Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vừa nhìn con dâu tương lai mẹ chồng phán: Ngực to như thế chẳng ăn cơm trước kẻng thì là gì

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 28/06/2018
Vừa nhìn con dâu tương lai mẹ chồng phán: Ngực to như thế chẳng ăn cơm trước kẻng thì là gì

Tôi nên làm sao đây mọi người ơi? Xin mọi người hãy sớm cho tôi một lời khuyên lúc này để tôi có thể đưa ra quyết định sáng suốt, kịp thời và không phải đau khổ, dằn vặt lương tâm nữa. Để cả tôi và cô ấy đều có thể nhẹ nhàng làm đám cưới và được cả hai bên gia đình đồng ý, chúc phúc.

- Nhìn mày thế mà vớ được cô người yêu xinh như hotgirl ấy nhỉ. Vòng 1 bốc lửa thế kia sau này không tốn tiền nâng ngực cho vợ rồi.

Mỗi lần đưa Lan đi chơi cùng là kiểu gì đám bạn tôi cũng ghé tai trêu trọc như vậy. Đúng là trong mắt nhiều người, Hoa được đánh giá là xinh xắn, ưa nhìn. Tất nhiên tôi trong lòng tôi thì nhan sắc của em là miễn bàn, chẳng vậy mà tôi đã đổ gục em ngay từ buổi đầu gặp mặt.

Hoa có vóc dáng khá cân đối nếu so chiều cao và cân nặng, lại thêm nước da trắng hồng. Cách nói chuyện của em rất duyên nên xung quanh luôn có vô số đàn ông theo đuổi. Nhiều lúc ngồi nghĩ tôi đúng là số may mắn mới được em nhận lời yêu. Riêng chỉ có một vấn đề ở em khiến tôi lăn tăn mãi đó chính là vòng 1 của em nở nang hơn bình thường.

Với bạn bè, đồng nghiệp thì họ cho rằng, tôi may mắn khi lấy được cô ấy, bởi bây giờ các hot girl, người đẹp dùng dao kéo nâng cấp nhan nhản ra cả đấy. Thế nhưng ở quê tôi lại khác.

Ảnh minh họa

Chẳng là tuần trước tôi quyết định đưa Lan về ra mắt bố mẹ. Hí hửng nghĩ rằng em xinh đẹp, khéo léo vậy về nhà kiểu gì gia đình tôi cũng sẽ quý mến em. Vậy nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi, vừa nhìn thấy Lan, mẹ tôi đã ngao ngán, thở dài. Bà kéo tôi vào buồng nghiến răng:

- Chúng mày ăn cơm trước kẻng rồi phải không?

Nghe mẹ hỏi, tôi giật cả mình.

- Sao tự nhiên mẹ lại hỏi con vậy.

Tôi vò đầu.

- Tự nhiên là tự nhiên thế nào? Nhìn cái ngực nó thế kia giấu làm sao được mẹ?

- Ngực cô ấy làm sao cơ?

- Giời ạ, nhìn cái dáng điệu nó mẹ thừa biết. Đàn bà mà nở nang thế kia chỉ có hơi giai rồi, không ăn ngủ với ai rồi mới là lạ. Con xem mà tính cho kỹ.

- Mẹ,… làm gì có chuyện đó. Con với Lan yêu nhau tuy cũng đã lâu nhưng chưa bao giờ...

- Thì đó, con chưa làm gì nó, nhưng đứa khác vượt rồi con biết được à.

Tôi bắt đầu thấy hoang mang trước những lời nói của mẹ. Mẹ tôi nói đúng. Nhỡ Lan chưa từng làm chuyện đó với tôi nhưng cô ấy ‘ăn cơm trước kẻng’ với người khác thì sao ? Bởi trước khi yêu tôi cô ấy cũng từng trải qua một mối tình mặn nồng với bạn cùng lớp. Yêu nhau đến 3, 4 năm chẳng nhẽ chưa làm chuyện gì?

Đã thế, trong lúc tôi đau đầu như thế, khi cả nhà dọn mâm cỗ, thím Ba lại chạy tới lanh lảnh nói:

- Đàn bà con gái mà đi cứ chúi ra đằng trước, lấy nó thì không cất mặt lên được đâu cháu ơi. Con gái đầy ra đó, sao con không chọn lại đi lấy nó làm gì. Nghe thím, thím làm mai cho đứa khác còn xinh, còn giỏi hơn nó nhiều à.

Tôi thực sự không rõ cô ấy có đi chúi ra đằng trước không. Nhưng kỳ thực với vóc dáng của Lan, kiểu “tấn công - phòng thủ” đó thì đi ưỡn ra trước cũng đúng. Ấy vậy nhưng có đúng là dáng đi đó sẽ cản mặt chồng con không mọi người nhỉ?

Mấy hôm nay, tôi mất ăn mất ngủ suy nghĩ. Tôi cũng thường cáu bẳn với cô ấy. Lan thấy thế nước mắt ngắn dài, giận dỗi đủ kiểu. Có lúc còn đòi chia tay, rồi tra hỏi tôi đủ thứ làm tôi đau đầu quá.

Tôi thực sự hoang mang không biết nên làm sao đây. Nếu hỏi thẳng Lan thì sợ em sẽ dỗi, bỏ tôi luôn thì tôi không biết phải làm sao. Vì kỳ thực tôi rất yêu em, tôi không thể sống thiếu em được. Nhưng nếu không nói mà cứ thế kết hôn, tôi sẽ sống trong dằn vặt, hoài nghi mà chết mất.

Mà lấy Lan về, kiểu gì mẹ tôi cũng sẽ không để cô ấy yên khi đã mất cảm tình từ ban đầu thế rồi. Còn anh em họ hàng, làng xóm lại lời vào tiếng ra với cái vóc dáng, kiểu đi không giống ai của Lan. Bởi quê tôi xưa nay vốn cổ hủ lắm, tuy thời đại này chuyện ăn cơm trước kẻng là bình thường thì với quê tôi nó vẫn là chuyện động trời. Tôi sợ sau này Lan về sẽ phải chịu sự gièm pha coi thường của dòng tộc.

Tôi nên làm sao đây mọi người ơi? Xin mọi người hãy sớm cho tôi một lời khuyên lúc này để tôi có thể đưa ra quyết định sáng suốt, kịp thời và không phải đau khổ, dằn vặt lương tâm nữa. Để cả tôi và cô ấy đều có thể nhẹ nhàng làm đám cưới và được cả hai bên gia đình đồng ý, chúc phúc.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep