Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Tâm sự của một cô gái “lấy chồng nghèo”

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 01/09/2019
Tâm sự của một cô gái “lấy chồng nghèo”

Người ta thường nói: Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Tất nhiên, chẳng ai mong muốn điều đó cả nhưng đôi khi, chúng ta bắt buộc phải chấp nhận sự thật cuộc sống. Thời gian yêu đương, hai người mới chỉ biết được “bề nổi’ của nhau nhưng khi về chung một nhà, tất cả những “tảng băng chìm” sẽ có cơ hội được lộ diện.

App hoa anh đào

Hạnh phúc gia đình là do tình cảm của cả hai người vun đắp nhưng gần như sau khi kết hôn, gia đình có ấm êm thuận hòa hay không, dường như người chồng một mực đẩy trách nhiệm sang cho người vợ. Khó khăn khi phải sống trong một gia đình khác cộng thêm những áp lực phải vun vén gia đình có thể khiến người vợ bị tràm cảm lúc nào không hay.

Ảnh minh họa

Lấy chồng giàu thì không phải lo tiền bạc, lấy chồng có chí tiến thủ thì không phải lo tương lai, còn lấy chồng nghèo tiền lại nghèo cả tư duy thì cuộc sống giống như địa ngục, tù túng, bí bách. Yêu nhau và cưới nhau xuất phát là bởi tình cảm nhưng chẳng có cuộc hôn nhân nào bền vững khi chỉ có một người vun vén còn người kia thì thây kệ.

Phụ nữ sẽ đồng ý kết hôn khi cô ấy cảm thấy mình được yêu thương đủ, quan tâm đủ, và sự thật là ít ai đủ tỉnh táo nhận ra đối phương có thực sự là người mình muốn đồng hành suốt đời hay không. Tâm sự dưới đây của một cô gái chia sẻ về cuộc sống gia đình không như mong ước, cụ thể là lấy một người chồng nghèo khiến cho áp lực cuộc sống chồng chất và tình cảm vợ chồng dường như có ngăn cách vô hình:

“Hôm nay chán chán ngồi xem điện thoại, đọc đâu cũng chỉ thấy mấy thứ kiểu cô gái chê người yêu nghèo chạy theo đại gia, rồi thì các chàng trai nhảy vào phán xét cô ấy là điếm này nọ, mình đọc mà không biết nên khóc hay nên cười. Các chàng trai à, nếu không đủ tiền để lo cho người ấy một cuộc sống tử tế thì hãy cảm ơn người đàn ông có thể làm việc đó mà yêu cô ấy.

Chị cũng là một người yêu và lấy một người đàn ông nghèo làm vợ. Khi yêu anh, mình chỉ thấy anh tốt, anh hiền, chiều mình hết mực, mình nghĩ rằng nghèo chút có sao, hai vợ chồng cố gắng là được, anh yêu mình và mình yêu anh là được. Nhưng đời không như mơ các em ạ. Nghèo có thể đi kèm với việc anh ấy không cố gắng, hay không có tài, hay không có chí tiến thủ, để rồi dù em có nỗ lực đến đâu thì cũng như một mình đẩy đá tảng lên đồi, người chồng em lấy sẽ chẳng bao giờ có cuộc sống khá giả hơn được. Rồi sau đó thì sao, em phải chấp nhận sống với cái nghèo.

Nghèo thì có gì đáng sợ? Cũng không có gì. Ví dụ như em phát điên với cuộc sống ngột ngạt trong nhà chồng, khi chồng em đi làm từ sáng đến tối, và khi về nhà, thì cũng chả sao cả, vì đó là nhà anh ta, anh ta không bao giờ hiểu được những mệt mỏi, xa lạ, chán chường, những áp lực mà em phải đối diện khi sống trong ngôi nhà của người khác, nhưng em cũng chẳng bao giờ có hi vọng chuyển đi, đơn giản vì em không có tiền.

Nghèo, ví dụ như khi em bầu bí vào viện, thay vì có tiền để thuê dịch vụ thì em phải đẻ theo diện bảo hiểm, để rồi đau đớn gào thét khi người ta rạch tầng sinh môn và khâu sống không thuốc tê. Rồi khi em bị mọi người chĩa mũi dùi chê bai vì nuôi con gầy, con yếu nhưng không có tiền mua sữa xịn cho con. Nghèo thì sao? Nghèo thì thường phụ nữ sẽ chịu chứ đàn ông thì họ chỉ đi làm, chăm chỉ, về đưa tiền cho em, vậy là xong, họ để mặc em xoay sở với số tiền đó và mặc kệ áp lực mà em đối diện, những áp lực sẽ không có nếu em giàu.

Và khi em lấy chồng nghèo, đó là khi em phải vừa chăm con vừa đi làm. Chị cũng có công việc có thể kiếm ra tiền, đáng cười hơn là nó kiếm được nhiều hơn tiền của anh nữa, nhưng kiệt sức thì cũng nhiều hơn, khi vừa phải làm vừa chăm con, vừa lo việc nhà, lo họ hàng hai bên.

Vậy nên, những chàng trai, nếu em không thể lo cho một cô gái đầy đủ, thì đừng trách khi cô ta bỏ đi với người đàn ông khác có thể làm được điều đó. Những cô gái ấy, chỉ đơn giản là họ thực tế và nhìn xa trông rộng hơn mà thôi. Chị đang vô cùng hối tiếc vì ngày đó không lựa chọn như vậy. Giờ xem lại thì, tình yêu sâu nặng đến đâu thì cũng bị những kiệt sức đập cho tan nát.

Anh tan giờ làm về, chỉ cắm cúi vào chơi game. “Anh đi làm cả ngày căng thẳng lắm rồi, chỉ giải trí chút thôi mà” còn bạn và những câu chuyện của bạn, để sau đi… Bạn quay lưng vào tường để xem anh có để ý đến không. Tất nhiên là không. Rồi hai người ngủ mỗi người một hướng lúc nào không biết. Anh chơi game thì bạn xem tivi, rồi ai ở trong thế giới của người ấy lúc nào không biết. Lời yêu thương âu yếm trôi đi lúc nào không biết, tình yêu phai nhạt lúc nào không biết.

Giờ chị chẳng ngạc nhiên nếu anh ngoại tình, chị cũng sẽ ngoại tình thôi, nếu có thể, vì cuộc sống quá ngột ngạt và tù túng, ai cũng áp lực, ai cũng mệt mỏi. Vì thế nên các cô gái, đừng lấy chồng nghèo. Và các chàng trai, đừng nghèo. Nếu không thể không giàu, xin hãy yêu vợ nhiều hơn và chịu đựng nhiều, để tâm nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn một chút.”

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep