Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Tưởng phải sống cả đời với mẹ chồng cay nghiệt, nhưng khi chứng kiến hành động này của bà, tôi phải mang ơn suốt đời

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 27/07/2017
Tưởng phải sống cả đời với mẹ chồng cay nghiệt, nhưng khi chứng kiến hành động này của bà, tôi phải mang ơn suốt đời

Nghe được những câu ấy, Hà rớt nước mắt vì xúc động. Hóa ra, bao lâu nay cô đã hiểu lầm mẹ chồng...

- Hà ơi, con dừng tay lại đi!

- Sao vậy mẹ?

- Ai bảo con nhặt rau khoai lang tía như vậy, nó hơi chát mà con cứ nhặt ào ào như rau khoai lang ngọt thế kia thì làm sao mà ăn được. Con phải bấm đầu ngọn cho nhả bớt nhựa chát, rửa thì vò qua rồi mới đem nấu được.

Nghe mẹ chồng giảng giải, Hà im re, cứ thế cun cút làm theo. Bà Vân không phải là người độc ác hay cay nghiệt với con dâu, nhưng lại là người khá kĩ tính. Hà làm gì bà cũng không ưng, dù cô có cố gắng tới đâu đi chăng nữa thì vẫn để lại sai sót trong mắt mẹ chồng.

Bởi vì thế, dù đã là dâu con trong nhà suốt 6 năm, nhưng Hà cũng không thể thân thiết được với mẹ chồng. Nhưng cô tặc lưỡi mặc kệ. Dù sao Hà và Thịnh, chồng cô cũng sống ở Hà Nội, còn bố mẹ chồng thì vẫn sống ở quê. Thỉnh thoảng hai vợ chồng mới về quê một lần nên cũng chẳng va chạm nhiều. Mẹ chồng nói gì, Hà cứ im lặng là xong.

Ảnh minh họa

Nhưng cách đây hơn 1 năm, bố chồng cô mất do tai biến mạch máu não. Qua giỗ đầu bố chồng, vợ chồng Hà và Thịnh bàn nhau đón mẹ lên thành phố để tiện chăm sóc bà. Kể từ đó, cuộc sống của Hà ngày một bức bối vì cô phải chịu sự kiểm soát của mẹ chồng.

Dạo gần đây, ai gặp Hà cũng phải giật mình vì cô gầy hẳn đi. Sống với mẹ chồng chỉ ức chế một phần, thì chuyện Thịnh ngoại tình lại làm cô ức chế đến bốn, năm phần. Bao nhiêu uất ức dồn nén trong người như vậy, làm sao Hà béo tốt lên được.

Cả đêm hôm qua Thịnh không về. Vừa thấy anh bước vào nhà, Hà đã gằn giọng hỏi:

- Tối qua anh đi đâu?

- Tôi đi bàn công việc. Sao cô hỏi chuyện chồng mà cứ như công an hỏi cung thế?

- Anh đi bàn “công việc”trên giường với gái chứ gì, đừng tưởng tôi không biết!

- Đúng thế! Tôi đi bàn công việc trên giường với gái thì đã sao? Cô ghen à?

- Anh lừa dối vợ con mà vẫn nhơn nhơn ra, đúng là đồ đểu cáng.

Hà không ngờ khi cô vừa dứt lời thì Thịnh đã "tặng" cho vợ một cái tát trời giáng. Thấy vợ vẫn trừng mắt nhìn mình, Thịnh tức mình lấy chổi quật túi bụi vào người vợ. Đánh sướng tay, anh ta cứ thế bỏ đi, để mặc Hà ngồi thụp xuống sàn nhà khóc tức tưởi.

May mà hôm ấy mẹ chồng Hà đi vắng không thì cô chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nhưng hôm sau bà đi chơi về, thấy mặt mũi con dâu bầm tím hết cả, bà hỏi luôn:

- Con làm sao đấy Hà?

- Dạ! Con bị ngã thôi ạ.

- Ngã thì làm sao mà mặt mũi sưng hết thế này được. Con nói thật cho mẹ biết đi.

Quá tủi thân, Hà òa khóc nức nở, kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ chồng nghe. Nghe xong, bà Vân đỏ mặt tía tai vì giận. Bà nói với con dâu:

- Con có biết chỗ bọn nó hú hí không?

Vì Hà đã thuê người theo dõi chồng lâu nay nên tất nhiên là cô biết nhà nghỉ quen thuộc mà Thịnh vẫn dẫn bồ vào đó để "ăn vụng". Mẹ chồng cô thấy thế thì nói luôn:

- Con biết rồi thì đi tới đó chứ còn đứng đực ra đây làm gì? Đi với mẹ, mẹ sẽ làm cho ra nhẽ.

Nói xong, bà Vân lôi xềnh xệch Hà ra ngoài bắt taxi. Trước lúc đi, bà còn chạy ra đầu ngõ, nhỏ to gì đó với hai anh chàng xăm trổ đây mình làm ở hiệu cầm đồ. Thấy hai người ấy lên xe cùng với hai mẹ con, Hà nghĩ mẹ chồng thuê người giúp cô dằn mặt con hồ ly kia nên cũng kệ.

Bà Vân và cô con dâu vừa đi đến cửa nhà nghỉ thì thấy Thịnh khoác tay cô bồ vui vẻ đi ra. Hai thanh niên được bà Vân thuê tới lao tới đánh Thịnh túi bụi trước con mắt ngỡ ngàng của Hà. Cô bồ của Thịnh cũng sợ xanh mặt, quỳ xuống van xin rồi chạy biến.

Thịnh ngỡ ngàng trước hành động của mẹ. Dù toàn thân đau nhức nhưng anh vẫn cố hỏi bà cho bằng được:

- Sao mẹ lại đứng đó nhìn người ta đánh con?

- Tôi thuê họ đấy. Ngày bé tôi không dạy anh tử tế nên bây giờ anh mới như thế này!

Thịnh nghe xong im thin thít, không dám ho he thêm câu nào nữa. Tối hôm sau, Hà mới thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi, sao mẹ lại giúp con như vậy?

Bà Vân nhìn cô con dâu đầy trìu mến và nói:

- Lâu nay, mẹ nghiêm khắc với con là để mong con tốt hơn và có thể lo chu toàn việc nhà nếu không có ai bên cạnh giúp đỡ. Nhưng mẹ biết con là người vợ, người mẹ tốt và mẹ chỉ chấp nhận con là con dâu. Mẹ không thể bênh con mình vô cớ được. Đứa nào đúng thì bênh đứa đó! Hơn nữa, mẹ cũng là một người vợ, mẹ hiểu nỗi đau bị chồng phản bội khủng khiếp như thế nào.

Nghe được những câu ấy, Hà rớt nước mắt vì xúc động. Hóa ra, bao lâu nay cô đã hiểu lầm mẹ chồng.

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep