Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nếu mày làm chồng mà không thương vợ cho tử tế thì để đấy tao cưới thằng khác cho con dâu của tao

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 04/09/2018
Nếu mày làm chồng mà không thương vợ cho tử tế thì để đấy tao cưới thằng khác cho con dâu của tao

Đâu phải mẹ chồng - nàng dâu nào cũng khác M a u tanh lòng và xem nhau như người dưng đâu. Cũng có người yêu thương con dâu như là con ruột đấy chứ.

Em về làm dâu nhà mẹ đến nay đã được 7 năm, suốt thời gian ấy mẹ luôn xem em là con gái. Ngày em đi đẻ, mẹ thức trắng đêm xoa lưng cho em, cả phòng hầu như ai ai cũng tranh thủ ngủ còn riêng mẹ chồng em không chợp mắt 1 phút nào.

Em sinh xong mẹ chuyển ra ở hắn với 2 vợ chồng và phục em đúng nghĩa cơm bưng nước rót tận răng. Đồ vật gi làm để giúp em đẹp da, nhỏ bụng mẹ đều cố gắng làm hết. Cũng vì thế mà em về dáng rất nhanh, trong khu phố ai ai cũng ngỡ bà là mẹ đẻ của em vì đi đâu mẹ con cũng rất vui vẻ và tình cảm.Người nào cũng bảo em tốt phước mới có được mẹ chồng tốt như vậy. Chính em cũng thấy vậy, em mồ côi mẹ từ bé nên với em mà nói mẹ chồng là 1 món quà trời ban cho. Bà không giàu có về vật chất như nhiều người mẹ khác nhưng bà lại là con người vô cùng tình cảm.

Năm con tôi lên 6, bố chồng mất nên tôi bảo bà qua ở với vợ chồng tôi. Tôi sợ bà ở một mình sẽ cô đơn nên muốn bà về sống chung. Có 1 điều đặc biệt là tôi và mẹ chồng chưa lúc nào xung đột.Cũng từ ngày có mẹ chồng, chồng tôi ỉ lại hết cho mẹ, anh để mẹ đưa đón con đi học thay mình. Nên sau giờ làm chồng tôi thường hay đi đá bóng rồi đi uống rượu với đồng minh có lúc tận khuya mới về.

Ảnh minh họa

Em và mẹ có nhắc thì anh ấy vẫn chứng nào tật nấy. Mẹ chồng em tâm lý từng nào thì chồng em vô tâm từng ấy. Nhiều lúc em buồn lắm, sinh nhật vợ mọi người làm cơm chờ chồng về chồng cũng quên, hôm nay kỉ niệm ngày cưới chồng cũng chẳng nhớ. Gọi cho chồng thì chồng tắt máy 11 giờ đêm anh ấy mới mò về bảo:

- A.N.H đi uống với bạn mấy chén, máy anh hết pin nên không gọi về được. 3 bà cháu mẹ con ăn rồi chứ??

- A.N.H xem giờ là mấy giờ rồi mà còn hỏi chuyện ăn với uống, sao anh không đi luôn đi.

Em buồn và tủi quả lên phòng nằm. Mẹ chồng em thấy vậy liền niếm quyển lịch cho chồng em rồi bảo:

- Hôm nay là ngày gì mày biết không??

- Ngày gì ạ, giỗ bố đã tới đâu mẹ.

- Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng mày đấy, mẹ con tao nấu cơm mua bánh chờ mày về. Tao cứ ngỡ mày sẽ mua gì đó tặng vợ cơ vậy mà 11 giờ mới mò về, mày làm chồng kiểu gì thế hả?? Cái tính vô tâm vô tư của mày lúc nào mới sửa được vậy. Nếu mày làm chồng mà không thương vợ cho tử tế thì để đấy tao cưới thằng khác cho con dâu của tao.

- Con xin lỗi.

- Tao không muốn nghe, mày đi mà xin lỗi vợ mày ấy. Suốt ngày chỉ mất bóng bánh nhậu nhẹt, chả ra thể thống gì.

Vẫn là mẹ thương và nghĩ cho em nhiều nhất. Tối đó em buồn đến phát khóc, em không nghĩ chồng em quên sinh nhật vỡ đã đành nay lại còn quên luôn cả kỉ niệm ngày cưới nữa.Nhớ lại hồi trước, chồng em đã từng nhắn tin à ới với gái và bị mẹ chồng em bắt được kết quả bà cấm cơm 3 ngày và bắt ngủ ở trên ban công suốt 1 đêm và bị tịch thu điện thoại. Nhiều lúc em thầm nghĩ nếu không có mẹ chồng đứng ra bảo đảm an toàn chở che thậm chí giữ chồng giúp mình thì gia đình em sẽ ra sao nữa.

Cũng nhờ bà giáo huấn mà chồng em ngày càng có trách nhiệm với vợ con hơn. Người ta cứ hay nói mẹ chồng – nàng dâu thường có mối quan hệ không tốt. Nhiều người mẹ chồng quá cay nghiệt với con dâu luôn xem con dâu là người ngoài và nhiều cô con dâu cũng rất quá quắt hắt hủi đối xử chẳng ra gì với mẹ chồng. Nhưng em may mắn lại gặp được mẹ chồng tốt xem mình như con ruột. Có lẽ ông trời đã bù đắp cho em sau khi lấy đi người mẹ đẻ mà em yêu quý nhất. Mẹ chồng em là vậy, còn mẹ chồng các chị thì sao??

Theo:BTS

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep