Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nhận món quà ’độc lạ’ từ con dâu mẹ chồng mặt đỏ tía tai còn bố chồng cười khoái chí

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 02/02/2018
Nhận món quà ’độc lạ’ từ con dâu mẹ chồng mặt đỏ tía tai còn bố chồng cười khoái chí

Mẹ chồng tôi vẫn còn trẻ nhưng bà luôn giữ khư khư những tư tưởng lạc hậu, cổ hủ trước đây. Vì thế lúc nào tôi cũng bị bà soi mói từ việc nhỏ nhặt nhất. Khi thì ít nói, lúc thì không chịu quét nhà, rửa ấm chén...

Mà thực ra tôi đâu có lười, tôi vốn ưa sự sạch sẽ nên sau khi về làm dâu, tôi đã dọn dẹp mỗi ngày. Nhưng thử hỏi con dâu dọn, bố mẹ lại bày thì tôi không thể làm được.

Ngay cả việc cơm nước mà phật ý bà cũng thẳng thừng chỉ trích. Nào là chê tôi nấu canh mặn, nào là ăn món này không hợp. Nhiều khi tôi ứa nước mắt và không thể nuốt nổi miếng cơm vì những lời chỉ trích của mẹ chồng. Trong khi đó từ trước đến nay tôi nấu ăn mọi người đều khen và ăn uống đều rất thoải mái.

Nhưng mâu thuẫn, xích mích giữa tôi và mẹ chồng ngày càng căng thẳng hơn khi tôi sinh con. Tôi sinh con trong thời gian ở cữ, mẹ chồng tôi không hề chăm cháu như những người bà nội khác. Bà quan niệm rằng: “Ngày trước các bà cũng tự phải làm sau khi sinh con nên giờ tôi cũng vậy”.

Bởi vậy, sinh con và chăm con đều do một tay tôi đảm nhiệm, ông bà nội không hề hỏi han hay đả động gì đến cháu. Điều này khiến tôi stress và áp lực vô cùng.

Tôi lần đầu sinh con còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều lúc lóng nga lóng ngóng không biết làm sao. Mẹ chồng có thấy cũng chẳng góp ý hay đỡ đần, nhiều khi còn bị bà lườm nguýt, mát mẻ: “Cái ngữ cô sinh ra ở nơi tăm tối như vậy thì biết gì mà chăm con”.

Ảnh minh họa

Nghe những lời nói ấy, tôi thắt nghẹn cả tim. Đành rằng bà không giúp, nhưng dù sao đó cũng là cháu bà, tôi cũng là con dâu bà, sao bà lại có thể nỡ lòng nào nói thế.

Những lúc con ngoan, chịu chơi thì tôi còn rảnh rỗi một chút. Nhưng lúc con ốm sốt, ho sổ mũi, mọc răng quấy cả ngày tôi càng thêm bận bịu, vừa chăm con vừa giặt giũ, cơm nước. Mấy hôm nay trở trời, con tôi cứ bị sổ mũi và ho sù sụ. Nhìn con đỏ mặt tía tai vì ho, người làm mẹ như tôi thắt cả ruột gan. Vợ chồng tôi đã cho con đi khám ở viện Nhi, lấy thuốc về uống 2 ngày nhưng không khỏi.

Tôi bỗng nhớ ra hồi còn nhỏ ở quê, mỗi lần tôi bị thế này mẹ tôi hay lấy vài thứ lá đun lên cho uống và ngâm chân là tôi đỡ. Thế là tôi tham khảo thêm thông tin từ bác sĩ ở viện Y học cổ truyền rồi gọi điện về nhờ mẹ đẻ tôi gửi lá lên áp dụng cho con.

Hai hôm sau, đang ngồi cho con ngâm chân nước lá thì mẹ chồng tôi bước vào. Vừa nhìn thấy, bà đã quát ầm lên: “Cô cho cháu tôi ngâm cái gì thế kia?”

Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: “Nước lá thuốc mẹ ạ. Con cho cháu ngâm cho đỡ ho. Ngày xưa mẹ con cũng hay làm thế này cho anh chị em con suốt”.

Bỗng mẹ chồng tôi xối xả nói vào mặt tôi: “Cô thì biết cái gì. Cả nhà cô thì biết gì. Sống ở vùng quê nghèo nàn lạc hậu, không được tiếp cận khoa học thì biết đâu mà đòi chữa bệnh. Cô đổ ngay cái thứ đang cho cháu tôi ngâm đi. Nó mà làm sao thì cô liệu cái thần hồn”.

Mọi khi mẹ chồng hay quá lời, tôi cũng đành nhẫn nhịn vì chồng vì con. Nhưng lần này bà lại động đến cả gia đình nhà tôi, động đến tự ái của tôi nên tôi không thể bỏ qua được.

Tuy nhiên lúc đó, tôi vẫn im lặng làm theo lời mẹ chồng bảo. Tôi vội hắt chậu nước lá ấy đi.

Thời gian sau đó, tôi lặng lẽ chế thêm những lá thuốc dân giã ở quê cho vào trong bữa ăn của gia đình. Mẹ chồng tôi vẫn cứ tiếp tục chê những món ăn tôi nấu không thể nuốt nổi.

Bố chồng tôi trước từng bị ung thư phổi nhưng đã hóa trị dứt điểm, tuy nhiên ông vẫn thường xuyên ho nhiều và hay đau thắt ngực do di chứng. Sau khi ăn các món ăn mà tôi đã thầm lặng cho thêm các lá thuốc, kết hợp các bài thuốc nam điều trị, tình trạng của ông đã đỡ hơn rất nhiều. Sự khỏe khoắn của bố chồng cũng khiến chồng và mẹ chồng tôi cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

Nhân một dịp cả nhà cùng ngồi ăn cơm, tôi cố tình nấu một món ăn khác biệt hơn mọi lần.

Như thường lệ, mẹ chồng tôi lại tỏ ra cáu gắt, chê bai:

- “Cái gì thế này? Cô sống ở nơi tăm tối đần người rồi hay sao mà lại nấu cái đĩa rau như cám lợn thế này cho cả nhà tôi ăn?”.

Tôi vẫn bình thản để cho mẹ chồng mắng chửi xong, mới nhẹ nhàng quay qua nói với bố chồng mặc kệ bà ấy khó chịu trước thái độ của tôi:

- “Bố ạ, mấy hôm nay con thấy bố bớt ho hơn hẳn, bố nhỉ?

Thật ra gần tuần nay con đã tự ý thay đổi một số gia vị, thêm thắt vài bài thuốc nam từ những lá dân giã ở quê con đó, mấy cái lá này chữa ho và bổ phổi lắm ạ. Nên hôm nay con nấu món này cho bố, mỗi ngày bố ăn một ít nhé để khỏe hơn ạ.”

Nghe xong, bố chồng tôi cười tươi rói: “Thảo nào bố thấy dạo này khỏe khoắn hẳn ra, nhờ con hết. Nhờ con hết nhé!”.

Từ sau bữa ăn ngày hôm đấy, mẹ chồng tôi biết ý hơn hẳn. Bà không còn tỏ ra quá khó chịu đối với tôi như trước nữa. Cuộc sống gia đình từ đó mà êm đềm, dễ chịu hơn hẳn.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep