Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Phụ nữ cưới chồng, phải nhìn vào thái độ của chồng và bố mẹ chồng để sống thì còn khổ hơn cả địa ngục

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 18/06/2018
Phụ nữ cưới chồng, phải nhìn vào thái độ của chồng và bố mẹ chồng để sống thì còn khổ hơn cả địa ngục

Phụ nữ đâu chỉ hơn nhau ở tấm chồng mà còn hơn nhau ở tấm mẹ chồng và nhà chồng nữa. Nếu gặp phải gia đình khó tính không ra gì thì xem như cuộc đời mình cũng vứt đi, không 1 nụ cười hé sáng.

Khi còn yêu, mọi thứ đối với phụ nữ luôn tràn ngập trong màu hồng. Lúc đó họ tưởng tượng về cuộc sống mai sau có mình có chồng và các con. Tất cả sẽ thật êm đềm đẹp đẽ và họ luôn tin người đàn ông của mình sẽ thực hiện những lời anh ta hứa. Với họ khi đó anh ấy là hình mẫu lý tưởng, là nguồn sống là ông trời có thể làm bất cứ điều gì cho mình và những gì anh ấy nói luôn là thật. Vì vốn dĩ đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai nên đàn ông thường nói dối còn phụ nữ lại thích làm đẹp là vậy. Nhưng sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân rồi họ mới bàng hoàng nhận ra thực tế nó khó khăn và khắc nghiệt hơn so với tưởng tượng của họ rất nhiều.

Người ta vẫn thường bảo: ‘Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, còn tôi thì nghĩ phụ nữ không chỉ hơn nhau ở tấm chồng mà còn hơn nhau ở tấm mẹ chồng và nhà chồng nữa. Những ai may mắn gặp được chồng và gia đình chồng tốt tính, tâm lý và vui vẻ thì có khi lấy chồng về họ còn trở nên xinh đẹp hơn, sung sướng hơn hồi độc thận. Còn những ai gặp phải ông chồng vũ phu, gia trưởng, khó tính và nhà chồng cũng chẳng ra gì thì đó thực sự là địa ngục.

Tôi có 1 cô bạn, nó lấy chồng đến nay đã được 5 năm. Nhưng suốt 5 năm đó có lẽ số ngày nó vui vẻ hạnh phúc và cảm thấy thoải mái thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồi còn yêu chồng, nó nhắn tin khoe với tôi anh ấy hiền lành lắm, ít nói và rất chân thành. Nhưng cưới về được 2 tháng, nó bị lĩnh trận đòn đầu tiên dù khi đó nó đang mang bầu.

Ảnh minh họa

Chồng nó bảo đánh cho vào khuôn khổ, nhìn cái mặt thâm tím chủa nó tôi sốc tột độ còn nó thì hoảng loạn và sốc hơn tôi cả vạn lần. Giờ nó mới hay anh ta rất gia trưởng và khó tính, người ta bảo: ‘Ngẩm ngẩm đấm chất voi” chẳng sai.

Mỗi lần nó đi đâu đều nơm nớp lo lắng về sớm để cơm nước cho chồng và gia đình chồng. Hễ làm gì hay nói gì nó cũng phải nhìn thái độ của chồng rồi mới dám làm dám nói. Nhiều lúc mẹ chồng nó mắng chửi hết sức vô lý nhưng nó vẫn phải nhịn.

Nó thực sự mệt mỏi và sợ hãi khi phải về nhà, nhiều lúc nó bảo: “Đôi khi dù chỉ có 1 mình tao cũng chẳng dám thở mạnh, làm gì đi đâu chỉ cần thấy chồng gọi là giật bắn mình”. Tôi bảo nó: “Sao mày không bỏ quách chồng đi cho xong, lấy chồng khổ thế chịu sao nổi. Mày mới cưới 5 năm mà đã như vậy thế còn mấy chục năm sau nữa mày sống sao??”. Nghe tôi bảo vậy nó cười buồn: ‘Bỏ làm sao được mày, bỏ rồi con tao, bố mẹ tao biết sống sao. Tao không đủ dũng cảm làm điều đó đâu, hơn nữa xã hội này đâu chỉ mình tao sống như vậy, mẹ chúng ta và biết bao người nữa cũng sống cảnh đó mà”.

Nghe nó nói lòng tôi trĩu nặng vì thực tế đúng là vậy. Nói đâu xa xôi mẹ tôi cũng là người phụ nữ cam chịu như thế, dù bố tôi không vũ phu không hay mắng chửi vợ nhưng ông lại khá khó tính nên mẹ cứ bị cho vào khuôn khổ. Nhiều lần tôi bảo mẹ ra chơi với mình 1 thời gian thì bà lại xua tay: ‘Không được đâu, mẹ đi ai cơm nước cho bố mày. Mẹ đi bố mày sẽ ăn mì tôm cả tháng đấy”. Hoặc về quê thấy bà mắng mẹ xơi xơi vì những thứ chẳng đâu và đâu, mà lỗi là do bà chứ chẳng do mẹ nhưng mẹ vẫn nhịn, vẫn ân cần chiều chuộng chăm sóc bà dù nhiều lúc bị tổn thương nhiều lắm. Mỗi lần tôi định nói lý với bà để bênh mẹ thì mẹ lại xua tay: ‘Thôi con đừng gây chuyện nữa, mẹ quen rồi, không sao đâu”.

Cái câu “Mẹ quen rồi” khiến tôi vừa ức vừa xót. Tôi tự hỏi sao bà có thể chịu đựng được bố mình và bà mình suốt 2/3 cuộc đời như thế, đúng là siêu nhân. Thiết nghĩ phụ nữ lấy chồng rồi thiệt thòi nhiều quá, vô duyên vô cớ đang vui vẻ phơi phới bao người săn đón cung phụng thì bỗng dưng bị biến thành ô sin miễn phí phục vụ chồng và nhà chồng suốt đời lúc nào chẳng hay. Điều đó cũng chưa kinh khủng bằng việc phải nhìn thái độ của họ để sống, như vậy chẳng khác gì tù giam lỏng và sống trong địa ngục ở chốn trần gian. Càng nghĩ càng thấy thương thay thân phận đàn bà.

Theo BTS

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep