Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Quần lót dùng chung còn mang bệnh huống gì đàn ông dùng chung

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 30/08/2018
Quần lót dùng chung còn mang bệnh huống gì đàn ông dùng chung

Dùng chung thứ gì chứ dùng chung đồ lót rất bẩn, mà dùng chung đàn ông còn bẩn hơn như thế rất nhiều.

Nhìn anh mặc chiếc sơ mi mình mới mua, chị mỉm cười thích thú. Công nhận người ta nói đúng lắm nhé, anh từ ngày lấy được chị thì phong độ, đẹp trai hơn hẳn khi chưa có vợ. Nghĩ cũng đúng thôi, anh làm ra nhiều tiền hơn chị, công việc lại vất vả cho nên gần như mọi việc trong nhà, chị đều cố gắng làm hết tất cả cho anh. Chị cũng đi làm như anh nhưng chị nghĩ rằng mình là đàn bà, những việc này nếu cố là mình đều có thể làm được hết. Anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn chị nếu không anh làm sao có thể lo hết cho công việc của anh được. Với lại đàn bà trong nhà, thêm một hai việc thì có đáng gì. Chị chỉ biết rằng, nếu như chị hết lòng hi sinh vì chồng vì con thì anh nhất định sẽ yêu thương chị, trân trọng chị. Chị đâu ngờ được…

– Mày còn ngồi đấy mà giặt quần áo à. Ra ngoài đường mà xem chồng mày nó đang đi với ai kia kìa.

– Chồng tao đang đi công tác 3 ngày mà. Mai mới về.

– Công tác cái gì. Nói dối mày đấy, đưa gái đi hú hí thì có.

– Mày đừng có mà nói bậy. Chồng tao không phải là người như thế.

– Được, không tin thì vào mạng đi, tao gửi ảnh cho.

Ảnh minh họa

Cô bạn chị bình thường vốn tính nóng giận nhưng không nói sai cho ai bao giờ. Chẳng lẽ anh lại…

Tay run run, chị ấn vào điện thoại. Rồi chị chết đứng trước những gì chị đang được nhìn thấy. Đúng là anh, nhưng không phải đi công tác mà là đi với một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhìn vẫn còn rất trẻ. Tim chị đau thắt lại, chị vứt chậu quần áo đó, lao đến chỗ khách sạn đó. Họ nói anh chỉ đến đó thuê phòng rồi đi. Nhưng anh là khách quen ở đây. Từ khách quen khiến cho chị chết đứng. Tại sao lại thế cơ chứ. Chị hết lòng hết dạ vì anh mà anh lại có thể phản bội chị được ư?? Chị đã làm sai điều gì chứ??

Anh trở về, chị cố gắng giữ bình tĩnh, không khiến mọi chuyện loạn lên. Chị nhìn anh, điềm tĩnh:

– Anh bắt đầu phản bội em từ khi nào?? Cho em lý do??

Anh cứng họng rồi quỳ xuống xin lỗi chị. Anh hứa anh sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này một lần nữa, tất cả là do cô ta mồi chài anh, anh trót dại. Chị đau lòng lắm, nhưng nhìn anh quỳ xuống khóc lóc cầu xin mình, chị lại mủi lòng. Thôi thì còn con còn cái, anh biết quay đầu là được rồi. Chị chấp nhận tha thứ. Ai ngờ…

Lại một lần nữa, chị phát hiện ra anh lén lút sau lưng chị, lần anh ngoại tình tinh vi hơn khiến chị không thể nào nhận ra được. Lần này anh cũng khóc lóc, cầu xin chị hãy chấp nhận tha thứ cho anh thêm lần nữa. Chị đã khóc rất nhiều đêm mỗi khi nghĩ về sự phản bội của anh. Chị chợt nhớ chị từng rất ghét dùng chung đồ. Nhất là một lần chị ở kí túc xá, không biết vì lý do gì cô bạn cùng phòng đã mặc nhầm quần lót của chị. Chị biết chuyện và đã vứt ngay chiếc quần lót ấy đi. Trong đầu chị, khái niệm dùng chung rất bẩn. Vậy mà bây giờ, chẳng phải chị vẫn đang dùng chung chồng nếu như chị một lần nữa chấp nhận sự phản bội của anh hay sao?? Đâu phải chị không cho anh cơ hội, rõ ràng chị đã cho anh đường trở về, không dằn vặt, đối xử rất tốt với anh, chị cũng đã chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn để anh không chán chị. Vậy mà anh, đáp lại tất cả yêu thương, mong mỏi, hy vọng của chị là đi ngoại tình một lần nữa.

Chị quyết định kí đơn ly hôn. Đàn bà tha thứ một lần là sáng suốt chứ tha thứ lần thứ 2 chắc chắn là ngu ngốc. Hơn nữa, anh đã dẫm đạp lên tình yêu thương của chị, liên tiếp phản bội chị thì anh không còn xứng đáng để nhận được sự tha thứ của chị nữa. Anh bây giờ giống như chiếc quần lót mà năm đó bạn chị đã mặc nhầm của chị. Nếu đã bị mặc nhầm rồi thì nhất định không thể mặc lại nó nữa. Anh đã phản bội chị thì có nghĩa anh không còn thuộc về chị nữa rồi.

Đàn ông ngoại tình giống như chiếc quần lót bị người khác lấy dùng. Dùng chung thứ gì chứ dùng chung đồ lót rất bẩn, mà dùng chung đàn ông còn bẩn hơn như thế rất nhiều. Dùng chung đàn ông chỉ càng thể hiện đàn bà là những người dễ dãi, tha thứ cho sự phản bội của đàn ông cũng sẽ càng khiến cho bản thân mình thêm nhu nhược. Đàn ông đã phản bội mình thì tốt nhất hãy bỏ đi, đừng bao giờ nhặt về, giống như chiếc quần lót bị mặc nhầm, hãy mỉm cười bỏ nó vào sọt rác mà sắm một chiếc khác tốt hơn, phù hợp hơn với mình.

Tố Quyên

Ảnh minh họa

 

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep