Anh không cho phép tôi đi đâu quá 9 giờ tối, nếu muốn đi bắt buộc phải có anh đi cùng. Váy vóc, đồ trang điểm hồi còn độc thân, chồng tôi cũng đem cho hết, chỉ giữ lại đúng một thỏi son. Anh bảo chồng ở nhà xấu đẹp gì cũng quen mắt rồi, nên có xúng xính đi ra ngoài thì chắc chắn để đong trai!
Thật sự tôi rất ức chế vì chồng ghen tuông thái quá. Tôi không hiểu sao anh đi làm ở một công ty nước ngoài, ngày ngày tiếp xúc với những con người văn minh, tiên tiến mà lại có lối hành xử như vậy.
Thế rồi, tôi nhận ra chồng bị ảnh hưởng cái tính đó của mẹ đẻ. Mẹ chồng là người rất đa nghi và xét nét. Nghe hàng xóm láng giềng xì xào ngày trước bố chồng tôi vì không chịu nổi cái tính của vợ nên chán mà ra ngoài ngoại tình.
Bị phản bội, mẹ chồng đau đớn, đâm ra càng đa nghi hơn. Nhìn đâu, bà cũng thấy kẻ lừa lọc. Có lẽ, mẹ chồng đã tiêm nhiễm những tư tưởng không hay ho vào đầu con trai mình.
Phải chung sống với 2 kẻ ghen tuông, tôi không có phút giây nào thoải mái. Tôi biết thừa mỗi lần anh đi vắng, mẹ chồng y như rằng sẽ lén lút giám sát, trông nom xem tôi có đi chơi, nghe điện thoại của ai không.

Ảnh minh họa
Thậm chí có lần, bà còn tự tiện vào lục tủ quần áo của tôi. Thấy cái váy mới treo trên mắc, bà lập tức gọi điện “cấp báo”: "Vợ mày mới sắm sửa váy vóc điệu đà lắm. Chồng thì đi vắng, mua đồ đẹp diện đi chơi với ai?" - "Váy đấy con mua tặng sinh nhật em họ nhà chú. Nay có mẹ đẻ con đi mua đồ cùng, mẹ không tin thì gọi hỏi xem".
Tôi đứng đằng sau nghe thấy bà đang mách lẻo với chồng thì giận tím mặt. Bị con dâu bắt quả tang, bà chỉ hơi đỏ rồi bình thản đi xuống bếp, coi như không có chuyện gì xảy ra!
Cuối tuần đó, lớp đại học của tôi tổ chức liên hoan. Lâu lắm không gặp nhau nên tôi đã gọi điện xin phép anh, biết chồng hay ghen tuông nên tôi hứa sẽ về đúng 8 giờ. Thế nhưng bạn bè lâu ngày không gặp cứ cố níu ở lại. Người thì gắp thêm cho thức ăn, người thì mời cốc bia đến nỗi gần 9 giờ kém tôi mới đứng lên về được.
Lúc ra bãi gửi xe, tôi lục tìm vé xe thì chẳng thấy đâu. Mất vé, không chỉ bị phạt tiền mà tôi còn phải chờ khi nào khách lấy xe hết thì mới được về. Thấy tôi bối rối sắp khóc, cậu bạn bảo để cậu ấy đèo về còn xe thì tối muộn cậu ấy sẽ lấy cho: "Nhà tớ ở gần đây, có gì tớ lấy xe cho, cứ yên tâm đi".
Tôi cám ơn cậu bạn rối rít rồi vội lên xe đi nhờ. Lúc về đến nhà, tôi thấy mặt mẹ chồng đen xì, lườm nguýt rất ghê gớm. Sợ bà lại nói ra nói vào với chồng, tôi định giải thích qua câu chuyện thì đã thấy bà xua tay: "Thôi khỏi nói nhiều, chồng chị về kia rồi"
" Anh ấy đang công tác ở Nam Định cơ mà. Sao lại về…"
Tôi quay nhìn thì thấy đúng thật chồng đang lừ lừ phi xe vào cổng, mặt hằm hằm như vừa đi đánh nhau về. Chẳng lẽ trong lúc tôi đi vắng, mẹ chồng lại “bơm kích” với con trai khiến anh ấy phi vội từ Nam Định về Hà Nội?
"Cô đi liên hoan gì mà giờ này mới về?" - Chồng tôi quát lên.
"Đấy con xem mẹ có đổ oan cho nó không? Cứ vắng chồng là đi chơi đàn đúm. Vừa nãy lại còn có thằng nào đèo về nữa cơ, tán nhau chí choé lắm"
Bị mẹ chồng đổ oan, tôi tức điên lên, vội vàng nói bà thôi đi rồi cố bào chữa cho bản thân. Thế nhưng tôi cứ nói câu nào thì bà lại nhảy vào chặn họng, còn kích bác con trai. Đỉnh điểm ức chế, bà quay sang kéo tay chồng tôi:
"Mẹ nói rồi, vợ mà không đánh thì còn lâu mới ngoan được. Con cứ chiều quá nên nó mới đâm ra nhờn mặt. Rồi có ngày nó cắm sừng lên đầu lúc nào không biết con ạ."
Thế rồi bà vớ lấy cái chổi ở góc nhà đưa cho con trai. Chồng tôi trước giờ không phải kẻ vũ phu, nhưng lúc đó như điên lên, cầm luôn cây chổi mẹ đưa.
Chẳng làm gì mà bị đánh, tôi ức quá, không suy nghĩ gì gào lên luôn:
"Anh thử đánh xem, tôi sẽ đi báo công an ngay. Còn mẹ, mẹ có cái chiêu hay quá nhỉ. Ước gì ngày xưa bố biết cái chiêu này sớm thì giờ con đỡ khổ."
Bị dọa báo công an, chồng tôi định vứt chổi xuống nhưng ngay khi nghe tôi nói mẹ mình thì lại nổi khùng lên:" Sao cô dám láo với mẹ chồng? Khốn nạn"
Lúc đo tôi không nhanh chân thì chắc bị vụt cho bầm tím vai rồi. Máu nóng nổi lên, tôi chỉ vào mặt hai người bảo:
"Từ giờ thì không có chồng hay mẹ chồng gì nữa. Ly hôn ngay, tôi không chịu nổi hai mẹ con người thì đặt điều, người thì ghen tuông nhà anh nữa rồi"
Tối đấy, tôi chạy đến phòng trọ của cô bạn xin ngủ nhờ. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình ngu vì cứ cố chịu người chồng hay ghen tuông . Nếu mà còn ở lại, có ngày tôi bị 2 mẹ con họ đánh tuốt xác không chừng!