- Mẹ, mẹ bị bệnh à? Sao sắc mặt mẹ không tốt thế?
- Con xem mình bao nhiêu tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa đúng không? Mẹ muốn hỏi con một việc, rốt cuộc con có thích con gái không?
Hùng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Mẹ, mẹ lại nghe ai nói linh tinh gì đấy. Con chả thích con gái thì gì..
- 30 tuổi rồi, đừng có viện cớ gì nữa. Tôi chán lắm rồi đấy.
Hùng chẳng phải xấu xí gì, thậm chí còn là một người đàn ông điển trai, khéo miệng. Thế nhưng anh chưa yêu ai vì chưa gặp được người làm anh rung động. Anh cũng chán lắm cảnh suốt ngày bị mẹ hỏi chuyện mình "có thích con gái không" như thế nữa rồi..
Hôm nay, Hùng hẹn vài đứa bạn ra cafe nói chuyện. Đang tìm bàn thì bất ngờ, một dáng người xinh xắn đập ngay vào mắt. "Trời ơi, con gái nhà ai mà xinh thế" - Hùng xuýt xoa. Đặc biệt hơn cô gái này còn đang ngồi cùng bạn thân của anh. Hùng hắng giọng, lấy lại vẻ lạnh lùng bước đến:

Ảnh minh họa
- Nay đến sớm thế Tuấn, đây là.... - Hùng chỉ vào cô bé.
- Ừ. Đây là My, em họ tao.
Hùng cười thầm trong bụng, may quá không phải bạn gái.
Cả buổi tối anh nhìn My không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên anh trúng "tiếng sét ái tình". Hùng lâu nay vẫn không nghi ngờ độ đẹp trai, thu hút của mình cho nên cuối buổi, anh tự tin cất giọng:
- Cho anh xin số đi em gái, thỉnh thoảng anh đón đi chơi.
- Dạ cháu không thích đi chơi ạ.
Hùng giật mình. Anh hơn My 7 tuổi thật nhưng có đáng để em gọi như thế không? Anh chưa kịp phản ứng đi cô nàng đã lên taxi đi mất. Anh vừa bực vừa tự ái, đã thế anh phải tán được My cho mà xem!
Về nhà, Hùng nhắn tin làm quen My. Càng nhắn, anh càng thấy thích thú vì sự đáng yêu của cô nàng. Từ ngày đó, Hùng "chai mặt" làm cái đuôi theo My, đưa đón cô khắp nơi. Rồi một hôm, 2 người đang cùng ăn kem, anh bỗng hét lên:
- My ơi, nhìn kìa.
My giật mình quay sang thì đúng lúc quay vào mặt Hùng - môi chạm môi. My xấu hổ đỏ bừng mặt, còn Hùng cười ha hả:
- Ơ sao em lại hôn anh? Em thích anh đúng không? Anh đồng ý làm bạn trai em đấy.
Chiêu tán gái cũ rích ấy thế nào mà lại "chốt hạ" được My. Từ ngày đó, 2 người chính thức yêu nhau.
Hùng là đàn ông "đích thực", lại mãi mới có người yêu xinh xắn cho nên anh khao khát được khám phá My thế nào. Nhưng bao nhiêu lần đòi hỏi, rồi năn nỉ, My cũng nhất quyết gìn giữ cho đêm tân hôn khiến anh dở khóc dở cười.
Yêu nhau hơn 1 năm thì 2 người cũng được đền đáp bằng một đám cưới đẹp như mơ. Khỏi phải nói Hùng hí hửng lắm vì 1 năm yêu đương bị “cấm vận” rất khổ sở.
My biết chồng mong đợi đêm tân hôn thế nào, cô cũng thế. Nhưng My tính chu kỳ kinh của mình thì tá hỏa vì đêm tân hôn đúng ngày "đèn đỏ". Bình thường cô vẫn tính ngày chuẩn lắm, vì chu kỳ của My vốn rất đều. Từ hôm ấy, mặt My buồn thiu vì sợ chồng thất vọng.
Mẹ Hùng để ý thấy My không vui nên gặng hỏi. Bà nghe chuyện xong thì cười lớn:
- Yên tâm, để mẹ giải cứu đêm tân hôn cho 2 đứa!
Nói rồi bà gọi điện cho người bạn làm bác sĩ của mình. Theo lời khuyên của bác sĩ, My uống đủ các loại thuốc làm trễ ngày "đèn đỏ", để chắc ăn hơn, mẹ chồng còn mua rau răm theo bí quyết dân gian cho My ăn. Và không phụ công của bà, My vẫn "đèn xanh" đến ngày cưới.
Đám cưới linh đình diễn ra. Sau khi khách khứa về hết thì Hùng quá nóng lòng bế luôn vợ lên giường.
- Bỏ em xuống đi, ngại chết đi được.
- Cuối cùng chồng cũng được "bung lụa". Đêm nay anh phải làm cho đủ 7 hiệp thì đi ngủ được.
- 7 hiệp á?? Anh định không cho em thở à?
- Đến lúc đó rồi tính…giờ anh chẳng còn tâm trí mà nghĩ đâu. Cả bộ não của anh chỉ nghĩ đến em thôi.
Nói rồi Hùng lao vào vợ. Căn phòng chỉ còn tiếng thở ái muội đêm tân hôn. Bên ngoài, mẹ Hùng đang đứng cạnh cửa tủm tỉm cười.