Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thiếu tình yêu nên chuyện chăn gối của vợ chồng tôi thiếu lửa

KENHPHUNU.COM  | 08:00 , 31/10/2015

Chúng tôi chưa hề cãi vã hoặc to tiếng gì trong cuộc sống, chỉ là thiếu tình yêu và không được như ý trong chuyện chăn gối vợ chồng.

App hoa anh đào

Tôi quê Biên Hòa, em ở thành phố, lấy nhau được 6 năm, đã có một con 5 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội và cưới sau 3 tháng từ lần gặp đầu tiên. Đến giờ phải công nhận em rất ngoan, rất hiền và có hiếu với cha mẹ ruột của mình, là một người mẹ tốt chăm con chu toàn. Tiếc là thời gian quen ngắn, cả hai đều chưa hiểu nhau mà đã tiến đến hôn nhân nhanh chóng. Thực sự về công việc, tính cách, tâm hồn, suy nghĩ của chúng tôi rất khác nhau, xuất thân cũng khác.

thieu-tinh-yeu-nen-chuyen-chan-goi-cua-vo-chong-toi-thieu-lua

Ảnh minh họa

Về chuyện quan hệ vợ chồng thì lại càng trái ngược, ít cảm xúc, em thụ động. Hình như cả hai chưa bao giờ đạt được cảm xúc mong muốn trong chuyện này, chắc vì thiếu lửa và vì tình yêu chúng tôi dành cho nhau rất ít, chủ yếu là tình thương và trách nhiệm với con (vợ chồng tôi rất thương yêu con). Chúng tôi chưa hề cãi vã hoặc to tiếng gì trong cuộc sống, chỉ là thiếu tình yêu và không được như ý trong chuyện chăn gối vợ chồng.

Tôi không biết cuộc hôn nhân này sẽ tồn tại được bao lâu, sợ nghĩ đến một ngày nào đó chia tay thì con sẽ rất tội nghiệp, thiếu ba mẹ cùng lúc bên cạnh. Ở bên mẹ con tôi được sống đầy đủ và được chăm sóc rất tốt. Còn tôi nếu chuyện này xảy ra sẽ rất nhớ con vì dù sao con cũng cần bên mẹ, lúc đó tôi sẽ rất ít lần được gặp con hơn. Xin hãy góp ý cho tôi.

Dũng

Nguồn: ngoisao.net

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep