Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Sinh nhật cháu, mẹ chồng xách 1 làn rau và 2 con gà lên nhưng con dâu lạnh lùng đuổi về, con gái chỉ nói 1 câu khiến cô vô cùng xấu hổ

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 30/06/2017
Sinh nhật cháu, mẹ chồng xách 1 làn rau và 2 con gà lên nhưng con dâu lạnh lùng đuổi về, con gái chỉ nói 1 câu khiến cô vô cùng xấu hổ

Bà năm nay đã 83 tuổi, có 1 đứa con trai và 2 đứa con gái đều đã lập gia đình và đi nơi khác làm ăn sinh sống cả năm chỉ về quê vào ngày tết hoặc có khi không về lần nào. Thỉnh thoảng nhớ con nhớ cháu bà lại để chồng ở nhà 1 mình và khăn gói đi thăm chúng.

App hoa anh đào

Thế nhưng, 5 năm trước, chồng bà bị bệnh qua đời, căn nhà ở quê chỉ còn bà lão lủi thủi 1 mình. Con cái ngày càng bận rộn rất ít khi về nhà, cũng không 1 cuộc gọi điện cho mẹ. Đặc biệt là người con trai. Họ có 1 cô con gái năm nay lên 8 tuổi, bà rất yêu thương chăm bẵm đứa bé nhưng nhiều khi nhớ cháu lại không được gặp.

Vì vậy, đến khi sắp đến ngày sinh nhật của cháu gái, bà háo hức vô cùng để được lên thành phố gặp nó. Bà đã tích góp nhịn ăn nhịn uống dồn được 1 triệu bỏ vào lì xì cho cháu. Hôm đó, bà dậy từ sáng sớm, nhổ rau trong vườn và bắt 2 con gà trống to nhất đàn bỏ vào làn khệ nệ xách ra bến xe.

2 tiếng sau, bà đã có mặt trước cửa nhà con trai, lúc đó thấy mẹ tay xách nách mang nhiều đồ con trai ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, sao mẹ lại lên đây??

Bà cụ ngập ngừng:

- Con không nhớ hôm nay là sinh nhật con gái con à?? Mẹ nhớ rất rõ, nó sinh vào 11 giờ đêm ngày...

- Ý con là mẹ lên sinh nhật cháu sao??

Bà lão gật gật đầu vui mừng, đứa con trai mở cửa cho mẹ vào nhà rồi nói:

- Vợ con nói trưa nay tổ chức sinh nhật đấy, để xem ý cô ấy thế nào đã. Sao mẹ lên mà không báo trước để vợ chồng con chuẩn bị??

- Mẹ gọi điện cho các con có được đâu.

Ảnh minh họa

Rồi bà lão đặt chiếc làn xuống đất rồi lôi ra từng thứ 1. Đúng lúc đó, con dâu dẫn cháu gái về, trên tay còn xách chiếc bánh sinh nhật rất to, vừa thấy bà, nó reo lên:

- A, bà nội, bà ơi, cháu nhớ bà quá.

Bà lão rưng rưng nước mắt vuốt tóc cháu âu yếm. Trong khi đó, nàng dâu cáu gắt:

- Cái làn bẩn thế này mà mẹ xách vào nhà làm gì, mang ra ban công để đi.

Bà lão mỉm cười:

- Đây là 2 con gà mẹ nuôi từ mấy tháng nay để dành cho cháu gái tẩm bổ, còn rau sạch mẹ trồng nữa. Ngon lắm, lại đảm bảo vệ sinh.

Người con dâu không đáp lời mẹ chồng, cầm cái làn vứt luôn ra ngoài ban công nhỏ phía trước:

- Để đấy chiều tính.

Rồi cô bước vào nói với con gái:

- Mở bánh sinh nhật ra đi con.

Khi đó bạn bè của đứa bé ở xung quanh cũng đến rất đông. Cô bé háo hức mở chiếc bánh sinh nhật màu hồng rất đẹp rồi cắm những ngọn đến lên trên. Sau khi cháu gái thổi nến, bà lão ngậm ngùi nói:

- Bà có món quà tặng cháu để chúc cháu gái ngoan ngoãn, học giỏi.

Nói rồi bà thò tay vào túi áo để lấy chiếc lì xì màu đỏ đã chuẩn bị từ lâu. Thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy, bà chạy ra chiếc làn tìm 1 lượt nhưng vẫn vô vọng. Bà lão gượng cười:

- Bà đã bỏ tiền vào lì xì cho cháu rồi để trong túi áo này, nhưng sao bây giờ lại không thấy, chờ bà 1 chút bà tìm nhé.

Bà lão cuống cuồng lục lọi 1 lần nữa khắp người mình nhưng hoàn toàn không có chiếc lì xì nào cả.

Thấy vậy, con dâu lườm mẹ chồng rồi nói:

- Không có lì xì thì thôi đi lại còn bày đặt tìm không thấy, để trong người mà mất được kể cũng lạ.

Bà lão phân trần:

- Mẹ chắc chắn có mang theo mà, hay là..lúc trên xe ngủ quên bị lấy rồi.

Con trai bà liền nói:

- Đúng rồi, giờ trộm cướp như rươi, nhất là ở bến xe, sao mẹ lại bất cẩn thế chứ.

Không ngờ con dâu quay sang nhìn chồng rồi nhìn mẹ:

- Thôi đi, không có thì nói không có. Chắc mẹ chê cháu gái nên cố tình làm thế chứ gì?? Chẳng phải mẹ vẫn có tư tưởng trọng nam khinh nữ à??

Mặc mẹ chồng xua tay, con dâu lại nói mỉa mai:

- À... hay là... mẹ để quên ở nhà, thế mẹ về nhà luôn đi, tìm lại biết đâu thấy đấy.

Rồi cô ta quay đi chép miệng “mất cả vui”.

Lúc đó, bỗng nhiên đứa cháu gái nắm chặt tay bà nội rồi nói:

- Bà không phải về tìm tiền đâu ạ, lần trước bà nói khi nào sinh nhật cháu sẽ mang cho cháu 1 triệu và cháu biết bà chắc chắn sẽ làm thế. Vì vậy, hôm nay cháu cũng đã chuẩn bị 1 chiếc lì xì 1 triệu để tặng lại bà. Nếu bà đã làm mất rồi thì coi như cháu với bà đã tặng quà nhau rồi nhé.

Rồi đứa bé nói lớn:

- Chúc mừng sinh nhật bà nội.

Cả nhà nghe nó nói đều sốc nặng, nhìn nhau không hiểu, đứa cháu gái lại mỉm cười:

- Bố mẹ quên rồi à, sinh nhật bà trùng với ngày sinh của con mà. Con còn được lãi 2 con gà và 1 làn rau nữa. Bố mẹ không có quà gì cho bà sao??

Nghe con gái hỏi bất ngờ, 2 vợ chồng người con trai cúi gằm mặt xấu hổ. Sau đó, cô bé kéo bà nội lại gần chiếc bánh và nói:

- Cháu với bà cùng cắt bánh nhé.

Bà lão nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cháu gái mà òa khóc rồi ôm chầm lấy cháu. Thật may mắn vì bà vẫn còn đứa cháu hiếu thảo và hiểu chuyện như vậy.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep