Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nghi con trai có bồ nhí, mẹ chồng sốt sắng RÌNH RẬP hộ con dâu “Đừng lo, kiểu gì mẹ cũng cho chúng nó biết tay”

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 10/03/2018
Nghi con trai có bồ nhí, mẹ chồng sốt sắng RÌNH RẬP hộ con dâu “Đừng lo, kiểu gì mẹ cũng cho chúng nó biết tay”

Lấy nhau đã có con nhưng tôi vẫn không sao gọi chồng là “anh” và chồng tôi cũng không thể gọi tôi là “em” được. Nguyên nhân bởi vì vợ chồng tôi là bạn, hơn nữa tôi lại trượt học thêm một năm “lớp 13”, thành ra Hân chồng tôi, tính ra phải kém tôi đến gần 2 tuổi.

App hoa anh đào

Hồi còn là bạn học cứ “cậu cậu tớ tớ” nên khi yêu, rồi thành vợ chồng, chúng tôi vẫn xưng hô nhau như thế. Vài lần Hân đã chủ động xưng “anh” với tôi nhưng cứ nghe từ “anh” thốt ra thì cả hai cùng phì cười, cảm giác rất ngượng.

Vì việc xưng hô “cậu- tớ” mà chúng tôi đã bị bố mẹ chồng nhắc nhở. Các cụ bảo:
– Vợ phải ra vợ, chồng phải ra chồng. Nếu không thể gọi “anh-em” thì chí ít cũng phải xưng “mình” với nhau chứ!
Một hôm đang ăn cơm, chồng tôi bảo vợ:
– Mình ơi mai mình cho con về nhà mình nhé!
Thằng bé ôm bụng cười sặc sụa:
– Nhà mình đây chứ đâu! Bố bị say rượu à?.
Mẹ chồng tôi nghe thế thì chỉnh đốn ngay:
– Sao không nói là cho con về bên ông bà ngoại, đã mình rồi lại còn nhà mình nữa, ai hiểu gì!
Thế là từ đó trở đi cạch, chẳng mình với ta nữa.
Chuyện đến tai bạn bè cơ quan, ai cũng cười. Một bữa liên hoan, Hân được sếp nhắc khéo:
– Xưng hô với vợ cũng là cách thể hiện mình là đàn ông. Cứ cậu cậu tớ tớ là bằng vai phải lứa, gia đình không có phép tắc gì à?
Tức thì Hân lấy máy gọi ngay cho vợ, để thể hiện:
– Em à? anh đang ăn liên hoan, vui quá!
Tôi nghe máy mà cứ tưởng chồng gọi nhầm.

nghi ngờ

Ảnh minh họa

Hân cười khùng khục:
– Gọi cho em chứ ai?.
Tôi quát lên:
– Tỉnh rượu đi, nhìn lại số xem đang gọi cho vợ hay cho con nào thế?.
Nói rồi tôi cúp máy.
Tối ấy, vợ chồng chúng tôi cãi nhau to. Cuối cùng Hân bảo tôi:
– Từ mai, ngày nào tớ cũng gọi điện cho cậu và xưng anh với em để cậu nghe quen tai mà tớ đỡ ngượng mồm. Cậu phải nghe qua máy đấy, một thời gian cho quen.
Thế là ngay sáng hôm sau, khi tôi vừa đặt mông xuống ghế cơ quan thì chồng đã gọi điện:
– Em à? Trưa nay anh đến đón em đi ăn trưa…
Một vài tuần, có vẻ Hân xưng hô đã bạo miệng nhưng tôi thì nghe mãi vẫn chưa há được mồm. Đáp lại sự nồng nhiệt của Hân tôi toàn “ừ” với “hứ”.
Một hôm, tôi phát hiện ra mẹ chồng nhìn mình lạ lắm. Ánh mắt của mẹ đượm vẻ xót xa, u buồn. Mãi đến hơn một tuần sau bà mới ghé tai tôi “thì thầm” :

– Hương này, con phải để ý. Thằng Hân hình như đang có bồ…
Nghe mẹ nói tôi hốt hoảng.
– Mẹ, sao mẹ biết?
Bà nắm chặt tay tôi:
– Chưa, nhưng rồi mẹ sẽ bắt quả tang cho con thấy.
Hôm ấy, tôi trở về nhà sau chuyến đi công tác. Mẹ chồng liền kéo tôi vào phòng bí mật đưa cho tôi một xấp giấy A4, thì thào:
– Đây, mẹ đã ghi lại toàn bộ lời của thằng Hân nói chuyện điện thoại với gái rồi, con xem đi, đấy…
Như vẫn áy náy với tôi bà chép miệng:
– Chỉ tiếc tai mẹ hơi điếc nên nghe câu được câu chăng.
Tôi cầm vội tờ giấy từ tay mẹ đọc nhanh. Bà còn ghi tỉ mỉ cả ngày, giờ mỗi cuộc nói chuyện.
10h23p ngày 3 tháng 1: Em yêu! Đã ngủ chưa? Anh nhớ em quá…
11h34p ngày 4 tháng 1: Giá bây giờ anh được ôm em ngủ có phải thích không?
Đọc đến đó, tôi bỗng phá lên cười đến chảy cả nước mắt nước mũi, ho sặc ho sụa:
– Mẹ ơi! Mẹ hiểu lầm chồng con rồi. Đây là anh Hân gọi điện thoại cho con. Chúng con đang tập xưng hô “anh em” qua máy điện thoại cho đỡ ngượng.
Đến lượt mẹ tôi ngơ ngác, rồi bà đập vào vai tôi cười ngặt nghẹo theo:
– Cha bố chúng mày, thế mà cứ để cho tao lo cả mấy tuần nay không ăn không ngủ được.

Theo webaby

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep