Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Xe giường nằm rơi xuống vực: "Khách hoảng loạn tìm cách thoát thân"

KENHPHUNU.COM  | 08:00 , 24/06/2015

Chiếc xe khách giường nằm chở 43 người đang lên đèo thì bị đứt thắng, rơi xuống vực sâu khoảng 100 m rồi lật ngửa và mắc kẹt chênh vênh giữa 2 cây cổ thụ

App hoa anh đào

Xe chở 43 người treo lơ lửng giữa vực sâu 150 m
Vào Khoảng 12 giờ trưa ngày 23/6, một chiếc xe giường nằm hai tầng mang BKS 48B-000.16 do tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông từ Đắk Nông ra Hà Nội. Khi đang chạy trên tuyến đường Hồ Chí Minh đến đèo Lò Xo (xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thì xe giường nằm rơi xuống vực sâu, cách mặt đường khoảng 100 m.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã huy động hơn 200 cán bộ là cảnh sát, dân phòng, bác sỹ… lập tức có mặt để tiến hành công tác cứu hộ. Tại hiện trường, chiếc xe giường nằm bị lật úp, nằm kẹt giữa 2 cây cổ thụ, bốn bánh đưa lên trời và treo lưng chừng ở vực sâu khoảng 150 m.
Xe giường nằm rơi xuống đèo, 43 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn nghiệm trọng (Ảnh: Khương Mỹ) 

Vì khu vực xảy ra vụ tai nạn nằm giữa đồng không mông quạnh, cách trung tâm Kon Tum khoảng 200 km và cách trung tâm của tỉnh Quảng Nam khoảng 170 km. Vực lại sâu hàng trăm mét và trời mưa mỗi lúc một to hơn khiến việc tiếp cận hiện trường và tiến hành cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.
Lực lượng chức năng phải nhiều lần dùng dây đu mới có thể xuống vực tiếp cận được chiếc xe. Sau đó dùng cưa cắt khung xe để đưa được các hành khách mắc kẹt ra khỏi ngoài và chuyển đi cấp cứu.
Trao đổi nhanh với PV tại hiện trường, ông Trần Thanh Tân, Phó trưởng Ban ATGT huyện Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết vụ tai nạn này đã làm một người chết tại chỗ, 5 người bị thương nặng và hàng chục người khác bị thương nhẹ.
Trong đó, nạn nhân tử vong được xác định là anh Võ Đức Nam (trú Đắc Nông). Anh Nam đang cùng con trai 14 tuổi từ Đắc Nông về thăm quê ở Nam Định. Cháu bé - con anh Nam bị thương nặng đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để chữa trị. Chiều tối cùng ngày, những nạn nhân bị thương nặng khác cũng được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu, những hành khách còn lại được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn.
Xe giường nằm rơi xuống đèo, 43 người thương vong

Hàng chục người thoát chết trong gang tấc (Ảnh: Khương Mỹ) 

Đến 18 giờ ngày 23/6, tất cả các hành khách gặp nạn đã được đưa ra khỏi hiện trường. Sau đó, hàng chục chiếc xe cứu hộ được huy động để kéo chiếc xe khách lên khỏi vực đèo nhưng 6 lần kéo đều bị đứt dây cáp. Đến 21 giờ cùng ngày, do trời có mưa phùn, gió lớn, nên lực lượng chức năng đã tạm dừng việc cứu hộ. Một số phương tiện cứu hộ hiện đại đã được huy động từ Đà Nẵng vào và việc cẩu, kéo xe khách ra khỏi vực sâu sẽ tiếp tục được thực hiện vào sáng ngày 24/6.
Khai nhận với cơ quan chức năng, tài xế Lê Quang Huấn cho biết, khi xe lên đèo Lò Xo, anh đánh tay lái sang trái để tránh một chiếc xe ô tô đi cùng chiều nhưng bất ngờ chiếc xe của anh bị đứt phanh, mất lái. Dù anh ta cố cho xe va chạm với taluy đường nhưng để giảm tốc độ nhưng do tuột dốc quá nhanh nên xe đã lao thẳng xuống vực sâu.
Hàng chục người thoát chết hy hữu
Tối ngày 23/6, PV có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, nơi đang cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực để tiếp tục tìm hiểu sự việc. Mặc dù may mắn thoát chết nhưng đa số những hành khách này vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn không giấu nỗi sự sợ hãi, thất thần.
Chú Nguyễn Văn Hoan (trú tỉnh Kon Tum), hành khách trên chiếc xe gặp nạn, cho biết: “Tôi đang nằm ngủ thì nghe tài xê hét to là “đứt thắng rồi”, tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy chiếc xe nằm chênh vênh giữa vực, mọi người đang nằm chồng lên nhau và kêu cứu hỗn loạn. Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình chắc chắn sẽ chết rồi… May mắn sao được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài tôi chỉ bị thương nhẹ ở phần tay và chân nhưng giờ mà nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tôi vẫn thấy sợ hãi lắm”.
Xe giường nằm rơi xuống đèo, 43 người thương vong

 Các bệnh nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Khương Mỹ)

Cùng trải qua sự hoảng loạn giống như chú Hoan, vừa điện thoại báo tin cho người nhà an tâm xong, chị Hoàng Thị Bích Hoa (trú Đắc Nông) chia sẻ:“Tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì nghe tài xế hô hoán xe đứt thắng. Nhiều hành khách hoảng loạn tìm cách thoát thân nhưng chỉ trong tích tắc, chiếc xe nhào lộn vài vòng rồi rơi xuống vực. Sau đó tôi ngất đi, lúc tỉnh lại thì thấy được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện rồi”.
Xe giường nằm rơi xuống đèo, 43 người thương vong

Chị  Hoàng Thị Bích Hoa đang gọi điện báo tin cho người thân (Ảnh: Khương Mỹ)

Ngồi thẩn thờ như người mất hồn bên hành lang bệnh viện với bình chuyền dịch, ông Nguyễn Tiến Vân (quê Hà Tĩnh) một hành khách của chuyến xe gặp nạn cho biết, ông không còn nhớ vì sao mình lại có mặt ở Trung tâm y tế huyện Phước Sơn, mà chỉ nhớ rằng khi xe lao xuống vực ông chỉ kịp ngồi dậy, thấy người mình bị nhấc bổng rồi đảo lộn mấy vòng, sau đó đầu ông bị đập vào ghế và bất tỉnh. 
“Xe lao xuống vực nhanh quá, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng cứu thiệt to rồi ngất lịm đi. Mở mắt ra tôi đã thấy mình được cứu sống. Nghe mọi người kể lại, tôi thấy mình và nhiều người thật may mắn vì đã thoát chết trong gang tất” ông Vân nói.
Xe giường nằm rơi xuống đèo, 43 người thương vong

Nhiều người vẫn còn đang thất thần, hoảng sợ vì vụ tai nạn mới vừa xảy ra (Ảnh: Khương Mỹ) 

Trong số những hành khách gặp nạn trên chuyến xe này có chị Trịnh Thị Hồng đang mang thai 8 tháng. Không giấu nổi sự hoảng sợ khi vừa thoát khỏi “bàn tay tử thần”, phải mất rất lâu để lấy lại bình tĩnh, chị Hồng mới có thể trò chuyện với chúng tôi. Chị cho biết: “Khi xe lao xuống đèo, mọi người hoảng loạn gào thét và nhiều người còn tìm cách thoát ra ngoài… Còn tôi lúc đó hoảng quá chỉ biết nhắm mắt lại. Tôi cứ nghĩ là mình chết rồi nhưng không ngờ chiếc xe lại mắc kẹt lại ở hai cái cây to. Nếu như không có 2 cây cổ thụ cản lại để chiếc xe lao thẳng xuống dưới đáy vực thì chắc có lẽ mọi người đã chết hết rồi”.
Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Quảng Nam cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Trước mắt UBND tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng và những trường hợp bị thương 1 triệu đồng. Đồng thời đảm bảo đủ thức ăn, nước uống và thuốc men tại chỗ cho các nạn nhân.
Đèo Lò Xo có chiều dài 27km, giáp ranh giữa huyện Phước Sơn (Quảng Nam) và huyện Đắc Glei (Kon Tum). Đèo có nhiều đoạn độ dốc 10% và dài trên 3km. Từ năm 2011 đến tháng 4/2014, trên đèo Lò Xo xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 45 người.
Bài, ảnh: Khương Mỹ
(Theo Congluan)

Nguồn: emdep

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep