Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Xin lỗi, EM đếch phải một sự LỰA CHỌN của anh

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 07/10/2019
Xin lỗi, EM đếch phải một sự LỰA CHỌN của anh

Chọn em anh đã phải hy sinh rất nhiều thứ hay ho trong cuộc đời đàn ông của mình!

App hoa anh đào

Anh chọn em thay vì con bé A kia là vì em blah blah blah…
Yêu em sau biết bao cân nhắc, suy nghĩ…

Xin lỗi, em ĐẾCH phải là một lựa chọn của anh nhé!

Yêu một ai đó không có nghĩa là chọn lựa họ giữa một đống thứ khác. Yêu một ai đó là vì trái tim bắt buộc ta chứ không phải cái đầu phân định.

Yêu một ai đó càng không phải vì họ tốt hơn cái này, tử tế hơn cái kia hoặc ưu tiên hơn cái nọ! Yêu một ai đó là bởi ta không được lựa chọn, ta bị yêu vô điều kiện!

Yêu một ai đó là hạnh phúc đời ta chứ không phải công việc đời ta!

Làm ơn, nếu yêu em, đừng nói như thể anh là người cho, ban phát tình yêu này và em chỉ là người may mắn được nhận tình yêu “cao giá” đó đi!

Xin lỗi, EM đếch phải một sự LỰA CHỌN của anh

Ảnh minh họa

Cô gái nhỏ, em đồng ý với anh điều này chứ? Đừng để kẻ khác biến mình thành thứ hàng hoá để y lựa chọn. Đừng để họ làm ra vẻ em yêu được họ là may mắn 3 đời nhà em!

Anh đã chẳng nói với em rồi sao về việc đừng để bất cứ ai được quyền định giá em. Nếu yêu em, em phải là tất cả trái tim họ chứ không phải chỉ là một gạch đầu dòng, một ưu tiên, một chọn lựa!

Bởi chọn lựa này thì sẽ có lựa chọn khác!

Bởi em mà chỉ là một gạch đầu dòng của ai đó thì rồi em cũng sẽ bị gạch chéo một ngày!

Em phải là TẤT CẢ của ai đó yêu em!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep