Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Sắp cưới, người yêu cũ bất ngờ gọi điện rủ đi nhà nghỉ và kế hoạch khủng khiếp có 1-0-2

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 30/09/2017
Sắp cưới, người yêu cũ bất ngờ gọi điện rủ đi nhà nghỉ và kế hoạch khủng khiếp có 1-0-2

Hồi sinh viên tôi có quen một người con gái và đã yêu cô ấy bằng một tình yêu rất chân thành cuồng nhiệt, tôi đã từng rất nhiều lần vẽ ra viễn cảnh tương lai về một gia đình hạnh phúc với em.

Thế nhưng đột ngột một ngày em rời xa tôi không 1 lý do, em bỏ tôi đi khi tôi mới bước vào giai đoạn đầu của sự nghiệp vẫn con là 1 cậu sinh viên mới ra trường với bao ấp ủ của mình. Em cứ thế biến mất không 1 dấu vết.

Tôi mang nỗi nhớ nhưng em đến hơn 2 năm sau. Khi mà bạn bè đều lục đục khoe ảnh cưới tôi vẫn lẻ bóng một mình. Có lẽ chính vì không có người yêu nên bao nhiêu thời gian tôi dành hết cho công việc nên công việc của tôi thăng tiến rất nhanh. 

Rồi một lần qua nhà đồng nghiệp ăn mừng thôi nôi con cậu ta, tôi gặp Hiền, em là em gái của anh bạn đồng nghiệp của tôi. Nhìn em giản dị mộc mạc cùng nụ cười duyên khiến tôi có chút nhớ nhung, lưu luyến. Sau buổi hôm đó không biết vô tình hay hữu ý mà tôi với em bắt đầu có những buổi gặp mặt rất bất ngờ. Và em đã đánh gục trái tim tôi, làm nó thổn thức thêm một lần nữa bởi sự chân thành của mình. Em quan tâm, chăm sóc tôi một cách rất tình cảm, cảm giác yêu thương mà từ lâu rồi tôi chưa có sau khi bị mối tình đầu bỏ rơi.

Vì công việc đã ổn định nên tôi không muốn kéo dài nhiều thời gian mà nhanh chóng cầu hôn Hiền với mong muốn nhanh chóng đưa em về dinh, và Hiền cũng đã rất vui khi nhận lời cầu hôn của tôi.

Ảnh minh họa

Vậy nhưng người tính không bằng trời tính, khi mà ngày cưới còn 1 tuần nữa diễn ra thì Linh - bạn gái cũ của tôi bất ngờ liên lạc trở lại, em gọi điện thoại cho tôi mấy lần nhưng tôi sợ mình lại bị tình cảm xưa chi phối nên đã không nghe máy. Cuối cùng gọi mãi không được, Linh nhắn tin cho tôi:


- Em cần gặp anh, anh có thể bớt chút thời gian được không?? Em nhớ anh lắm, em không thể nào quên được những kỉ niệm ngày chúng ta còn yêu nhau. Anh đến gặp em đi.

- Xin lỗi em… anh đã có người yêu rồi, bọn anh sắp cưới nhau và anh không cô ấy buồn khi biết em với anh sẽ gặp nhau.

- Em… em xin anh, chỉ 1 lần thôi, em nhớ mùi hương của anh, nhớ cơ thể anh, nhớ đến phát điên lên được. Em không có ý gì đâu, chỉ là… muốn cùng anh chia tay đời độc thân thôi, mấy hôm nữa em cũng lấy chồng rồi… nhưng em không yêu người ta.

- Thôi được rồi. Anh sẽ đến đó, em gửi địa chỉ cho anh.

Thật sự khi nghe những lời đó của Linh, tôi cũng có chút xao xuyến và thú thật tôi cũng nhớ em, cũng muốn gặp xem bây giờ em như thế nào, và thế là tôi đến gặp em.

Em khác xưa rất nhiều, nhìn em có vẻ như đã trở thành người có tiền vì nhìn cách em ăn mặc, trang điểm rất sành điệu, nhưng dáng người của em vẫn không thay đổi. Vừa nhìn thấy tôi em đã cười rất tình. Sau một hồi nói chuyện vài câu hỏi thăm, em bắt đầu ngả vào vai tôi thút thít kể về việc bao năm qua em đi làm trả nợ cho gia đình vất vả như thế nào và giờ họ ép em lấy 1 người em không yêu. Trong phút giây đó, vì thương hại cho số phận người con gái mình từng yêu, tôi đã ôm lấy em và rồi chúng tôi bước chân vào nhà nghỉ lúc nào không hay. 

Khi cánh cửa phòng đóng lại, em và tôi đã lao vào nhau, bao nhiêu cảm xúc ngày xưa ùa về. Em vẫn nóng bỏng và quyến rũ như ngày xưa. Những giây phút điên cuồng và ngất ngây trôi qua, đã lâu lắm rồi tôi mới được thỏa mãn như vậy bởi vì bên cạnh Hiền, em quá kín đáo nên chúng tôi vẫn còn yêu nhau trong sáng chính vì vậy mà khi gặp lại Linh, tôi đã quên mất rằng tôi sắp đám cưới với Hiền cho đến khi mệt rã rời với Linh, tôi mới hỏi em:

- Tại sao ngày xưa em lại rời bỏ anh?? Nói thật đi. Anh biết chắc chắn có nguyên nhân, cũng giống như chuyện hôm nay em gọi anh đến đây vậy.

- Anh đã hỏi thẳng thì em sẽ nói thật, hồi đó nhà em bắt cưới lão chồng già. Em bị ép phải lên giường với lão ta, có lỗi với anh nên em đành chia tay nhưng sống với nhau 2 năm mãi chẳng có bầu. Nhà lão cứ gây sức ép mãi nên cực chẳng đã em mới tìm đến anh, chúng ta nãy giờ đều dùng bao cao su rách, chắc em cũng dính rồi.

- Em… em điên rồi, sao em không hỏi ý kiến anh. Anh không muốn.

- Thế thì sao?? Anh muốn hay không giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi, em muốn có con trai để độc chiếm gia sản nhà lão, anh nhất định phải giúp em… nếu không em sẽ cho cô vợ hiền lành của anh biết tất cả. Lúc đó, đừng trách em không nể tình xưa nghĩa cũ.

Nghe Linh nói những lời đó mà tôi ngẩn người, đáng nhẽ ra tôi không nên mắc lừa Linh mới phải.

Sau hôm đó về tôi dằn vặt và không dám nhìn thẳng vào mắt Hiền. Tôi gọi lại cho Linh yêu cầu em từ bỏ ý định đó đi nhưng em không chịu, em nhắn lại cho tôi một tin rồi biến mất: 

“Thật lòng em cũng không muốn làm như vậy đâu, em cũng có nỗi khổ tâm của em, gia đình em vẫn còn nợ nhà chồng nhiều lắm, nếu em không thể sinh được con thì em sẽ bị đuổi ra đường và bố mẹ em sẽ không biết kiếm tiền ở đâu ra để trả nợ. Anh yên tâm em sẽ không làm phiền anh đâu, anh hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thật ra có con với anh, em cũng vui lắm, tạm biệt anh!”.

Tôi không biết nên thương hay nên trách Linh, cô ấy vừa đáng thương vừa đáng giận nhưng cách cô ấy đang làm quá nguy hiểm. Linh có thể bạo gan làm chuyện đó nhưng tôi thì không thể vì tôi vẫn sợ mất đi Hiền. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

sT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep