Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy bồ định đá mạnh vào bụng con dâu bầu 7 tháng, mẹ chồng liệt ngồi trên xe lăn nhào người ra để che cho con dâu và cái kết rớt nước mắt

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 01/07/2017
Thấy bồ định đá mạnh vào bụng con dâu bầu 7 tháng, mẹ chồng liệt ngồi trên xe lăn nhào người ra để che cho con dâu và cái kết rớt nước mắt

Đại quỳ gối cầu xin vợ và mẹ tha thứ. Chỉ vì vợ bầu muốn ra ngoài đổi gió mà suýt chút nữa anh đã làm hại tới cả mẹ và vợ con mình.

- Con ơi vợ mày là đứa con dâu có hiếu như thế sao nỡ lòng nào mày để nó ngồi nhà khóc sưng mắt 2 ngày nay hả con. Mày về nhà ngay mẹ xem nào, vợ mày bầu vượt mặt thế mà nỡ lòng nào mày để nó khổ.

- Đấy là việc của con, mẹ đừng xen vào. Con chơi bời bên ngoài tí thôi, vợ bầu bí thằng nào chả ra ngoài, cô ta cứ làm quá lên chứ có gì đâu. Đợi con đi nghỉ mát về thì giải quyết.

Nói rồi Đại cúp máy. Anh ta đang đi nghỉ mát cùng cơ quan và không thể nào ngờ được chuyện mình bồ bịch bên ngoài mấy tháng nay bị cô vợ bầu 7 tháng phát hiện. Mà thực ra là chính là ả bồ của Đại đã chủ động gọi điện cho vợ anh để khiêu chiến và còn gửi cho cô một số hình ảnh mùi mẫn của 2 người.

Vợ Đại đau đớn khóc suốt khiến người mẹ chồng đang ngồi xe lăn của cô cũng xót con dâu và cháu vô cùng nên mới gọi trách móc con trai như thế. Có lẽ Đại đã gọi điện lại trách móc, đe dọa ả bồ kia không được làm gì ảnh hưởng tới vợ con anh nên ả ta tức điên người. Sáng ngày hôm đó ả phi tới tận nhà Đại để ghen ngược với vợ anh.

Mai vợ Đại vốn là cô gái hiền lành, xưa nay rất hiếu thuận với gia đình nhà chồng và chưa bao giờ cãi vã với ai ở bên ngoài cả. Chính vì vậy bất ngờ bị người tình của chồng tới ghen ngược nên cô cũng có phần lúng túng. Ả bồ trâng tráo, lấn lướt cả vợ:

Ảnh minh họa

- Mày bầu con gái thì có gì mà tao sợ hả?? Tao nói cho mày biết tao cũng bầu với anh ấy rồi và chắc chắn là con trai, rồi thì lúc mày sinh ra anh ấy sẽ cho mẹ con mày ra đường ngay thôi.

- Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tôi về làm dâu ở đây có gia đình nhà chồng ưng thuận rồi, không phải muốn đuổi tôi đi mà dễ đâu.

- Gớm, mày cứ suốt ngày chăm cái bà liệt kia rồi bà ấy thương mày chứ gì. Bà ấy chết đi thì thử xem anh Đại đối xử với mày như nào nhé. Có mà tống cổ thẳng mày quê với bố mẹ nhặt ve chai bẩn thỉu của mày luôn.

- Cô im ngay, xúc phạm tới bố mẹ tôi là không xong với tôi đâu.

Vì bị nhân tình của chồng xúc phạm tới bố mẹ mình nên Mai lao ra cho ả 1 cái bạt tai. Ả bồ bị đánh bất ngờ nên lĩnh trọn cái tát trời giáng:

- Cút ngay khỏi nhà tao, không thì tao gọi công an phường tới.

Mai lúc này không thể bình tĩnh được nữa cũng lớn tiếng với ả nhân tình rồi định đẩy xe lăn của mẹ chồng quay vào nhà. Ai ngờ bị đánh đau, ả nhân tình nổi máu điên xông phi định đạp thẳng vào bụng bầu 7 tháng của Mai.

Mẹ chồng Mai nhìn thấy cảnh ấy và trong giây phút đó bà đã cố rướn người nhào ra khỏi cái xe lăn để đỡ cho con dâu. Cú đạp khá mạnh của ả bồ không trúng tới Mai vì đã có mẹ chồng cô đỡ trọn cho rồi. Bà bị đạp trúng ngực ngã lăn ra đất. Ả bồ tròn mắt hốt hoảng, sau giây phút bất ngờ Mai hô hoán hàng xóm chung quanh. Ả bồ nhanh chóng tìm cách chạy thoát…

Lúc đó chẳng còn nghĩ tới gì nữa Mai vội vàng cùng mọi người đưa mẹ vào viện cấp cứu. Đại phải mua vé máy bay về ngay trong đêm đó. Nhìn mẹ nằm trong bệnh viện mà anh ta hối hận vô cùng:

- Con sẽ bắt nó tới tận đây quỳ xuống xin lỗi mẹ.

- Mày còn nói được câu ấy à, hôm nay suýt chút nữa nó đã hại chết con mày rồi. Mày có con với nó nên mày không cần đứa con trong bụng vợ mày đúng không??

- Không phải đâu mẹ, cô ta cố tình nói thế để hại vợ con đấy.

- Thôi mày đừng nói nhiều nữa, người mày phải xin lỗi là vợ mày. Còn tao cũng nói luôn, tao chỉ chấp nhận con Mai là con dâu và đứa cháu trong bụng nó thôi, mày mà dẫn bất cứ đứa nào khác về thì tao tống cổ cả mày lẫn chúng nó đi hết.

Đại quỳ gối cầu xin vợ và mẹ tha thứ. Chỉ vì vợ bầu muốn ra ngoài đổi gió mà suýt chút nữa anh đã làm hại tới cả mẹ và vợ con mình.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep