Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Phút tân hôn vượt ’đèn đỏ’

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 30/07/2018
Phút tân hôn vượt ’đèn đỏ’

Gần 35 tuổi rồi mà Lâm vẫn chưa dẫn được cô nào về nhà ra mắt. Bà Hoan thấy vậy lo lắm, bởi thật ra tuy Lâm cũng học hành bằng cấp tử tế thật, nhưng cái khoản tán gái thì anh nhát lắm.

- Cuối năm nay anh mà không lấy vợ thì đừng có trách tôi đó.

Mạnh miệng giao khoán cho con trai vậy thôi chứ bà cũng không dám hi vọng nhiều là cuối năm mình sẽ có con dâu ngay.

Vậy mà đùng cái, Lâm thông báo:

- Cuối tuần này mẹ làm món gì ngon ngon con dẫn bạn gái con về ra mắt mẹ nhé.

Trước tin giật gân của Lâm, bà Hoan mừng rơi nước mắt. Sau một hồi truy hỏi về cô con dâu tương lai, bà Hoan vui vẻ nói:

- Được rồi, cuối tuần có bao nhiêu gà mẹ sẽ thịt hết để đón con dâu tương lai.

Rồi hơn tháng sau đám cưới của Lâm với Vân cũng diễn ra suôn sẻ. Nhìn con trai bảnh bao trong bộ vest hạnh phúc sánh bước bên cô dâu mà tim bà Hoan như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì sung sướng.

Ảnh minh họa

- Gớm, cưới dâu mà nhìn bà Hoan còn vui hơn cả cô dâu ấy.

- Thì đúng thế, thằng Lâm lấy được vợ rồi, tôi sắp có cháu bé bảo không vui sao được.

Hàng xóm láng giềng thấy bà Hoan hớn hở đón dâu mà ai nấy đều mừng lây với bà.

Tối hôm cưới xong, bà Hoan không để Vân phải động tay vào bất cứ việc gì.

- Cả ngày khách khứa chúc tụng mệt rồi, con cứ về phòng tắm giặt rồi nghỉ sớm đi. Về làm dâu mẹ, con không phải câu nệ, khách sáo gì cả. Mẹ chỉ có duy nhất thằng Lâm là con trai nên mẹ cũng sẽ coi con như con gái mẹ.

Khỏi phải nói khi nghe được những lời này của bà Hoan, Vân vui biết nhường nào. Vậy là cô vui vẻ về phòng.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Lâm bế thốc cô lên giường.

- Đêm nay em thuộc về anh rồi nhé.

Lâm ghé sát tai vợ thủ thỉ.

- Ấy chết, không được đâu anh. Em đang đến tháng. Chắc phải sang tuần sau mình mới động phòng được anh ạ.

Nghe Vân nói, Lâm ngắn tũn mặt.

- Giời ạ, sao vợ bị đèn đỏ vào đúng đêm tân hôn là sao? Cái số tôi nhọ thế không biết.

Nhìn chồng vò đầu bứt tóc hậm hực, Vân phì cười.

- Thì em cũng có muốn thế đâu. Thôi cố chịu vài ngày anh nhé….

Nói rồi Vân cười khúc khích, gối tay chồng đánh giấc một mạch tới sáng

Tờ mờ ngày hôm sau, đang nấu ăn bà Hoa thấy con trai đi ra từ phòng phủ liền vời lại.

- Thế nào con? Mẹ sắp có cháu chưa?

Bà Hoan vừa hỏi vừa nháy mắt con trai.

- Tân hôn mà vợ đến tháng nên con có làm gì được đâu mà mẹ đòi có cháu bế.

Từ nhỏ Lâm đã quen tâm sự với mẹ nên khi bà Hoan vừa hỏi anh thở dài kể luôn.

- Ôi trời, cái thằng ‘bờm’ này, trần đời mẹ chưa thấy ai như con đâu.

Bà Hoan vừa nói vừa thở dài.

- Ngồi xuống đây mẹ bày cách cho. Tưởng gì chứ cái Vân đèn đỏ thì con tân hôn kiểu đèn đỏ với nó là được chứ gì.

Sau một hồi nghe mẹ to nhỏ, Lâm đứng dạy thở phào một cái.

- Được, đêm nay con sẽ làm theo cách của mẹ.

Nhìn con trai lững thững vào phòng mà bà Hoan lắc đầu.

- Ba mấy tuổi đầu rồi mà sao vẫn ngố thế không biết.

Đêm sau, đúng theo kế hoach của mẹ, vợ vừa vào giường Lâm liền lao lại ôm hôn tỉ tê.

- Đã bảo không là không. Vợ đang đến tháng tân hôn sao được. Anh mà còn đòi hỏi linh tinh em sẽ cho anh ngủ dưới đất đó.

Vợ cương quyết quá, Lâm đành xuống nước.

- Vậy anh chỉ yêu ngực em thôi, nếu không đêm nay anh mất ngủ là mai ốm luôn đó.

Chồng nài nỉ nhiều, Vân đành gật đầu.

- Nhớ không được phạm vùng cấm đâu.

Vậy là Lâm vạch áo vợ ra âu yếm. Bị chồng kích thích một hồi, tới khi không kiềm chế nổi Vân mới bẽn lẽn thì thầm.

- Mình tân hôn đi anh, thật ra không phải là em đang đèn đỏ đâu.

- Á, sao em dám dối anh?

- Tại em sợ,… em thấy bảo tân hôn đau lắm…

Nhìn mặt ngô nghê của vợ, Lâm phì cười.

- Vậy anh sẽ giúp em hết sợ nhé…

Vừa nói, Lâm vừa cúi xuống ôm hôn vuốt ve Vân, cứ vậy cả hai ôm quấn lấy nhau tận hưởng cảm giác ngây ngất nồng nàn.

Bà Hoa đứng bên ngoài nghe tiếng khúc khích của vợ chồng con trai mà vui như mở cờ trong bụng, vừa đi về phòng bà vừa lẩm bẩm

- Thằng con ngốc nghếch của mình cuối cùng cũng trưởng thành thật rồi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep