Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vụ người Trung Quốc bắn nhau ở Đà Nẵng: Người chết, kẻ lãnh án chung thân

KENHPHUNU.COM  | 08:00 , 25/03/2017

Cho rằng bị “chơi xấu” trong làm ăn, Feng Long Chun (27 tuổi, tên gọi khác A Lãng, quốc tịch Trung Quốc) đã dùng súng bắn chết đồng hương đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng.

App hoa anh đào

Cho rằng bị “chơi xấu” trong làm ăn, Feng Long Chun (27 tuổi, tên gọi khác A Lãng, quốc tịch Trung Quốc) đã dùng súng bắn chết đồng hương đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng.

Ngày 24/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Feng Long Chun (27 tuổi, tên gọi khác A Lãng, quốc tịch Trung Quốc) về hai tội danh "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đây là vụ án gây chấn động dư luận thời gian vừa qua bởi lần đầu tiên ở Đà Nẵng xảy ra vụ người nước ngoài thanh toán nhau bằng súng.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc cạnh tranh làm ăn, buôn bán sim card điện thoại di động trên mạng Internet (website Taobao) nên Feng Long Chun đã dùng súng bắn chết Li MuZi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, sống tại nhà vợ ở đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Khoảng đầu tháng 11/2015, Feng Long Chun từ Trung Quốc đi Thái Lan mua một khẩu súng ngắn, sau đó hắn đi sang Campuchia rồi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tiếp đó, Feng Long Chung bắt xe khách đi Quảng Nam.

Đến sáng 25/11/2015, Feng Long Chun đến một tiệm cầm đồ ở Quảng Nam mua một chiếc xe máy rồi chạy ra Đà Nẵng tìm nhà Li MuZi. Tối cùng ngày, hắn lên đèo Hải Vân và ngủ lại trong một căn nhà hoang trên đèo.

 Bị cáo Feng Long Chun trước vành móng ngựa ngày 24/3. Ảnh: Đ.H

Bị cáo Feng Long Chun trước vành móng ngựa ngày 24/3. Ảnh: Đ.H

Khoảng 5h30 ngày 26/11/2015, Feng Long Chun chạy xe máy tới một quán bánh bèo ở đường Nguyễn Duy Hiệu (Đà Nẵng), gần nhà nạn nhân Li MuZi để ăn bánh bèo và ngồi đợi Li MuZi ra khỏi nhà để giết.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, thấy Li MuZi vừa dắt xe máy ra khỏi cổng thì Feng Long Chun rút súng ra, giấu sau lưng rồi tiến lại gần và bắn một phát khiến nạn nhân ngã xuống đất, tử vong.

Bắn chết đồng hương xong, Feng Long Chun quay lại quán bánh bèo lấy túi xách rồi lên xe rời khỏi hiện trường. Khi chạy qua cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng) thì Feng Long Chun vứt khẩu súng gây án xuống sông Hàn, rồi chạy đến đường Núi Thành (Đà Nẵng) bỏ lại xe máy và đón xe thồ đi Tam Kỳ, sau đó đón xe khách vào TP Hồ Chí Minh và tiếp tục đi xe khách đến tỉnh Tây Ninh rồi qua Campuchia lẩn trốn.

Ngày 25/12/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Feng Long Chun về hành vi giết người. Đến ngày 27/12/2015, Chun ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa xét xử ngày 24/3, nhận thấy hành vi của bị cáo Feng Long Chun là nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của người khác và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. HĐXX đã tuyên phạt Feng Long Chun tù chung thân về tội danh “giết người” và 2 năm tù về tội “sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

Ngoài ra, bị cáo Feng Long Chun phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 186 triệu đồng (gia đình Feng Long Chun đã nộp 20 triệu đồng). Đồng thời, buộc Chun phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ bị hại, mỗi người 500 ngàn đồng/tháng cho đến khi chết, cấp dưỡng cho con bị của hại 2 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi, thời gian cấp dưỡng tính từ ngày bị hại chết.

Đức Hoàng

Nguồn: gia dinh

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep