nào mẹ cũng đi được hết”. Em mếu máo giải thích “Không mắc mẹ ơi, đang khuyến mãi đấy, mẹ cứ lên xe đi rồi con giải thích cho”. Cũng may gặp bác tài tử tế, thấy tình cảnh mẹ con em như vậy thì lặng lẽ ngồi chờ không một tiếng càm ràm, lại còn lịch sự xuống mở cửa xe cho hai mẹ con nữa.

Lên xe em mới tính toán cho mẹ hiểu, dùng dịch vụ này rẻ và an toàn hơn. Này nhé, từ nhà đến bệnh viện 3km, vậy là chỉ tốn chừng 30 ngàn thôi.

Mẹ vẫn chưa tin lắm, có khi nào nó lừa không con, hôm bữa mẹ ở quê đi xe ôm lên chợ cũng hơn 30 ngàn rồi ấy. 

Em vội chỉ vào màn hình: Nó hiển thị tiền ở đây luôn nè mẹ ơi, mẹ yên tâm nha.

Lúc này mẹ mới ngồi yên, gật gù, xe mát quá, sạch sẽ nữa.

Lúc khám, bác sĩ bảo là ho không dứt được là vì mẹ cứ phơi nắng phơi gió đụng nước ngâm nước liên tục, cho thuốc và dặn phải nghe lời. Sẵn dịp em thủ thỉ rủ mẹ ở lại thành phố chơi vài bữa, mẹ vất vả cả đời rồi, lúc bệnh nhẹ phải lo nghỉ ngơi chứ không đùa được đâu. 

Trái với dự tính ban đầu của em là phải nhờ chồng thuyết phục thêm mẹ mới chịu, không ngờ mẹ gật ngay, ừ, con dắt mẹ đi đây đó nhé, còn tí sức cũng nên hưởng một tí cho biết, kẻo nằm xuống lại hối hận.

Lúc về, em chưa kịp gọi xe thì mẹ hỏi luôn, “giờ đi GrabCar tiếp được không con”, lần này mẹ rất sành điệu lên xe, còn nói nhỏ với em: “Nói chứ mẹ thích được đi xe hơi lắm đấy, mà nào giờ toàn đi xe khách, cứ nghĩ cả đời không đợi được chúng mày mua xe. Đi như này cứ như là xe nhà mình con nhỉ.”

Em gật đầu lia lịa, nghĩ bụng “Chuyện, con sẽ cho mẹ đi GrabCar mỗi ngày luôn”

Nguồn do GrabCar cung cấp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep