Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Tình yêu không phải màu hồng đâu nên em đừng tô vẽ

KENHPHUNU.COM  | 16:00 , 21/10/2018
Tình yêu không phải màu hồng đâu nên em đừng tô vẽ

Tình yêu không phải màu hồng đâu nên em đừng tô vẽ. Sợ khi nó thành xám xịt hòa với màu hồng tươi đẹp của kỉ niệm xưa sẽ khiến em không xác định được màu sắc cuộc tình mình, rồi chìm trong u mê giữa quên và nhớ.

App hoa anh đào

Tình yêu không phải màu hồng đâu nên em đừng tô vẽ. Sợ khi nó thành xám xịt hòa với màu hồng tươi đẹp của kỉ niệm xưa sẽ khiến em không xác định được màu sắc cuộc tình mình, rồi chìm trong u mê giữa quên và nhớ.

Cô gái thường hay thích màu hồng, màu của sự tươi trẻ, màu của sự e ấp nâng niu và đó cũng là một màu rực rỡ trong bức tranh cuộc sống. Nhưng Gái ơi! Tình yêu không phải màu hồng, tình yêu nhiều lúc là những giọt nước mắt, không phải một giọt mà là rất nhiều giọt nước mắt, hạnh phúc cũng có mà... đau khổ cũng có.

khoc-khi-buon

Khi em bắt đầu hẹn hò ai đó, em cứ hãy là em, là con người thật của chính em, lạc quan yêu đời và tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu. Nhưng đừng mơ mộng hão huyền về một mái nhà tranh với hai quả tim vàng, cũng đừng nghĩ rằng mọi thứ là bất biến.

Điều gì cũng có thể thay đổi, trong thời đại này tình yêu càng dễ thay đổi. Hôm nay thấy họ chung đôi đó vài tháng sau lại thấy họ tay trong tay với một kẻ xa lạ.

bat-ca-hai-tay

Không phải tự nhiên người ta ví tình yêu như cánh chuồn chuồn, lúc bay lúc đậu biết đường nào đâu. Người có thể thay đổi, lòng người cũng thế. Mình cũng thay đổi và lòng mình cũng thế. Yêu không phải là chết trong lòng một ít đâu, đừng tin vào Xuân Diệu.

Gái ơi, rồi sẽ có lúc em cô đơn giữa chăn gối, ngồi một mình nhớ về người ta. Rồi có lúc giận hờn vu vơ, em ước ao ai kia nhắn cho mình một tin dù đó không phải là tin năn nỉ.

Rồi có khi em hụt hẫng khi cuộc tình này bỗng một ngày tan thành mây khói, còn người ra đi thì chưa một lần quay nhìn lại. Em rất muốn khóc nhưng lại nhủ rằng thôi...

ngoi-1-minh

Đó, tình yêu không phải màu hồng đâu nên em đừng tô vẽ. Sợ khi nó thành xám xịt hòa với màu hồng tươi đẹp của kỉ niệm xưa sẽ khiến em không xác định được màu sắc cuộc tình mình, rồi chìm trong u mê giữa quên và nhớ. Lưu giữ hay xóa đi. Và cuối cùng dù là màu gì thì em hãy sống và yêu chân thành vì có như thế thì tình yêu dù mang màu tối em cũng thấy thật ý nghĩa khi mình biết yêu.

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep