Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Trước khi lấy chồng, phải tìm hiểu thật kỹ những điều này về mẹ chồng

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 04/08/2018
Trước khi lấy chồng, phải tìm hiểu thật kỹ những điều này về mẹ chồng

Mẹ chồng nghe thế thì nghiến răng:”Chị cứ vênh váo đi, tôi đã tìm cho thằng Phong được 1 đứa đẻ tốt rồi, tới lúc nó mang thai thì chị cuốn gói ngay khỏi cái nhà này.”

Yêu đương là chuyện của 2 người nhưng cưới xin lại là chuyện của 2 gia đình. Vì thế từ yêu đến cưới có 1 khoảng cách vô cùng xa. Con gái cần chuẩn bị trước tinh thần đề bước về nhà chồng, đặc biệt phải tìm hiểu thật kỹ về mẹ chồng.

Tôi rút ra được kinh nghiệm đó cũng là do 1 lần trót dại mắc phải sai lầm khi cứ nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau là đủ, mọi thứ đều có cách giải quyết.

Nhưng thực tế khi về nhà Phong làm dâu, tôi nhận ra điều rằng, đúng là mọi thứ đều có cách giải quyết, nhưng riêng mẹ chồng thì vô phương cứu chữa.

Trước khi cưới, vài lần tôi về ra mắt mẹ Phong, mẹ anh luôn tỏ ra vô cùng nhã nhặn, lịch sự.

Cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời. Nhưng rồi, sau khi cưới chồng tôi bận rộn công việc, vốn là dân xây dựng nên anh đi triền miên, hầu như đa số thời gian chỉ có tôi và mẹ chồng ở nhà cùng nhau.

Người ta nói “xa thơm gần thối” đúng là như vậy. Trước kia tôi thấy bà lịch sự, sang trọng bao nhiêu thì giờ tôi cảm giác đó là 1 người đàn bà vô cùng khó tính và có phần ác độc.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi là người vì tiền mà có thể bất chấp mọi thứ. Tôi vừa chân ướt chân ráo về nhà, mẹ chồng đã nói mỗi tháng phải đóng 4 triệu tiền sinh hoạt.

Tôi định bảo chồng góp mỗi người 2 triệu thì mẹ chồng tuyên bố:

-Mỗi đứa 4 triệu, không có chuyện chung đụng. Anh chị thử ra ngoài thuê nhà xem, rồi tiền ăn uống, điện nước…đủ thứ trên đời… 4 triệu là quá rẻ rồi.

Tôi mới về làm dâu nên cũng không muốn gây hấn với nhà chồng, đành cắn răng chấp nhận.

Mẹ chồng tôi được cái không bắt con dâu nấu nướng, nhưng mỗi tháng bà cầm của vợ chồng tôi 8 triệu mà thức ăn ngày nào cũng chỉ rau muốn luộc, đậu phụ, trứng gà. Chông tôi thường xuyên đi công tác thì không biết, còn tôi ở nhà ngày nào cũng ăn những món đó khiến tôi chán ngán.

Một hôm tôi bảo mẹ chồng:

-Mẹ ơi, từ mai mẹ đổi món được không ạ, ăn mấy món này nhiều cũng không tốt đâu ạ.

Mẹ chồng bèn quát:

-Có gì mà không tốt, đàn bà con gái, ăn uống phải tiết kiệm, sau này còn có cái mà nuôi con. Đừng có hoang phí tiền bạc rồi sau này đói nhăn răng.

Lắm hôm tôi cố tình nói ở lại tăng ca để đi ăn ngoài. Về nhà không thể ăn được cơm thì mẹ chồng mắng chửi là lãng phí, rồi bà bỏ đồ ăn thừa vào tủ lạnh, sáng ra bắt tôi ăn thứ đó để đi làm.

Chuyện đó tưởng như đơn giản, nhưng giải quyết rất mệt mỏi vì mỗi lần tôi nói với chồng, chồng nói lại mẹ thì bà lại giả vờ lên cơn đau tim, dọa sống dọa chết. Chồng tôi lại là người hiếu thảo nên không bao giờ dám cãi lời mẹ.

Dần dần, anh chán nản vì chuyện tôi than vãn về mẹ anh, anh kêu mệt mỏi vì cả mẹ và vợ đều nói xấu nhau. Vì thế, anh quyết định để mặc tôi.

1 năm sau, vẫn chưa thấy tôi có bầu, mẹ chồng liền nói hành nói ý, ra lườm vào nguýt.

Một lần, tôi đi chợ thì tình cờ nghe hàng xóm nói xấu, họ đồn rằng tôi vô sinh nên không thể có con.

Biết chắc chỉ có mẹ chồng tung ra tin đồn đó, tôi chạy về nhà tức giận hỏi bà thì mẹ thản nhiên đáp:

-Thế chẳng phải chị vô sinh thì thế nào?? Con trai tôi thì mạnh khỏe, cường tráng, chị thì ốm dờ ốm dật. Tôi nói cho chị biết, nhà tôi chỉ có mỗi thằng Phong là con trai, không đẻ được đứa con trai nối dõi thì sớm chia tay đi.

Tôi trợn mắt bàng hoàng nhìn mẹ chồng:

-Con ốm dờ ốm dật cũng nhờ mẹ cả đấy ạ, còn sinh con là trời cho, con đã đi khám rồi, rất bình thường.

Lần đầu thấy tôi cãi lại như vậy, mẹ chồng chỉ thẳng tay vào mặt tôi:

-Á chị nhân lúc chồng không có nhà định chống đối tôi đó hả?? Có loại con dâu nào vô tác dụng lại còn hỗn láo như chị không??

-Con không dám hỗn láo với mẹ, con chỉ nói sự thật thôi. Xin mẹ từ nay đừng đi nói xấu con khắp nơi nữa, có gì mẹ cứ nói thẳng vào mặt con đây này.

Mẹ chồng nghe thế thì nghiến răng:

-Chị cứ vênh váo đi, tôi đã tìm cho thằng Phong được 1 đứa đẻ tốt rồi, tới lúc nó mang thai thì chị cuốn gói ngay khỏi cái nhà này.

Tôi tức quá lao vào:

-Mẹ…mẹ nói gì??

Mẹ chồng liền ngã lăn ra, đúng lúc đó chồng tôi từ đâu bước vào, mẹ chồng ôm ngực kêu:

-Nó muốn giết mẹ con ơi…

Trong lúc tôi ú ớ chưa kịp giải thích thì Phong đã cho tôi 1 cái tát trời giáng khiến tôi ngã đập đầu vào bàn:

-Tôi quá mệt mỏi với cô rồi. Từ ngày cưới cô về là cô gây ra biết bao nhiêu chuyện.

Tôi nhìn Phong, nhìn mẹ anh trong sự căm tức, nhưng khi nhìn xuống dưới chân, thấy máu chảy ra, tôi choáng váng ngất lịm đi.

Thì ra tôi đã mang thai hơn 1 tháng trời, nhưng bây giờ cái thai đó không thể giữ lại nữa. Tất cả cũng do bà mẹ chồng độc ác đó. Tôi hận bà ta.

Theo Bình An

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep