Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thu nhập 25 triệu 1 tháng mà không tích được đồng nào vì phải nuôi cả nhà chồng

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 04/07/2018
Thu nhập 25 triệu 1 tháng mà không tích được đồng nào vì phải nuôi cả nhà chồng

Cô đang nghĩ có khi mình bỏ về nhà ngoại quách cho rồi. Sống thế này Hoa sẽ bị mang tiếng mãi, khổ sở mãi thôi!

- Anh vừa chuyển khoản cho em lúc nãy đấy, em xem đã nhận được chưa?

Hoa nghe rõ lời chồng hỏi nhưng cô chán nên chẳng buồn đáp lại. Tự nhiên Hoa thấy tủi thân lạ. Nhà người ta mỗi lần chồng tự giác chuyển tiền lương cho vợ lấy cái chi tiêu chắc là vui lắm, còn với cô thì ngược lại. Mang tiếng 2 vợ chồng có thu nhập cao nhưng chẳng tiết kiệm được đồng nào. Thế nên nhận được số tiền này, Hoa chẳng mấy hào hứng. Quay đi quay lại cũng chỉ là 1 hình thức cô cầm giùm của người ta thôi.

Vợ chồng Hoa cưới nhau đã có nhà ở thành phố, cả 2 đều có công ăn việc làm ổn định. Tính sơ sơ thu nhập của 2 người được tầm 25 triệu, con thì chưa có, thế mà tháng nào cũng tiêu hết sạch tiền. Người không hiểu khéo lại nghĩ cô tiêu xài hoang phí. Nhưng nào có phải vậy, rõ ràng Hoa rất tằn tiện, cũng cố tính toán chi ly hòng để ra 1 khoản sau này sinh con còn có cái lo liệu. Nhưng mọi kế hoạch cô vạch ra đều bị phá vỡ vì đột ngột phải nuôi thêm bố mẹ chồng và cô em chồng.

Lúc trước, căn nhà chỉ có 2 vợ chồng nên ăn ở thoải mái. Nhưng chồng cô lại là con trai duy nhất trong nhà nên phải nuôi cả bố mẹ. 2 ông bà ngày xưa là viên chức về hưu, sống ở dưới quê. Thương bố mẹ, anh liền bàn với vợ đón 2 người lên thành phố để tiện bề chăm sóc. Hoa không nghĩ ngợi gì vì cho rằng việc anh làm là phải đạo. Lúc đầu bà bảo:

Ảnh minh họa

- Mẹ quen sống ở dưới này rồi, lên thành phố đất chật người đông khó ở lắm!

Nhưng anh nhất mực không chịu. Năn nỉ mãi, cuối cùng bà cũng đồng ý ra Hà Nội. Căn nhà dưới quê vẫn bỏ trống vì ông bà không nỡ bán.

Có bố mẹ chồng lên đỡ đần công việc nhà, Hoa cũng nhàn hơn hẳn. Lúc 2 vợ chồng thức dậy đã có bà nấu đồ ăn sáng sẵn, đi làm cả ngày tối về đã đầy đủ cơm ngon, canh ngọt. Nhà cửa, áo quần chẳng phải động tay dọn dẹp.

Nhưng ấy chỉ là vài tháng đầu. Ở đó không lâu, bố chồng cũng làm quen với 1 hội bạn, còn mẹ chồng thì bắt mối đi tập thử yoga với mấy bà hàng xóm. Thế là cứ tầm chiều 2 ông bà đi 2 nơi, việc nhà không còn người dọn dẹp nữa. Lắm hôm Hoa đi làm còn phải tranh thủ đi chợ, nấu cơm nước xong mọi người mới chịu về.

Bố mẹ chồng đều có lương hưu nhưng chẳng bao giờ ông bà hở ra 1 đồng phụ với con cái mà cứ giấu tiệt. Hàng tháng cô phải đưa cho mẹ chồng tiền đi chợ, chu cấp tiền thuốc men, học phí và đồ dùng, quần áo cho ông bà đi tập thể dục, sinh hoạt hội hè đủ các kiểu,... Lâu lâu mẹ chồng đi đâu nghe ai đó mách có thứ thuốc bổ gì hay hay là lại về vòi con dâu:

- Mẹ thấy mấy bà bạn bảo cái hoa nghệ tây người già uống tốt lắm.

Hoa còn chưa biết phải nói lại thế nào thì chồng đã bảo:

- Bố mẹ cần gì cứ bảo vợ con mua cho. Ông bà ra ngoài không biết thật giả thế nào đi mua thì phí tiền lắm.

- Ừ, thế thì mai cái Hoa đi qua hiệu thuốc mua cho bố mẹ mấy lọ dùng thử xem nhé!

Cô chẳng biết từ chối ra sao nên cũng gật đầu vâng dạ cho phải phép.

Mọi việc vẫn chưa đến mức quá tệ cho đến lúc cô em chồng đi du học ở Nhật Bản trở về Việt Nam. Không có chỗ ở, Liên cũng về sống chung trong căn nhà đó với bố mẹ và anh chị. Liên đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, đã thế, dù ở mấy tháng rồi mà chẳng thấy đưa cho chị dâu đồng nào để chi tiêu.

Cưới xin đã gần 2 năm mà vẫn chưa chửa đẻ, gia đình 2 bên ai cũng giục giã. Hoa cũng thích có con lắm nhưng nhìn tình hình này thì lại thấy lo lắng. Cô liền nói thẳng với chồng chuyện của Liên. Chẳng biết mẹ chồng nghe lỏm được lúc nào mà mới sáng ra đã trách móc con dâu:

- Em nó đi từ sáng sớm đến tối mịt có tốn gì đâu, chỉ thêm cái đũa, cái bát ăn cơm buổi tối. Anh chị thu tiền của nó làm gì? Với lại nó cũng đang dồn tiền mua chung cư nên chẳng mấy mà dọn ra đâu.

Chắc là nể mẹ, thương em nên chồng Hoa cũng không đả động gì. Thấy vậy, cô cũng đành ậm ừ cho qua chuyện.

Thế mà đợi đến hơn nửa năm, Liên vẫn chẳng nói năng đến chuyện sẽ dọn ra ngoài ở. Trong khi đó bao nhiêu khoản phát sinh khiến Hoa khá chật vật. Có thêm Liên, căn hộ ba phòng ngủ phải lắp 3 cái điều hòa, hoa quả, đồ ăn cũng phải mua thêm cho đủ. Thế nên 2 vợ chồng lương cao nhưng không tiết kiệm được đồng nào.

Hoa nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định tự mình thay đổi. Cô bắt đầu chắt bóp chi tiêu. Mọi thứ nhu yếu phẩm cô đều chuyển sang dùng loại giá rẻ hơn một nửa. Hoa cũng không còn đưa tiền cho mẹ chồng nữa mà tự chủ động đi chợ. Từ chỗ thịt cá ê hề giờ cô chỉ mua một ít để nấu vào canh, xào vào rau cho đỡ tốn. Các khoản ăn chơi của bố mẹ chồng cũng rút sạch đi. Nếu bà có hỏi, Hoa thẳng thắn bảo:

- Dạo này tụi con làm ăn kém quá nên chẳng đủ tiền lo mấy thứ đó nữa. Mong mẹ thông cảm.

Phải dùng đến số tiền tiết kiệm của mình, ông bà có vẻ không vừa ý nên cứ suốt ngày nói bóng gió. Hoa thấy mệt mỏi lắm nhưng vẫn mặc kệ. Cô thả ra cho mình được có bầu. Hoa nghĩ phải lo cho cuộc sống gia đình mình chứ không nên hi sinh quá nhiều vì người khác nữa.

Chuỗi ngày ốm nghén của Hoa khốn khổ vô cùng. Thiếu tiền, cô không được ăn những thứ mình thèm, đến mua 1 hộp sữa bầu cũng phải nâng lên đặt xuống mãi,... trong khi chi tiêu của gia đình thì chẳng có gì thay đổi. Gần đây, Liên đột ngột xin nghỉ việc vì mâu thuẫn với sếp lớn. Cô ấy ở nhà cả ngày nhưng cứ vùi mặt vào máy tính suốt, không dọn dẹp đã đành, Hoa lại phải cáng đáng thêm cả tiền ăn mỗi ngày cho người ta nữa.

Thấy chồng hí hửng khoe đã lấy lương, cô đâm cáu:

- Có được vài đồng nuôi báo cô hết cả, có gì mà phải vui. Kiếm được nhiều tiền cũng như không. Anh mà không lo liệu, có ngày con đẻ ra không có sữa mà uống!

Anh hơi ngỡ ngàng vì chưa bao giờ thấy vợ nói năng như thế. Còn chưa biết nói lại ra sao, mẹ chồng và Liên đã hằm hằm xô cửa bước vào mắng mỏ. Họ nói cô là con dâu sống không biết điều, là vô học, thất đức.

Hoa ức lắm nên cố cự cãi. Bênh mẹ và em, anh suýt nữa đuổi cô ra khỏi nhà ngay lúc ấy.

Tối đó, 2 vợ chồng không ngủ chung. Anh cứ nhốt mình trong phòng làm việc. Còn Hoa thì nằm 1 mình trên giường khóc mãi. Cô thấy mình đã hết sức chịu đựng rồi. Bây giờ chỉ có 2 vợ chồng, đi làm lương cao mà chẳng để ra được đồng nào thì nói gì đến việc nuôi con sau này, còn chưa kể tiền nong phòng lúc ốm đau nữa...

Cô đang nghĩ có khi mình bỏ về nhà ngoại quách cho rồi. Sống thế này Hoa sẽ bị mang tiếng mãi, khổ sở mãi thôi!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep