Tôi mới đọc được một bài “nịnh mẹ chồng” cực hay trên Facebook của một chị, phải nói là đọc mà cảm thấy vui vui bởi tính hài hước của người mẹ chồng này.
Theo những gì chị này kể cho thấy mẹ chồng - con dâu khá ý hợp tâm đầu khi cả hai đều có nhiều lúc đau đầu vì chồng. Thậm chí, có hôm cả hai ông chồng (cha chồng và chồng) đều không về nhà khiến hai mẹ con tức anh ách, ngồi nói xấu chồng cho nhau nghe. Hoặc đôi khi anh con trai (chồng chị) cũng khóc dở mếu dở vì bị mẹ… vạch trần chuyện giấu quỹ đen cho vợ khiến anh chỉ còn biết ôm chăn khóc khi có “một gián điệp to đùng như vậy”
Trong những mẩu chuyện cũng cho thấy, không phải khi nào hai mẹ con cũng tâm đầu ý hợp. Đôi khi mẹ chồng cũng bực bội và đi kể xấu con dâu khiến cô con dâu bị “ăn mắng”. Thế nhưng, thay vì ghim hận, nhẫn nhịn chịu đựng nhưng lại bực tức, thì cô con dâu này lại có cách ứng xử rất hay, vừa thẳng thắn, vừa khéo léo khiến mẹ chồng không thể giận được nhưng vẫn hiểu ý con dâu mình muốn gì. Thật sự là một bài học ứng xử cho các cô dâu thời hiện đại.
Đây là những tâm sự rất nhỏ nhặt nhưng chứa chan tình cảm mà cô con dâu “khoe”:
Ảnh minh họa
1- Hồi mới cưới có kẻ nói với bà rằng: Con dâu bà vô dạng, chưa cưới bụng đã ểnh lên rồi. Bà ngậm ngùi kệ mẹ nó.
Bà bảo: Chưa biết nhà chúng mày thế nào đâu. Cứ đợi đó. Ờ thế rồi lần lượt nhà họ con gái, con dâu nào cũng bụng ểnh lên hết khi cưới. Bà hí hửng về nói với con dâu bà:
- Thấy chưa, cứ nói Thảo nhà tao, giờ nhà chúng mày có khác gì. Ghét cái mặt. Thời đại này, không thử trước xem có điếc không á, còn lâu người ta mới lấy nhé. =))). Mà chắc gì con dâu nhà mày đã bằng con dâu nhà tao
- Úi trời, mẹ đang nói khéo con hả
- Còn gì nữa, Mẹ thấy làm gì có đứa nào lười như mày.
Biết ngay là mẹ đẻ ra anh Minh mà. Không sai tí nào
2. Bữa cơm tối bà gọi cho chồng bà.
Mình gọi cho chồng mình, xem hai người có về ăn cơm không. Cả hai đều không
Bà hậm hực :
- Nhà này có đàn ông cũng như không ấy.
Mình cũng hậm hực không kém :
- Con cũng điên lắm, hôm nào gọi điện cũng bảo anh đang đi uống rượu liên hoan chỗ này chỗ kia. Bực cả mình
Bà cúi gằm :
- Liên hoan gì mà liên hoan lắm thế. Toàn bày lí do ra đàn đú. Rồi về lại say nhè ra. Đến là ghét =)))))
- Mà anh Minh say có được như bố về rồi ngủ đâu mẹ. Về á, lèm bèm, con chỉ muốn đạp cho phát
- Nó say về mày bắt nó ra chỗ khác ngủ, hôi như cú ai chịu được =))). Bố mày á, về ngủ luôn nhưng mùi rượu nồng nặc, tao có ngủ được đâu.
Đàn ông đúng là khó chịu.
3. Ăn cơm xong, nhìn mâm bát mình bảo :
- Mẹ bế Bột con rửa cho
Bà nhìn ngẫm nghĩ 1 lát xong bảo :
- Không , quên đi, mày bế nó, mẹ rửa, bế trẻ con lâu đau lưng bỏ mẹ
4. - Mẹ, con làm gì sai sao mẹ không bảo với con, mẹ lại đi mách cậu, làm cậu vừa gọi điện chửi con xong
- Ơ cái con này, thế mẹ không được quyền nói con dâu ah . Ở đâu có cái kiểu con dâu nói mẹ chồng thế không
- Ơ nạ, con đang nói chuyện với mẹ mà con có nói gì quá đáng đâu. Mà mẹ bỏ từ dâu sau từ con, từ chồng sau từ mẹ đi. Mẹ bảo là: Ở đâu ra cái kiểu con nói mẹ thế không được ah. Nghe như kiểu phân biệt ý. Tủi thân
Bà cười tủm, bỏ đi :
- Mày là chúa vụng chèo khéo chống. Không nói lại mày. Con cái gì, mẹ chưa nói xong đã cãi xong rồi
5. Cuối tháng mình mách bà :
- Anh Minh tháng này không đưa tiền lương cho con đâu mẹ ạ. Chả biết làm cái gì rồi. Điên thế
Bà gọi lão Minh :
- Mày tiêu gì mà không đưa lương cho vợ. Lại vớ vẩn rồi chứ gì
Lão Minh :
- Nó nói phét đấy, tháng nào nó chả vét hết của con rồi
- Này nhé anh đừng có thế. Tháng này em đã lấy đâu
Bà: Hôm mùng 2/9 bố bảo nó được thưởng 10 triệu đấy. Nó nói chưa =))))))). Xem xem để đâu hay lại hết rồi.
Mình dồn lão Minh vào phòng :
- Cái giiiiiiii, tiền thưởng đâu. Nhanh!!
Lão Minh nằm ôm mặt khóc rưng rức, than trời
- Gián điệp to đùng thế kia quỹ đen sao nổi huhu
(Facebook Nhữ Thị Thảo)