Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Tôi chia tay bạn trai vì không thể chấp nhận được mối quan hệ quái đản giữa anh ta và em gái

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 05/01/2018

Một đêm kia, tôi ngủ lại nhà bạn trai sau bữa tiệc với bạn bè anh. Sau khi mọi người ra về, tôi đã lên phòng anh để ngủ thì phát hiện cô em gái nằm đó và ngủ rất say.

App hoa anh đào

Một đêm kia, tôi ngủ lại nhà bạn trai sau bữa tiệc với bạn bè anh. Sau khi mọi người ra về, tôi đã lên phòng anh để ngủ thì phát hiện cô em gái nằm đó và ngủ rất say.

Tôi đã từng hẹn hò với một người tên Jack. Mọi thứ khởi đầu rất tốt. Anh ta là một chàng trai đáng yêu, nhạy cảm, thích âm nhạc và nghệ thuật. Anh thông minh, điển trai, là kiểu người không bao giờ nói xấu ai cả. Anh ấy ghi điểm với tất cả mọi người, kể cả mẹ tôi và bạn bè của tôi. Anh giới thiệu tôi với gia đình anh. Gặp bố mẹ của anh, tôi rất ấn tượng về họ, về mối quan hệ khăng khít của gia đình họ và đó là điều mà tôi rất thích. Nhưng cho đến khi anh giới thiệu cô em gái Melinda với tôi, mọi chuyện từ từ khác đi.

Melinda rất tốt với tôi và trông anh em họ khá thân thiết. Họ chụp rất nhiều hình ảnh cùng nhau treo khắp nhà và tôi từng suy nghĩ mối quan hệ này thật ngọt ngào. Jack cũng hỗ trợ, ủng hộ Melinda về mọi thứ. Nếu cô ấy vào phòng thử quần áo, Jack sẽ khen ngợi về sự chọn lựa của cô ấy. Người ta nói rằng nhìn vào cách một người đàn ông đối xử với gia đình mình bạn sẽ đọc được rất nhiều điều về tính cách của anh ấy. Dù không phải lúc nào anh ta cũng đi cùng gia đình nhưng nếu anh ta tôn trọng họ thì đó là một dấu hiệu tốt. Jack tôn trọng bố mẹ và tôn trọng gia đình mình.

Tôi chia tay bạn trai vì không thể chấp nhận được mối quan hệ quái đản giữa anh ta và em gái - Ảnh 1.

Anh ấy ghi điểm với tất cả mọi người, kể cả mẹ tôi và bạn bè của tôi. (Ảnh: Internet)

Mọi thứ dường như tiến triển tốt nhưng trong đầu tôi vẫn có cảm giác có điều gì đó không ổn. Và tôi đã đúng.

Melinda không bao giờ ra ngoài với bất kì người bạn nào khác ngoài anh trai của cô ta. Cô ta không bao giờ đi chơi với bạn của cô ta. Tôi bắt đầu nhận ra, 9/10 lần chúng tôi hẹn hò, Melinda đều có mặt. Cô ta luôn ngồi kế bên Jack, làm bất kì điều gì Jack bảo, không bao giờ có ý kiến khác với Jack, không bao giờ cãi nhau với Jack.

Ngược lại, anh em tôi như chó với mèo từ bé. Chúng tôi cãi nhau vì hàng tá thứ, nào là ai sẽ ngồi ở ghế trước của xe, ai sẽ tắm trước, đồ chơi này là của ai. Giờ đây khi chúng tôi đã lớn, mối quan hệ của anh em tôi đã cải thiện vì chúng tôi không còn sống với nhau nữa. Nhưng đồng ý với anh ẹm họ về quan hệ của họ ư? Tôi không nghĩ thế.

Một đêm nọ, chúng tôi đi xem biểu diễn âm nhạc và trở về nhà của anh ấy. Bố mẹ anh đã ra ngoài vào buổi tối hôm đó. Chúng tôi ngồi trên ghế bành uống với nhau chút bia, ôm nhau xem phim rất tình cảm. Đột nhiên Jack nhìn lên và thấy Melinda đang đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cô ấy đã ở đó bao lâu? Tôi không biết. Tôi chỉ có thể nhìn thấy sự phản chiếu của TV trong mắt cô ấy. Tay cầm ly rượu, cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Jack khá lúng túng, vội vàng nói: “Chào Mel…” nhưng cô ta đã quay người và bỏ đi. “Chắc con bé đang khó chịu chuyện gì đó”, anh giải thích với tôi. Tôi không quan tâm lắm vì đó chẳng phải việc của tôi. Có lẽ cô ta có một ngày tồi tệ? Liệu tôi có nghĩ cô ta kì là khi nhìn chằm chằm vào chúng tôi? Cũng có một chút nhưng thật lòng thì đó chỉ mới là khởi đầu mà thôi.

Jack đưa tôi đến gặp bạn bè của anh, tất nhiên là có cả Melinda. Cô ta ngồi sát bên tôi và chúng tôi cũng hỏi han qua lại. Melinda bảo cô ta chưa tìm được ai phù hợp và nghĩ rằng không thể tìm được ai phù hợp với cô ta hơn anh trai mình. Tôi đã làm đổ cả ly rượu sau khi nghe lời chia sẻ đó.

Tôi có anh trai. Tôi tôn trọng anh trai. Tôi đứng về phía anh khi cần nhưng liệu tôi có cần phải khẳng định anh là người hoàn hảo cho tôi? Chắc chắn là không.

Và bạn biết gì không? Họ thường xuyên ngủ chung giường với nhau rồi xem đó là một điều bình thường với họ. Một đêm kia, tôi ngủ lại nhà Jack sau bữa tiệc với bạn bè anh. Sau khi mọi người ra về, tôi đã lên phòng anh để ngủ thì phát hiện Melinda nằm đó, ngủ rất say. Tôi trở ra, quay vào bếp nơi Jack đang dọn dẹp và nói với anh rằng Melinda đang nằm trên giường anh ấy. Tôi đợi câu giải thích hợp lý từ anh.

“À, con bé thỉnh thoảng vẫn như thế”, anh trả lời nhưng tôi đã vặn vẹo lại: “Tại sao?”. Tôi muốn biết rõ hơn thế. “À, đôi khi con bé cảm thấy sợ khi ngủ một mình trong phòng. Nó cảm thấy an toàn hơn khi ngủ trên giường anh, vì thế anh đã để Melinda ngủ ở đấy”, anh giải thích cặn kẽ.

Cô ta là cô gái 21 tuổi chứ không phải 2 tuổi. Với họ, việc ngủ cùng giường với nhau, thỉnh thoảng đối mặt với nhau như thế là điều hoàn toàn bình thường. Và điều này lại còn diễn ra thường xuyên nữa. Ngưỡng chịu đựng về mối quan hệ anh em kì lạ của họ với tôi đã quá lắm rồi. Tôi không muốn là người ở giữa Jack và gia đình nữa. Tôi đối mặt với Jack về vấn đề giữa anh ta với cô em gái và anh vẫn nỗ lực bảo vệ cô em gái kia.

Tôi chia tay bạn trai vì không thể chấp nhận được mối quan hệ quái đản giữa anh ta và em gái - Ảnh 2.

Ngưỡng chịu đựng về mối quan hệ anh em kì lạ của họ với tôi đã quá lắm rồi. (Ảnh: Internet)

Tôi quyết định chia tay!

Tôi chỉ gặp anh 1 lần sau đó nữa thôi. 1 trong những cô bạn gái cũ của anh đã gặp tôi và tâm sự rằng cô ấy từng hẹn hò nhưng nó chẳng mang đến kết quả gì cả. Cô ấy bảo “anh ta không thực sự là của cô ấy” nhưng vẫn không thực sự hiểu tại sao. Và đến giờ, cả hai chúng tôi cùng hiểu rằng chúng tôi chia tay anh ta vì cùng 1 lý do.

(Nguồn: mamamia)

 Newben / Theo Helino

Nguồn: afamily

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep