Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Trời 5 độ con dâu vẫn đi nhặt phế liệu khi con trai ôm bồ trong nhà nghỉ, mẹ chồng thương con dâu: “Bỏ nó đi con ơi” và câu trả lời bất ngờ của nàng dâu

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 10/04/2018
Trời 5 độ con dâu vẫn đi nhặt phế liệu khi con trai ôm bồ trong nhà nghỉ, mẹ chồng thương con dâu: “Bỏ nó đi con ơi” và câu trả lời bất ngờ của nàng dâu

“Bỏ nó đi con ơi, sao con ngu thế”. “Bỏ thì dễ thôi mẹ à nhưng mà.

Cưới nhau 2 năm, đang mang bầu tháng thứ 8 đứa con đầu lòng thì Loan cay đắng phát hiện chồng ngoại tình. Khốn nạn hơn nữa là anh với cô ta đi lại từ lâu rồi, giờ thì công khai luôn. Loan bị cú sốc tinh thần quá lớn suýt sảy thai may mà tới bệnh viện kịp.

Mẹ chồng Loan thương con dâu, thương cháu khuyên nhủ, can ngăn thậm chí là chửi bới con trai nhưng Thái chồng Loan vẫn không thể dừng lại được. Cứ như kiểu ăn phải bùa mê thuốc lú của cô bồ rồi. Lúc này mẹ chồng Loan chẳng còn cách nào khác chỉ biết động viên rồi chăm con dâu trong bệnh viện.

20 ngày sau thì Loan sinh, đứa con nhẹ cân một chút phải nuôi trong lồng kính 1 tuần nhưng may mắn ngày ra việc cả 2 mẹ con đều khỏe. Phải nói rằng Loan chọn nhầm chồng nhưng cô lại không chọn nhầm nhà chồng. Cả 2 bố mẹ chồng đều thương cô và cháu. Trong khi con trai chẳng thèm đoái hoài tới vợ con thì ông bà chăm cháu và con dâu như con gái.

Nhưng vì nhà chồng cũng khó khăn, chồng thì đi với bồ chẳng đưa vợ nghìn nào nuôi con nên con được 4 tháng Loan đã phải để con ở nhà cho bố mẹ để đi làm. Cô làm đủ nghề: chạy chợ bán rau, nhặt phế liệu… Ai nhìn cũng thương cảm trong khi chồng cô lương tháng gần chục triệu chứ có ít gì đâu.

Trời thì rét căm căm mà con dâu vẫn đi nhặt phế liệu về bán trong khi con trai đang nằm ôm bồ ấm áp trong nhà nghỉ, mẹ chồng thương Loan gào khóc:

nhặt rác

Ảnh minh họa

– Bỏ nó đi con ơi, sao con ngu thế.

– Bỏ thì dễ thôi mẹ à nhưng mà bỏ rồi thì con con khổ, bố mẹ sau cũng khổ vì chồng con sẽ cưới cái con chẳng ra gì đó về.

Rồi Loan lại gạt nước mắt nhặt phế liệu tiếp. Mẹ chồng Loan thấy không thể để con dâu mình khổ thêm nữa bà quyết định làm cái việc động trời ấy. Ông bà khi ấy có 30 triệu tiền tiết kiệm bà quyết định rút hết mang về. Trong khi chồng ở nhà giữ cháu, con dâu đi nhặt phế liệu bà đã cầm tiền tìm gặp người phụ nữ đó.

Đêm ấy ở cái nhà nghỉ trên phố huyện bỗng hỗn loạn vì trận đánh ghen kinh hoàng. Tuy nhiên chị vợ không thấy xuất hiện mà chỉ có bà mẹ chồng, người đó không ai khác chính là mẹ chồng Loan. Bà đã thuê người đánh ghen thay con dâu, ả bồ của chồng Loan tan nát, bà chỉ thẳng mặt cả 2:

– Mày còn đi với con tao 1 lần nữa thì cứ xác định không có đường về đâu con. Còn thằng kia nếu mày cứ bỏ vợ con mà gái gú thì bước chân về nhà là tao chém chết. Tao đẻ mày ra nên tao có quyền giết mày, cứ đợi đấy mà xem. Vợ con tử tế ở nhà lại không thương đi thương cái con đĩ cướp chồng người khác này à??

Câu nói sấm sét của bà khiến ai chứng kiến cũng phải tái mặt, con trai quỳ xuống xin lỗi mẹ. Đêm đó Thái đã phải theo mẹ về nhà quỳ xuống xin lỗi vợ. Không ngờ chính câu nói của Loan ngày hôm đó: “Bỏ thì dễ thôi mẹ à nhưng mà bỏ rồi thì con con khổ, bố mẹ sau cũng khổ vì chồng con sẽ cưới cái con chẳng ra gì đó về” đã là động lực cho mẹ chồng đi đánh ghen thay con dâu.

Bà không muốn mất đứa con dâu hiếu thảo này vì không bao giờ bà quên được cảnh Loan vừa về nhà bà 1 tuần đã phải ở viện hẳn 1 năm chăm bà ốm đau mà không 1 lời ca thán, có được đứa con dâu như thế là phúc đức nhà bà lớn lắm rồi.

Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep