Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Tiền điện gần 2 triệu, chồng cấm vợ ở cữ bật điều hòa - Mẹ quát: "Anh biến ra hành lang mà ngủ"

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 27/07/2018
Tiền điện gần 2 triệu, chồng cấm vợ ở cữ bật điều hòa - Mẹ quát: "Anh biến ra hành lang mà ngủ"

Bị chồng cấm vợ ở cữ không được dùng điều hòa, Nga điên lắm, nhưng chán đến mức chả thèm nói. Thấy con dâu im lặng chịu mắng thì mẹ chồng cô chạy ra bênh.

Hai vợ chồng cưới nhau được hơn 1 năm. Nga làm kế toán, Long là nhân viên văn phòng. Cô là người tỉnh lẻ, ra thành phố học tập, làm việc nên quen biết Long. Cả hai quyết định làm đám cưới sau 6 tháng yêu nhau.

Bạn bè biết chuyện ai cũng bảo:

- Số sướng thế, lấy luôn được chồng thành phố.

Bố mẹ cô thì có chút lo lắng:

- Trên đó mọi thứ không giống dưới quê mình đâu con ạ. Con nghĩ cho kỹ trước khi quá muộn nhé.

Với Nga, cô chỉ nghĩ đơn giản: gặp thì yêu, hợp thì lấy, vậy thôi. Hồi mới yêu cô thấy Long cũng hiền lành, chín chắn, biết nghĩ cho tương lai. Đặc biệt mỗi lần đi chơi anh tỏ ra rất ga lăng:

- Bỏ tiền đi chơi với người mình yêu thì tiếc gì đâu. Miễn cả hai thấy vui là được.

Ảnh minh họa

Long nói vậy Nga ưng lòng lắm. Chẳng phải cô đào mỏ, ham lợi vật chất mà Nga cho rằng: Tính cách như vậy thì sau mới dễ sống.

Nhớ lại ngày đầu đến nhà ra mắt, mẹ chồng Nga đã hỏi:

- Hai đứa yêu nhau lâu chưa, có đi chơi với nhau nhiều không?

- Dạ tụi con quen nhau được 6 tháng rồi ạ, cuối tuần rảnh chúng con vẫn gặp...

Thấy mẹ Long hỏi vậy, Nga cứ ngờ ngợ không biết là chuyện gì. Cô còn bán tính bán nghi: “Có khi nào gặp phải bà mẹ chồng khó tính không?”.

Cưới xong cả hai ở cùng bố mẹ chồng để tiết kiệm chi phí, dành tiền mua nhà. Về làm dâu Nga mới hiểu, mẹ chồng rất thoáng tính. Bà sống còn hiện đại hơn cả con dâu. Chẳng thế mà mỗi lần thấy Nga đi làm bà lại bảo:

- Đi làm là cứ phải đẹp từ trên xuống dưới con ạ. Mẹ thấy con ngày nào cũng giày bệt, quần bò, sơ mi đóng thùng.

- Vâng, con biết rồi ạ.

Chẳng phải cô không thích ăn diện, mà công việc lu bu, chạy lên chạy xuống, Nga mặc vậy cho tiện đi lại.

Ở với chồng một thời gian, Nga mới hiểu rõ bản chất thật của anh. Lúc này cô mới thấm vì sao ngày đó mẹ chồng lại hỏi như vậy. Long là người sống rất tiết kiệm, nếu không muốn nói toẹt ra là chi li, tính toán. Nga vẫn hay bảo chồng:

- Em làm kế toán mà còn chẳng được chi li như anh.

- Có chồng biết tính toán, sống tiết kiệm em nên mừng mới phải ấy chứ.

Mẹ chồng Nga thì bảo:

- Tính nó thế, bảo bao lần mà cũng không sửa được. Thôi có gì từ từ góp ý với nó.

- Vâng ạ.

Cạnh máy giặt, Long thiết kế hẳn một vòi nước ngoài để trước khi bật máy giặt thì xả nước đầy lồng rồi mới cho quay.

- Sao phải làm thế mất thời gian.

- Em chả hiểu gì, làm thế này tiết kiệm được mấy phút tiền điện đấy. Để máy nó tự xả nước bao giờ mới đầy, còn nhanh hỏng máy.

Nga bỏ xuống nhà, Long còn gọi với theo sau:

- Em ơi, quần áo mức nào thì để mức nước đó thôi. Nhiều nơi còn không có nước dùng, mình đừng hoang phí quá.

Nga đến lắc đầu ngao ngán, tiết kiệm là tốt nhưng kiểu như chồng cô là hà tiện. Tháng vừa rồi, thời tiết quá nóng, nhà thì hầm hập như cái lò lửa. Nga lại vừa sinh xong còn chưa hết cữ. Sợ con dễ bị ốm nên điều hòa hầu như cô bật cả ngày. Thấy vợ mở điều hòa, Long cằn nhằn:

- Mở suốt thế này bao nhiêu tiền điện cho vừa.

Cô không ngờ chồng cô lại cấm vợ ở cữ dùng điều hòa, trong khi thời tiết thì quá nóng như vậy được. Nga im lặng chẳng thèm cãi.

Đến tháng thanh toán tiền điện, Long hoảng hốt hét lên:

- Trời đất quỷ thần ơi, gì mà 1 triệu 8 tiền điện vậy. Tháng trước hết có 5 trăm 2 thôi mà. Dùng như thế này thì chết à.

- Mày làm cái gì mà kêu như cha chết thế. Nắng nóng thế này, dùng điều hòa các thứ thì chẳng bằng đó.

Mẹ chồng Nga bực quá quát con trai. Long bỏ ngoài tai chạy hùng hục lên phòng nạt vợ:

- Từ nay không được dùng điều hòa nữa, dùng quạt thôi. Ở trong nhà ôm con mà cũng kêu nóng không chịu được.

Nga im lặng không nói gì, mẹ chồng cô thấy thế lại chạy lên bênh con dâu:

- Sao tôi lại có thằng con kẹt sỉ như anh chứ. Sức khỏe vợ con không lo, đi lo vài đồng tiền điện. Không trả để đó tôi trả. Còn không anh ra hành lang mà ngủ. Nhà này không chứa kẻ ti tiện thế đâu.

Nga tuy bực chồng nhưng lại thấy mừng vì được mẹ chồng bênh vực. Sau này cô không biết phải sống sao với người chồng keo kẹt này đây. Trong cái thời tiết nóng như vậy mà chồng cấm vợ ở cữ dùng điều hòa thì đúng là cạn lời để nói.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep