Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

‘Nhà cô mua vàng giả làm hồi môn cho đỡ ngượng’, con dâu: "Vàng thật đang thiếu chỗ cất ạ"

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 07/04/2018
‘Nhà cô mua vàng giả làm hồi môn cho đỡ ngượng’, con dâu: "Vàng thật đang thiếu chỗ cất ạ"

Nhà tôi và Nam ở cùng khu phố, mẹ anh nổi tiếng là khinh khỉnh, coi thường người nghèo trong khi nhà anh cũng chẳng khấm khá gì.

Mẹ tôi kể, ông nội Nam làm ăn rất gặp may, mọi thứ lên như diều gặp gió. Mẹ anh cũng chẳng phải xuất sắc quá, bà là dân tỉnh lẻ được giới thiệu xuống đây làm công nhân. Nhờ có chút nhan sắc nên bà lọt vào mắt của bố Nam và được tổ chức 1 đám cưới rất hoành tráng.

Bỗng dưng được làm dâu nhà giàu, bà lại càng sướng hơn khi đẻ được Nam – thằng cháu đích tôn cho cả nhà. Từ đó, bà chẳng phải ra ngoài làm việc mà chỉ ở nhà chăm sóc con trai và lo việc nhà.

Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi khá vất vả vì bố mẹ chỉ là công nhân nhà máy nước. Thỉnh thoảng hết việc là bố lại ra ngoài cắt tỉa cây thuê cho người ta. Cũng mấy lần mẹ Nam gọi bố tôi đến dọn vườn rồi trả cho chút tiền. Sau này, lúc bố biết tôi yêu Nam thì phản đối dữ lắm:

- Con đừng có dại mà dính líu đến nhà đó, ngày xưa mẹ cậu ta thuê bố đến làm mà lúc thanh toán thì vứt tiền vào mặt chẳng khác nào bố thí.

- Khi ấy nhà mình nghèo nên bác ấy mới vậy, chứ giờ có cớ gì mà coi khinh nữa đâu ạ.

- Con không nghe lời bố thì cứ bảo thằng Nam dẫn về ra mắt thì khác biết.

Ảnh minh họa

Bố mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt cho con nên mới nhắc nhở tôi như vậy. Nhưng với suy nghĩ của đứa 25 tuổi sao sâu sắc được bằng người lớn. Một hôm, tôi được Nam cầu hôn trong không khí lãng mạn. Nhớ tới lời bố nên tôi bảo anh dẫn tôi về nhà ra mắt rồi tính tiếp.

Trước khi tới, tôi bảo Nam dẫn mình đi mua chút đồ làm quà biếu bố mẹ anh cho phải phép. Vừa vào tới cửa, mẹ anh hất cái kính lên đầu rồi nhìn tôi từ đầu đến chân:

- Bạn gái mà con hay kể đây à Nam?

- Vâng ạ, cô ấy là Ngọc mẹ ạ.

- Sao mẹ nhìn quen thế mà không nhận ra?

- Dạ, cháu là con bố Tuấn, mẹ Loan, nhà ở ngõ đối diện ạ. – Tôi nhanh miệng đáp lại.

- À, con gái ông thợ cắt tỉa đó hả, thế thì không môn đăng hộ đối rồi.

- Mẹ buồn cười nhỉ. Đây là năm 2018 rồi mà mẹ tư duy như ở thế kỷ 18 thế. Mẹ không vui thì để hôm khác con dẫn Ngọc về.

Nói rồi Nam kéo tay tôi đi thẳng ra cổng. Giờ tôi mới thấy những lời bố dạy không sai từ nào. Nhưng tôi và Nam yêu nhau thật lòng, hơn nữa anh cũng rất tốt, bây giờ chỉ vì mẹ anh khinh nhà tôi nghèo mà phải chia tay nhau thì thật khổ cho cả 2. Nam biết tôi buồn nên anh động viên bảo:

- Cho anh thời gian để nói chuyện lại với mẹ, còn em cũng phải cố gắng nói sao để bố mẹ em yên tâm gả em cho anh nhé.

- Em sẽ cố, nhưng quan trọng vẫn là mẹ anh, em sợ làm dâu mẹ chồng khó tính lắm.

- Lo gì, có anh đây mà. Hơn nữa giờ nhà em có điều kiện như vậy, em lại có công việc ổn định thì chẳng có lí do gì để mẹ làm khó con dâu cả.

Một tháng sau, không biết Nam làm gì mà mẹ anh bảo anh dẫn tôi về nhà ăn cơm để bàn chuyện cưới xin. Trước khi về, anh dặn tôi:

- Em không phải lo gì đâu, cứ tự tin nói chuyện với mẹ.

- Em biết rồi, trong mắt anh em là người dễ bị bắt nạt đến thế à?

Trong suốt bữa ăn, mẹ anh không ngừng mỉa mai:

- Cô đã bao giờ nghe câu: Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa chưa?

- Cháu nghe nhiều rồi, nhưng câu ấy có vẻ không hợp với ai trong chúng ta ở đây ạ.

- Cô đang lên mặt với ai? Cái ngữ xuất thân nghèo hèn còn dám trả treo.

- Cháu không dám.

- Loại nghèo hèn như nhà cô lấy thằng Nam thì chỉ có ý định đào mỏ chứ tốt đẹp gì. Về mà bảo nhà cô, có cưới thì mua vàng giả làm của hồi môn cho đỡ xấu mặt.

- Thế thì bác nhầm to rồi, nhà cháu vàng thật còn đang thiếu chỗ cất ạ.

Nói rồi, tôi nháy mắt cười với Nam, anh phối hợp ăn ý:

- Đúng vậy, lâu nay mẹ chẳng chịu quan tâm xem ngoài đời người ta làm ăn ra sao nên bị tụt hậu là phải.

- Tức là sao?

- Nhà Ngọc giờ giàu có rồi. Bố mẹ cô ấy xuất khẩu gạo ra nước ngoài phát đạt lắm. Nhà cô ấy có tới mấy nhà máy liền. Mẹ không biết à?

- Thật sao, ơ hơ, thế thì phải cưới sớm thôi, đúng là duyên phận gắn kết mà.

Lúc về, tôi đấm thùm thụp vào lưng Nam vì tội anh chém gió quá đà. Đúng là nhà tôi có điều kiện nhưng không đến mức như anh phô trương làm mẹ sướng phổng mũi.

Anh cười bảo: “Mặc kệ, thế là anh cưới được em, còn cho mẹ bớt cái tính khinh người nghèo đi, 1 mũi tên trúng 2 đích còn gì?”

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep